Lễ tri ân và trưởng thành của 696 học sinh khối 12 Trường THPT Võ Trường Toản, quận 12, được tổ chức sáng 21-6 với chủ đề "Miền ký ức".
Miền ký ức - dạt dào cảm xúc
Ký ức không chỉ để nhớ mà còn để biết trân trọng hiện tại và giữ gìn những giá trị của cuộc sống trong tương lai.
Chương trình được tổ chức chu đáo, dàn dựng công phu từ khi bắt đầu cho đến kết thúc.
Những tiết mục văn nghệ đầu giờ chạm đến trái tim người xem, đặc biệt là tiểu phẩm "Mẹ và con gái" do một giáo viên của trường thực hiện gây ấn tượng mạnh. Hình ảnh người mẹ lạc mất con chạm đến nỗi lòng của bao bậc phụ huynh. Ca khúc “Cha và con gái” do một nữ sinh trình bày cũng khiến nhiều giọt nước mắt rơi.
Những đôi mắt nhòe lệ vì xúc động khi tham dự chương trình lễ tri ân và trưởng thành sáng nay. Ảnh: TT
Khoảnh khắc những đứa con cài hoa màu đỏ lên ngực áo cha mẹ để bày tỏ lòng biết ơn đã gây nhiều xúc động.
Nghi thức cài hoa lên ngực áo tại lễ tri ân và trưởng thành. Ảnh: TT
Chị Tuyết Thủy (bìa phải) bật khóc tại lễ tri ân vì quá xúc động. Ảnh: TT
Trong khoảnh khắc đó, chị Tuyết Thủy đã bật khóc.
Giọng nói run run, đứt quãng không thành lời, chị bộc bạch: “Khoảnh khắc này khiến tôi nhớ đến lời hứa của con gái với bà ngoại. Con hứa với bà sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng của mẹ, ba và bà ngoại. Sau này lớn lên nữa, con sẽ phụng dưỡng bà.
Thế nhưng, dịch COVID-19 đã cướp đi bà ngoại, người mà con vô cùng yêu thương và quý mến. Giá như bà ngoại còn sống, được dự lễ tri ân và trưởng thành, chắc ngoại sẽ vui lắm, ngoại sẽ rất hạnh phúc bởi vì con đã trưởng thành".
Ôm chặt lấy mẹ, con gái chị Tuyết Thủy là Thanh Tâm bộc bạch: "Chứng kiến giây phút này. Giây phút mẹ khóc vì nhớ đến ngoại trong thời khắc rất quan trọng đối với cuộc đời em, đánh dấu một hành trình mới, khiến em hiểu thêm về mẹ. Trước giờ em ít khi nói lời yêu thương với mẹ, chủ yếu thể hiện bằng hành động. Từ nay về sau, em sẽ yêu thương, quan tâm tới mẹ hơn".
Tại chương trình, nhà trường đã chuẩn bị cho học sinh những đồ dùng học tập để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.
Cô Phạm Thị Bình, Hiệu trưởng nhà trường tặng quà cho các học sinh. Ảnh: TT
Cô Đỗ Thị Việt Phương, Phó Hiệu trưởng nhà trường chúc học trò vượt vũ môn thành công. Ảnh: TT
Bên cạnh đó, hội đồng sư phạm nhà trường còn dành tặng các em những chiếc bánh đậu đỏ được gói cẩn thận, dễ thương chứa đựng tấm lòng của thầy cô đối với học sinh.
Giáo viên chủ nhiệm tặng học sinh những chiếc bánh đậu đỏ đong đầy yêu thương. Ảnh: TT
Tại buổi lễ, cô Phạm Thị Bình, Hiệu trưởng nhà trường gửi lời cảm ơn chân thành đến quý phụ huynh đã đồng hành trong suốt 3 năm để cùng giáo dục các em.
Với học sinh, cô Bình gọi bằng "con" và có những nhắn nhủ thân thương: ''3 năm đối với một người cũng không quá dài nhưng 3 năm đối với 1 trò, đặc biệt là trò cấp 3 thì có rất nhiều thứ. Nó đã biến các con từ những cậu bé, cô bé ngây thơ để trở thành những người chín chắn hơn. Ngày hôm nay thực sự trong mắt cô cũng như quý thầy cô, phụ huynh các con đã thực sự trưởng thành.
