Một phụ nữ sinh năm 1986, hiện 38 tuổi, sống tại An Huy, Trung Quốc, gần đây đã chia sẻ một tin vui trên tài khoản Douyin "Taihe County Liu Meijia Women's Clothing": con trai của cô vừa đính hôn với bạn gái. Điều này đồng nghĩa với việc cô chính thức trở thành mẹ chồng – một điều mà bản thân cô chưa từng nghĩ đến trước đây.
Cô cũng bày tỏ cảm xúc về chặng đường đã qua, khi một mình nuôi dạy hai con trai và một con gái. Những năm tháng ấy đầy thử thách, nhưng cũng mang đến cho cô những khoảnh khắc đáng nhớ mà chỉ bản thân mới có thể thấu hiểu.
Trong bức ảnh được đăng tải, mẹ chồng rạng rỡ với nụ cười tươi tắn, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhẹ nhàng chạm vào má con dâu tương lai. Con trai cô đứng giữa, toát lên vẻ chững chạc, và điều đáng ngạc nhiên là sự chênh lệch tuổi tác giữa ba người không quá rõ ràng.
Không giấu được niềm vui, bà mẹ 38 tuổi chia sẻ rằng con dâu tương lai chính là đồng nghiệp của mình. Nhận thấy cô gái vừa xinh đẹp vừa có tiềm năng, bà nảy ra ý định tác hợp cho con trai. Sau một thời gian dài vun vén, cuối cùng mong ước của bà cũng thành hiện thực. Thậm chí, bà còn tự hào khẳng định chính mình là người giúp con trai chinh phục được người bạn đời.
Sau khi câu chuyện lan truyền, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ và để lại những bình luận hài hước:
-"Tôi 38 tuổi mà vẫn còn đưa con đi mẫu giáo đây này!".
-"Hai năm nữa tôi cũng 38, nhưng con gái mới 17 tuổi, con trai mới 10 tuổi, chắc còn lâu mới được làm mẹ chồng".
-"38 tuổi mà con tôi vẫn học lớp một, tôi còn phải chờ dài".
Bên cạnh đó, nhiều người cũng dành lời khen ngợi cho nhan sắc của mẹ chồng và con dâu:
-"Cô con dâu trông thật có phúc, bảo sao mẹ chồng yêu quý".
-"Mẹ chồng còn trẻ đẹp quá!. Tôi còn thấy bà ấy trẻ hơn cả con dâu mình".
-"Nhìn cô gái này càng lâu càng thấy có nét duyên, đúng kiểu một gia đình hạnh phúc".
Câu chuyện không chỉ khiến cư dân mạng thích thú mà còn gợi lên những suy nghĩ về sự thay đổi trong quan niệm về hôn nhân và gia đình. Dù kết hôn sớm hay muộn, điều quan trọng nhất vẫn là tìm được người bạn đời phù hợp và có một gia đình tràn đầy yêu thương.
Thanh Phúc