Mẹ đơn thân chống chọi với ung thư cạn sạch tiền, mong kéo dài sự sống vì con

Mẹ đơn thân chống chọi với ung thư cạn sạch tiền, mong kéo dài sự sống vì con
19 giờ trướcBài gốc
Nằm điều trị bệnh một mình tại viện, chị Nguyễn Thị Bích Thục (SN 1977, quê Hải Dương) vừa chống chọi với những cơn đau thể xác, vừa đau đáu nghĩ về cậu con trai út Phạm Tuấn Khanh (SN 2012) đang phải ở nhà một mình, không có ai chăm sóc.
Hoàn cảnh của chị Thục khá éo le. Cách đây 8 năm, vợ chồng chị ly thân. Chồng chị và hai con lớn đã ra nước ngoài từ năm 2019 và không liên lạc được. Từ đó, chị và cậu con trai út sống nương tựa nhau trong căn nhà do bố mẹ chồng để lại.
Cuối năm 2022, sau một thời gian ốm liên miên, chị đi khám và nhận kết quả bị ung thư vú. Nghiêm trọng hơn, bệnh của chị thuộc thể nặng, nguy cơ tái phát và di căn rất cao.
Vì con còn nhỏ nên hành trình điều trị tại bệnh viện, từ truyền hóa chất đến xạ trị kéo dài từ đầu năm 2023 đến nay, chị đều phải một mình gồng gánh. Mặc dù được bác sĩ tư vấn nên dùng thuốc đích để kéo dài sự sống, nhưng do điều kiện kinh tế quá khó khăn, không có tiền, chị Thục đành xin sử dụng các loại thuốc có trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả và dùng hóa chất khô.
Chị Thục bị ung thư vú đã di căn sang phổi, mong có tiền chữa bệnh để kéo dài thời gian giúp con trai khôn lớn, tự lập.
Tuy nhiên, sau một thời gian, bệnh tình của chị không thuyên giảm. Sức khỏe ngày càng suy yếu, chị thường xuyên bị ngất xỉu. Khi xét nghiệm, bác sĩ phát hiện tế bào ung thư đã di căn sang phổi. Hiện, tay trái chị bị phù bạch huyết, sưng to và gây đau đớn liên tục.
Mỗi tháng, chị phải ở bệnh viện tới 21 ngày. Để tiết kiệm chi phí, chị thuê phòng trọ ghép với nhiều người. Dù chắt chiu đến vậy, nhưng tiền thuốc cho mỗi đợt điều trị vẫn rất tốn kém. Tính đến hiện tại, chị đã tiêu tốn hơn 200 triệu đồng cho thuốc men và viện phí. Số tiền này chị phải vay mượn từ anh em, họ hàng bên ngoại và một số bạn bè thân thiết.
Hiện trong túi chị chỉ còn vài triệu đồng dành để tiếp tục mua thuốc. Trong khi đó, trung bình mỗi tháng, tiền hóa chất khô đã lên đến 5 triệu đồng, một con số quá lớn đối với chị Thục. Vì bệnh tật và đau đớn, chị không đủ sức lao động kiếm thêm thu nhập.
Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của chị Nguyễn Thị Bích Thục.
Sức khỏe ngày càng suy kiệt, chị Thục lo sợ một ngày nào đó mình xấu số ra đi thì con trai sẽ không biết nương tựa vào ai. Nghĩ đến điều đó, chị không thể cầm được nước mắt.
Con còn nhỏ, tôi chỉ có một thân một mình, chẳng biết bấu víu vào đâu, cũng không còn cách nào để vay mượn thêm. Tất cả anh em gần xa tôi đều nhờ vả cả rồi. Tôi chỉ mong kéo dài được thời gian, để con tôi lớn hơn một chút, tự lập được thì tôi có nhắm mắt cũng yên lòng”, chị Thục chia sẻ.
Dù bị những cơn đau hành hạ, mỗi lần gọi điện thoại cho con, chị vẫn cố nén đau, gắng gượng động viên con. Chị vẫn mong có thể trụ lại đến giây phút cuối cùng, để nhìn thấy con khôn lớn từng ngày.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Bích Thục: thôn Mạn Đê, xã Trần Phú, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. SĐT: 0969953188.
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.151 (chị Nguyễn Thị Bích Thục)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:
- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081
Phạm Bắc
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/me-don-than-chong-choi-voi-ung-thu-can-sach-tien-mong-keo-dai-su-song-vi-con-2404980.html