Trong hành trình khám phá miền non nước Cao Bằng, bên cạnh những thác bản Giốc hùng vĩ hay động Ngườm Ngao kỳ ảo, du khách giờ đây còn “phải lòng” một điểm đến mang vẻ đẹp bình dị mà thơ mộng - đồi cỏ Ba Quáng ở huyện Hạ Lang.
Đồi cỏ Ba Quáng hàng năm luôn thu hút nhiều khách du lịch. Ảnh: @lungbidau
Nằm trên địa bàn xã Vinh Quý, cách trung tâm thành phố Cao Bằng khoảng 70km, đồi cỏ Ba Quáng (còn gọi là đồi cỏ Vinh Quý) đang trở thành tọa độ "sống ảo" thu hút giới trẻ và các nhiếp ảnh gia. Đường đến đồi cỏ khá thuận lợi, du khách có thể di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô qua thị trấn Thanh Nhật, rồi rẽ vào con đường bê tông nhỏ dẫn lên đồi.
Cảnh đẹp như mơ tại đồi cỏ Ba Quáng. Ảnh: o_12th6
Sức hút lớn nhất của Ba Quáng chính là những thảm cỏ xanh mướt trải dài tít tắp, phủ kín các sườn đồi nhấp nhô. Vào mùa hè và đầu thu (khoảng tháng 5 đến tháng 10), cỏ ở đây xanh non, mơn mởn, tạo nên một khung cảnh tựa như thảo nguyên thu nhỏ, khiến du khách ngỡ ngàng. Không khí trong lành, mát mẻ cùng không gian khoáng đạt, rộng lớn là điều kiện lý tưởng cho những chuyến dã ngoại, cắm trại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời hay đơn giản là tận hưởng cảm giác bình yên, “sống chậm” giữa thiên nhiên.
Đồi cỏ Ba Quáng nổi tiếng với vẻ đẹp trong bốn mùa quanh năm. Ảnh: @asamigisho
Đứng trên đỉnh đồi, phóng tầm mắt ngắm nhìn núi non trùng điệp của huyện Hạ Lang, mọi mệt mỏi, ưu phiền dường như tan biến. Nhiều du khách còn kết hợp khám phá các điểm đến lân cận như đồi hoa dã quỳ, hoa trạng nguyên hay đồi thông Vinh Quý để làm phong phú thêm hành trình.
Vẻ đẹp của đồi cỏ vừa có nét thơ mộng vừa có nét hùng vĩ.
Đồi cỏ Ba Quáng đang viết thêm một câu chuyện mới cho du lịch Cao Bằng, một điểm đến không chỉ đẹp ở sự hoang sơ, tĩnh lặng mà còn ở khả năng chạm đến trái tim của bất kỳ ai đã một lần đặt chân tới.
Đặng Huyền - CTV