Chúng tôi lấy nhau được 5 năm và đã có 2 mặt con. Khi tôi về làm dâu, mẹ chồng mừng lắm vì mong có người giám sát con trai bà. Nhưng mong muốn của bà, tôi đã không thể nào thực hiện được khi chồng tôi mắc chứng nghiện cờ bạc từ trẻ. Lúc yêu nhau tôi biết anh có tính đó nhưng nghĩ rằng lấy nhau, chồng sẽ có trách nhiệm hơn và chính anh cũng hứa như vậy.
Mẹ chồng cho tôi đứng tên tài sản vì con trai nghiện cờ bạc (ảnh minh họa: AI)
Nhưng rồi trong 5 năm qua, nhiều lần tôi và bố mẹ chồng đã phải đi trả nợ cho con trai vì anh ấy thua bạc. Lần nào xong việc, chồng cũng hứa nhưng không làm được. Có lẽ, thấy tôi vất vả với người chồng như thế nên mẹ chồng thương tôi như con gái. Bà trông con giúp để tôi được yên tâm làm việc. Thi thoảng, bà còn giấu chồng tôi cho các cháu tiền.
Gần đây nhất, mẹ chồng phải bán cả căn chung cư mà bà dự định mua cho vợ chồng tôi ở riêng, để trả nợ cho con trai. Chúng tôi thực sự mệt mỏi khi trong nhà có người như chồng tôi. Bố mẹ đẻ cũng khuyên tôi nên chia tay để làm lại cuộc đời vì tôi còn trẻ, nếu cứ dính mắc với người chồng như vậy sẽ khổ cả đời, rồi còn tương lai của các con nữa. Nhưng thú thật tôi không làm được vì vẫn thương chồng.
Mới đây, mẹ chồng muốn làm di chúc cho tôi căn nhà của ông bà đang ở. Bà nói như vậy mới yên tâm là sau khi bà mất, tôi với các cháu của bà mới có chỗ ở. Nếu để chồng tôi có tên trong căn nhà đó thì anh ấy sẽ bán đi lúc nào không hay.
Tôi thực sự biết ơn mẹ chồng nhưng không muốn bà làm như vậy, tôi muốn bà yên tâm với tài sản cuối cùng là căn nhà vì mọi thứ đều đã bán để trả nợ cho chồng tôi rồi.
Thùy Nhi/VOV.VN (ghi)