Ngày 16/7, Jack đã tổ chức họp báo tại TP.HCM để công bố các dự án mới trong thời gian sắp tới. Việc nam ca sĩ chủ động gặp gỡ giới truyền thông, cũng như bày tỏ mong muốn cá nhân đã thu hút sự chú ý từ phía đông đảo khán giả.
Tại họp báo, mẹ Jack là bà Cẩm Loan nức nở nói về khoảng thời gian Thiên An tung ra hình ảnh hai bài vị, vì lúc này con trai đã mắc bệnh trầm cảm. Đồng thời bà Cẩm Loan nói rằng chính Thiên An đã xóa bài viết này và công nhận không nói về Jack và gia đình: "Bài viết đó chỉ là trạng thái cá nhân, không nhắc đến Jack hay đến tên ca sĩ nào và bạn ấy gỡ bỏ. Vì nhiều người nói rằng dù không nhắc đến tên của Jack, nhưng chính những bài đó đã làm ảnh hưởng gián tiếp đến Jack, vì các trang đưa tin cũng lấy từ An mà ra".
Mẹ Jack rơi nước mắt khi miêu tả tình trạng của con trai khi bị trầm cảm. Ảnh chụp màn hình
Mẹ Jack nói rằng thời gian đó là vào cận Tết, mọi người vui vẻ nhưng gia đình thật sự không có lấy một nụ cười. Đồng thời bà cho biết con trai đã có lúc nghĩ quẩn: "Lúc đó Jack không ăn, không ngủ, da trên môi còn đứt hết. Nhìn thấy con mình như vậy tôi chịu không nổi. Jack lúc đó có nói với tôi: "Mẹ ơi, nếu một ngày nào đó con không còn, không lo cho mẹ được sau này, mẹ có giận con không?".
Bà Cẩm Loan cảm thấy bất lực vì có thể cho con tất cả, nhưng không thể nào ngăn cản được những suy nghĩ của mọi người bên ngoài. Sau đó mẹ Jack cho biết thời gian đó con trai bị trầm cảm, nhưng gia đình quyết định giấu không cho ai biết: "Có lúc Jack đi qua đi lại trong nhà cả tiếng đồng hồ, hoặc có lúc thì vào một góc nào đó ngồi. Jack từng có bệnh tâm lý vào năm 2020, lúc đó căn bệnh này lại bộc phát".
Mẹ Jack cho biết con trai muốn ngủ thì phải uống thuốc. "Tôi biết con rất mạnh mẽ, nhưng dù mạnh mẽ đến đâu thì bạn ấy cũng là một người bình thường. Bạn ấy cũng có cảm xúc và có lúc suy sụp tinh thần", bà bật khóc chia sẻ.
Jack trầm ngâm khi mẹ chia sẻ lại những câu chuyện lần đầu công bố trước giới truyền thông. Ảnh chụp màn hình
Trong những năm qua, Jack đã đón nhận nhiều tin đồn, nghi vấn xoay quanh đời tư. Phía công ty quản lý của nam ca sĩ từng cho biết không có thêm phản hồi nào ngoài việc tiếp tục chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. "Trong suốt 5 năm qua, sự thật chỉ có một: chúng tôi chưa từng chối bỏ trách nhiệm với bất kỳ ai", đơn vị này cho hay.
Vào thời điểm mới phát hành một sản phẩm âm nhạc, nam ca sĩ tiếp tục gặp chuyện ngoài ý muốn. Phía công ty tiếp tục lên tiếng: "Dù là người chịu thiệt hại, nhưng vẫn có những cá nhân và tổ chức coi đó là “chiêu trò PR”, bất chấp sự thật. Chúng tôi chỉ muốn tập trung làm nghệ thuật một cách nghiêm túc, tạo ra những giá trị tích cực cho khán giả và nền âm nhạc Việt Nam. Rất mong các “thế lực” ngưng các hành vi seeding bẩn, bịa đặt và bôi nhọ nghệ sĩ".
Jack trong những năm qua đều giữ im lặng, hiếm hoi lên tiếng về những tin đồn xoay quanh cuộc sống cá nhân. Ảnh: FBNV
Phương Thảo