Ảnh minh họa.
Mẹ chỉ tay vào vết thương trên sàn nhà và thốt lên: "Sao sàn nhà lại xước nặng thế này? Chắc là con di chuyển sofa quá mạnh đúng không? Chú ý một chút, nhà có khách đến, người ta sẽ chê cười đấy!"
Vết xước mà mẹ chỉ là nỗi ám ảnh thường xuyên của tôi trong cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Tôi không chỉ phải vật lộn với công việc nhà, mà còn phải gánh vác mọi thứ một mình, từ dọn dẹp đến chăm sóc cho ngôi nhà. Chồng tôi, dù kiếm tiền giỏi, nhưng chưa bao giờ hiểu được nỗi khổ của tôi. Anh chưa từng một lần đỡ đần tôi, dù chỉ là bê chiếc ghế sofa để tránh làm xước sàn. Mọi việc, dù là nhỏ nhất, đều dồn lên vai tôi.
Nhớ lại những ngày còn yêu, tôi luôn nghĩ rằng mình và anh sẽ là một cặp đôi hoàn hảo, không có gì có thể chia rẽ. Nhưng khi về chung một nhà, chúng tôi đã nhận ra rằng tình yêu chỉ là một phần, còn sự thấu hiểu và san sẻ mới là điều quan trọng. Thế nhưng, chúng tôi lại chẳng bao giờ tìm được tiếng nói chung. Những cuộc cãi vã không có hồi kết, những ngày im lặng kéo dài khiến tôi cảm thấy mình đang sống trong một cuộc hôn nhân chết dần mòn.
Mẹ sống ở ngoại thành Hà Nội, còn tôi và chồng ở trung tâm thành phố. Mặc dù khoảng cách chỉ 30 km, nhưng mẹ tôi chỉ ghé thăm một lần mỗi tháng. Mỗi lần mẹ đến, tôi lại cảm thấy bơ vơ, như thể chỉ có mẹ là người duy nhất hiểu và chia sẻ nỗi lòng của tôi. Nhưng điều đáng nói là chồng tôi không bao giờ muốn đón mẹ về sống chung, dù tôi đã nhiều lần gợi ý. Anh không muốn ai khác ngoài chúng tôi trong nhà, và tôi chỉ còn cách gặm nhấm nỗi cô đơn ấy một mình.
Từ khi lấy chồng, tôi đã hy sinh công việc để tập trung chăm sóc gia đình. Thế nhưng, tôi không ngờ rằng hy sinh ấy lại không được chồng ghi nhận. Anh làm việc vất vả, nhưng tôi cũng không ít lần mệt mỏi, thậm chí kiệt sức với những công việc nhà không có hồi kết. Thế nhưng, anh chưa bao giờ hỏi han hay san sẻ cùng tôi.
Hôm đó, khi mẹ đến thăm, tôi đã không kiềm chế được cảm xúc và kể cho bà nghe tất cả. Tôi khóc nức nở, kể về cuộc sống khổ sở mà tôi đang trải qua. Mẹ tôi cũng xúc động, không ngờ con gái bà lại phải chịu đựng quá nhiều. Nhưng tôi khuyên mẹ đừng nói gì với chồng, vì chúng tôi đang trong một cuộc cãi vã gay gắt về tiền bạc, tôi sợ mẹ sẽ khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn nữa.
Chồng tôi, dù kiếm tiền giỏi, nhưng anh không hiểu rằng tiền không thể thay thế sự quan tâm, yêu thương trong gia đình. Liệu tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này, hay đã đến lúc phải dũng cảm từ bỏ, tìm lại hạnh phúc cho chính mình?
Như Ý (t/h)