Giữa phòng trọ nhỏ, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1997, ở hẻm 118, khu phố 23, phường Thạnh Xuân, quận 12, TPHCM) ngồi ôm đứa con trai vừa bị ngã, đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước vì chị không có nổi vài trăm ngàn để đưa con vào viện. Trong khi người mẹ già bệnh tật vẫn nằm bất động ở góc giường...
Con trai ngã nhưng chị Trang không dám đưa con vào viện khám vì không còn tiền.
Đã quá giờ trưa, chị Trang vội vã chạy về nấu tạm mì gói cho ba bà cháu. Vừa đặt chân vào nhà, chị kiệt sức ngồi bệt xuống đất, nhìn vào trong, nơi mẹ chị đang nằm bất động trên giường, rồi rưng rưng nước mắt.
Mới 28 tuổi nhưng chị đã gặp quá nhiều bất hạnh. Trước đó, chị Trang kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài hơn hai năm và có bé Nguyễn Ngọc Thanh Anh (SN 2019). Sau này, một lần nữa chị nên duyên với ba của bé Trần Gia Hưng (SN 2021). Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn nhưng có mẹ khỏe mạnh, các con có một gia đình trọn vẹn nên chị Trang cũng mãn nguyện.
Nhưng nào ngờ, cuối năm 2023, mẹ chị Trang là bà Hồng Thị Bích Thủy (SN 1957) bỗng đổ bệnh. Vào bệnh viện khám, bác sĩ cho biết bà bị cao huyết áp, tai biến và đái tháo đường…
“Từ lúc đổ bệnh, mẹ tôi chẳng ăn uống được gì, sức khỏe yếu hẳn đi. Nhiều hôm đang đi làm, tôi phải bỏ dở việc để về đưa mẹ đi cấp cứu. Nhìn mẹ đau ốm, tôi xót lắm nhưng chẳng biết phải làm thế nào”, chị Trang nghẹn ngào nói.
Từ ngày mẹ nằm viện cũng là lúc vợ chồng chị vất vả sớm hôm kiếm tiền để vừa lo chi phí điều trị cho bà vừa lo cho các con ăn học. Đúng lúc chị cần một bờ vai để dựa dẫm thì bỗng dưng chồng chị lại bỏ nhà đi biệt tích, để lại đứa con thơ cho chị khiến chị gần như không thể trụ vững.
Một mình chị phải gánh vác cả gia đình, vừa chăm mẹ già ốm yếu, vừa lo cho hai con nhỏ, vừa phải xoay xở tiền bạc để chữa bệnh cho mẹ.
Gạt nước mắt, chị kể: “Nhưng rồi hoàn cảnh buộc tôi phải đứng dậy, lao đầu vào kiếm tiền để mẹ được điều trị, cố gắng hết sức để các con có cái ăn, cái mặc. Nhiều hôm đi làm về mệt, rồi lại nghe con khóc đòi cha, tôi chỉ biết ôm con mà khóc”.
Từ ngày chồng bỏ đi, có những ngày, một mình chị chật vật vừa đưa mẹ đi cấp cứu, rồi lại tất tả ngược xuôi đưa con đến trường và xoay xở tiền điều trị bệnh cho mẹ. Thương hoàn cảnh của chị, người quen đã nhường lại căn nhà trọ để ba mẹ con có chỗ che nắng, che mưa.
Ngoài công việc phụ giúp nấu ăn cho căng tin trường học với đồng lương ít ỏi, vào dịp hè khi học sinh nghỉ học, không có việc làm, đồng nghĩa với việc chị không có thu nhập. Vì thế, ban ngày chị đi cắt trái cây cho tiệm trà sữa, tối đến nếu có ai thuê lau dọn nhà, chị lại tranh thủ làm để kiếm thêm vài chục nghìn tiền công, gom góp lo thuốc men cho mẹ và chi phí sinh hoạt của hai con.
Một mình chị phải gánh vác cả gia đình nên lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Mỗi tháng, để đưa mẹ đi khám và lấy thuốc, chị Trang phải chạy vạy vay mượn hơn 4 triệu đồng. Con gái lớn đến tuổi đi học nên chị ráng xin cho con vào một trường mầm non gần nhà, với mức học phí 2 triệu đồng/tháng.
Mới đây, bé Trần Gia Hưng lại bị ngã khiến chị phải bỏ cả công việc để chạy về mua thuốc cho con, vì không có tiền đưa con vào bệnh viện khám.
“Hiện giờ, tôi đã vay mượn khoảng 50 triệu đồng. Mỗi tháng, tôi phải trả lãi 1,8 triệu đồng, chưa kể các khoản vay từ họ hàng, người thân… Chẳng biết đến bao giờ mới trả hết được”, chị Trang rầu rĩ nói.
Chị Trang đi vắng, hai con nhỏ ở nhà chăm bà giúp mẹ.
Ông Lý Thanh Điền – Trưởng khu phố 23, phường Thạnh Xuân – cho biết, gia đình chị Trang có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Chồng bỏ đi biệt tích, một mình chị vừa phải nuôi mẹ già bệnh tật, vừa chăm sóc hai đứa nhỏ.
"Hiểu được hoàn cảnh gia đình chị, chính quyền địa phương cũng đã quan tâm, hỗ trợ. Tuy nhiên, sự giúp đỡ cũng chỉ phần nào. Chúng tôi rất mong các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ để gia đình chị Trang sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này”, ông Điền nói.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Thùy Trang: hẻm 118, khu phố 23, phường Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM. SĐT: 0358319897
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.153 (chị Nguyễn Thị Thùy Trang)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:
- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081
Lê Nhung