Theo đó, chị Pip Srey đang bế cậu con trai út trên tay và chơi đùa cùng 3 người con khác thì bất ngờ nghe thấy những âm thanh đứt gãy phát ra từ phần mái nhà. Nhận thấy nguy hiểm cận kề, người phụ nữ nhanh chóng ôm con chạy vào bên trong nhà.
Tuy nhiên, trong lúc hoảng loạn, chị Pip chợt nhận ra cậu con trai thứ 3 tên Bong vẫn đang ngồi ngơ ngác trong chiếc xe đẩy ở khu vực gần mái nhà sắp sập.
Ngay lập tức, người mẹ vừa bế con út vừa quay đầu chạy ngược lại, nhanh chóng kéo chiếc xe đẩy có Bong rời khỏi khu vực nguy hiểm, chỉ vài giây trước khi phần mái nhà đổ sập xuống.
Chia sẻ về khoảnh khắc nghẹt thở này, chị Pip kể lại: "Con tôi sẽ chết nếu mái nhà đổ xuống người thằng bé. Bản năng của tôi là bỏ chạy khi nhìn thấy mái nhà đổ xuống. Tuy vậy, có điều gì đó mách bảo khiến tôi phải nhìn lại. Khi thấy con trai còn ở đó, tôi đã chạy tới và lôi con chạy cùng".
May mắn, nhờ phản ứng cực nhanh của người mẹ, tất cả các thành viên trong gia đình đều thoát nạn an toàn.
Sau sự cố, gia đình chị Pip đã gọi thợ xây dựng đến kiểm tra và sửa chữa lại ngôi nhà. Những người thợ cho biết hệ thống mái trước đó được thiết kế và thi công khá cẩu thả, khiến kết cấu trở nên yếu.
Bên cạnh đó, các trận mưa lớn xảy ra trong thời gian gần đây cũng góp phần làm phần mái bị xuống cấp nhanh chóng. Sau khi kiểm tra, phần mái đã được thay thế bằng vật liệu chắc chắn hơn nhằm đảm bảo an toàn.
- Video: Mẹ kéo con cùng xe đẩy ra khỏi nơi nguy hiểm một tích tắc trước khi mái nhà sập. Nguồn: Người đưa tin.