Đám cưới trong truyền thống Á Đông luôn là sự kiện mang tính thiêng liêng, trang trọng – nơi cô dâu chú rể chính thức nên duyên dưới sự chứng kiến và chúc phúc của gia đình, bạn bè. Đó không chỉ là cột mốc hạnh phúc trong đời người mà còn là dịp để hai bên gia tộc kết nối, hòa hợp. Thế nhưng, trong thời đại ngày càng đề cao cá tính và sự thể hiện bản thân, không ít người đã khiến ngày vui này bị "sân khấu hóa" theo những cách khó ngờ – thậm chí gây nên những tình huống dở khóc dở cười.
Trường hợp mới đây tại Sơn Tây (Trung Quốc) là một ví dụ điển hình. Trong đám cưới con trai, một người mẹ đã bất ngờ lên sân khấu biểu diễn… yoga cùng hội bạn thân, với mong muốn lan tỏa thông điệp sống khỏe, yêu thể thao. Dưới ánh đèn sân khấu và sự dẫn dắt của MC, bà cùng các chị em đồng phục chỉnh tề uốn người, xoạc chân, gập bụng đầy tự tin – giữa khung cảnh lộng lẫy của tiệc cưới.
Ảnh: Sohu
Có thể thấy, người mẹ đã dành nhiều tâm huyết cho tiết mục này. Bà không chỉ luyện tập kỹ lưỡng mà còn kỳ vọng rằng phần biểu diễn sẽ gây ấn tượng với quan khách, trở thành điểm nhấn đặc biệt cho ngày cưới của con trai. Thế nhưng, kết quả lại đi ngược với mong đợi. Khách mời đa phần im lặng, không ít người lộ rõ vẻ bối rối, không hiểu mình đang xem tiết mục gì – một màn nghệ thuật hay một trò đùa vô thưởng vô phạt?
Đáng chú ý hơn cả là phản ứng của cô dâu và chú rể – hai nhân vật chính trong ngày trọng đại. Từ nét mặt rạng rỡ ban đầu, họ dần trở nên gượng gạo, mất tự nhiên. Ánh mắt né tránh, nụ cười tắt lịm, như một lời thú nhận không lời: họ không biết nên phản ứng ra sao. Bởi lẽ, giữa hàng trăm ánh nhìn, không ai muốn kỷ niệm đời mình bị "chiếm sóng" bởi một tiết mục không liên quan đến tình yêu hay câu chuyện hôn nhân của họ.
Sau khi đoạn clip biểu diễn được chia sẻ lên mạng xã hội, cộng đồng mạng không khỏi tranh luận. Có người hài hước dự đoán, “mai sau mỗi lần cãi nhau, cô vợ thể nào cũng nhắc lại màn trình diễn này để ‘dằn mặt’ mẹ chồng.” Một số khác bày tỏ sự ngán ngẩm, cho rằng người mẹ quá đề cao cái tôi cá nhân, đến mức lấn át cảm xúc và vị trí trung tâm của cặp đôi trẻ trong chính ngày cưới của họ.
Ảnh: Sohu
Sự việc cũng gợi nhắc đến một trường hợp khác từng gây xôn xao – khi một bà mẹ mặc váy ngắn, trồng cây chuối trên sân khấu đám cưới con trai, khiến cả hội trường rơi vào trạng thái sững sờ. Những ví dụ như thế cho thấy, ranh giới giữa việc thể hiện tình cảm và gây phản cảm thực sự rất mong manh.
Không ai phủ nhận tấm lòng của các bậc cha mẹ – họ muốn con mình có một ngày vui thật đáng nhớ. Nhưng đáng nhớ không đồng nghĩa với "không giống ai", và yêu thương không có nghĩa là áp đặt. Mỗi đám cưới nên là sân khấu của cô dâu chú rể, nơi họ được tự do sống trong khoảnh khắc hạnh phúc của mình, thay vì phải lùi bước vì sự "nổi bật" ngoài dự kiến từ người thân.
Ảnh: Sohu
Cuối cùng, bài học rút ra không nằm ở chuyện có nên biểu diễn hay không, mà ở chỗ: hãy đặt cảm xúc của người khác lên hàng đầu – nhất là trong những sự kiện thiêng liêng như ngày cưới. Bởi sự tế nhị, vừa phải và thấu cảm luôn là "món quà" ý nghĩa nhất mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng có thể dành tặng cho con cái mình trong hành trình bước vào đời sống hôn nhân.
Minh Quân