Thi thể cậu bé Miguel Antunes Versari (3 tuổi) được tìm thấy trong chiếc xe Chrysler màu đỏ tại Videira, Brazil vào ngày 25/4. Cậu bé đã bị bỏ lại trong xe hơn 10 giờ. Người mẹ kế quên đưa Miguel đến trường mẫu giáo khi bé ngủ quên trên xe.
Người mẹ kế dự định đưa con đến nhà trẻ lúc 7h nhưng sau đó quên mất và để cậu bé lại trong xe. Cô tìm thấy thi ther Miguel trong ô tô khi chuẩn bị đến nhà trẻ đón bé. Nhiệt độ ngoài trời ở Videira hôm đó vào khoảng 31 độ C. Bên trong chiếc xe hơi, nhiệt độ có thể lên tới hơn 57 độ C, tương tự lò sưởi.
Lẽ ra Miguel được đưa đến nhà trẻ lúc 7h.
Cảnh sát mở một cuộc điều tra về cái chết đáng ngờ và đang thẩm vấn mẹ kế của Miguel. Người phát ngôn của cảnh sát cho biết: "Mẹ kế nói rằng đứa trẻ có các triệu chứng giống như cúm và đã được cho dùng thuốc ibuprofen. Vì vậy, cậu bé không hoạt bát như thường lệ và ngủ ở ghế sau xe. Sau khi rời khỏi nơi làm việc của chồng, cô ấy không nhận ra đứa trẻ đang ngủ".
Cảnh sát chờ báo cáo khám nghiệm tử thi để tiết lộ chính xác nguyên nhân gây tử vong, Họ đang phân tích đoạn phim giám sát xung quanh ngôi nhà của gia đình.
Cậu bé Miguel Antunes Versari.
Chiếc xe đỗ nhiều giờ trong thời tiết 31 độ C.
Đầu tháng 4, một em bé 4 tháng tuổi khác ở bang New Jersey, Mỹ chết trong ô tô sau khi bị bố bỏ quên. Moshe Ehrlich (35 tuổi) đưa 3 đứa con của mình đến trường và dự định sẽ đưa con trai 4 tháng tuổi đến nhà người trông trẻ. Tuy nhiên sau đó, anh gọi điện cho vợ thông báo đã bỏ quên sữa cho đứa trẻ và phải quay về nhà lấy.
Moshe lấy sữa và một số thứ cần thiết khác rồi quay ra xe. Nhưng thay vì lái xe trở lại nhà người trông trẻ, anh đi thẳng đến Yeshiva - một cơ sở giáo dục Do Thái truyền thống - nơi anh đang theo học, quên mất sự hiện diện của đứa con 4 tháng tuổi trong xe.
Moshe đỗ ô tô bên ngoài trường học ở Lakewood (bang New Jersey) vào khoảng 11h và vào học.
Vào khoảng 13h30 chiều, anh nhận được cuộc gọi từ đường dây văn phòng chuyên dụng cho các trường hợp khẩn cấp của gia đình. Người trông trẻ, Esther Kitay, nhắn tin cho vợ của anh để hỏi vì sao sáng đó đứa trẻ không được đưa đến.
Moshe chạy ra xe và phát hiện con trai đã bất tỉnh. Cậu bé được đưa đến Trung tâm Y tế Monmouth Cơ sở phía Nam ở Lakewood, các bác sỹ tại đó tuyên bố bé đã qua đời.
Nhật Thùy (Nguồn: Mirror)