Học sinh tặng hoa cho giáo viên chủ nhiệm tại lễ tri ân. Ảnh: TT
Sắp tới các con sẽ rời xa ngôi trường, xa thầy cô, bạn bè bước vào cuộc đời của mình. Các con tự đi trên đôi chân của chính mình và tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Đường đời có nhiều niềm vui nhưng cũng rất nhiều thử thách, do đó cô mong muốn và cô tin rằng, các con với khối kiến thức, trí thức và tình cảm mà gia đình và nhà trường đã dành cho các con, các con mạnh dạn bước đi ở những bước tiến phía trước.
Cô trò lưu lại khoảnh khắc trước giờ chia tay. Ảnh: TT
Cô muốn các con ghi nhớ 4 điều. Thứ nhất là kiên cường, vì đời không bằng phẳng nên phải kiên cường để khi vấp ngã còn có thể đứng lên, bước tiếp.
Hai là yêu thương, các con hãy đặt mình vào người khác để có sự sẻ chia, để thấy cuộc đời còn biết bao điều tươi đẹp.
Ba là trách nhiệm, vì chúng ta không sống một mình mà còn có gia đình, xã hội. Phải có trách nhiệm để những hành vi của mình không làm người khác tổn thương.
Bốn là tự trọng, để đủ bản lĩnh vượt qua mọi cám dỗ trong cuộc sống, không mất đi giá trị của chính mình".
Hãy sống biết sẻ chia
Cũng trong sáng nay, Trường THPT Võ Văn Kiệt, quận 8, đã tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 12.
Học sinh lớp 12 Trường THPT Võ Văn Kiệt tại lễ tri ân. Ảnh: TN
Chia sẻ với học sinh trong thời khắc quan trọng, thầy Bùi Thiệu Đạo, Hiệu trưởng chia sẻ: "3 năm học cấp 3 dưới ngôi trường mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là ngần ấy thời gian để các em có một tuổi thanh xuân trong ký ức. Thầy chưa dám nói nơi đây là tuyệt vời nhất nhưng chắc chắn ngôi trường này hứa hẹn những câu chuyện, những ký ức, những vui buồn của thời cấp 3 mà sau này trên chặng hành trình mới các em sẽ nhớ - sẽ thương và tự hào.
Ngoài kia, thế giới bao la rộng lớn, xã hội có nhiều con đường để các em lựa chọn, mai này có em sẽ thành kỹ sư, bác sĩ, chuyên gia kinh tế, tài chính, nhà khoa học... hay có em lại trở thành đồng nghiệp, đồng môn như các thầy các cô ngồi đây. Nhưng đâu đó cũng có em lại chọn hành trình khác, ngã rẽ khác... nhưng bất kỳ ngành nghề nào cũng quý miễn các em trưởng thành từ chính những công việc, ngành nghề mà chính mình dám chọn, dám ước mơ và biến nó thành hiện thực.
Thầy Bùi Thiệu Đạo, Hiệu trưởng nhà trường nhắn gửi học sinh hãy là một người sống có ước mơ, có trách nhiệm với bản thân mình. ẢNH: TN
Hãy làm một con người dám có ước mơ, dám có hoài bão, có chí tiến thủ, sống có trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây là trách nhiệm với chính bản thân các em, với gia đình, với môi trường xã hội mà các em đang chinh phục. Hãy bỏ đi cách sống dễ dãi hay nuông chiều bản thân như thường ngày, hãy sống thật khiêm tốn, bớt đi một chút tự ti với hoàn cảnh và mặc cảm bản thân để vươn vai bước qua một chặng hành trình mới.
Tuổi 18 như một hành trình – hành trình của những chuyến đi mà ở đó chiếc hộ chiếu nhỏ mà thầy cô trao cho 564 học sinh như một giấy báo thông hành để mỗi học sinh các em sẵn sàng tiến bước chinh phục tương lai.
Hãy là người con, người cháu hiếu thảo với dòng họ, gia đình mình. Hãy nói lời yêu thương với ba, mẹ và người thân. Vì người lớn không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, có những lúc cũng thăng trầm theo những khó khăn trong cuộc sống và họ đang rất cần sự quan tâm, chia sẻ từ những người con thân yêu của mình.
“Đừng nghĩ rằng việc ba mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc, lo lắng là trách nhiệm của ba mẹ mà hãy nghĩ rằng tất cả những điều họ làm cho các em vì một điều duy nhất là vì họ yêu thương các em, vì vậy đừng chỉ biết đón nhận mà hãy biết chia sẻ"
NGUYỄN QUYÊN