Ngôi nhà mái ngói đỏ này tọa lạc tại Bến Tre, hòa mình nhẹ nhàng vào tán cây xanh tươi xung quanh. Đây không chỉ là một ngôi nhà mà còn là nơi ẩn dật yên bình, nơi gia chủ có thể tận hưởng cuộc sống chậm rãi, kết nối với thiên nhiên và nuôi dưỡng các con của mình trong một môi trường xanh mát.
Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách mộc mạc nhưng vẫn đầy đủ không gian chức năng.
Ngôi nhà mang đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long với mái ngói rộng lớn, giống như bóng râm của một cây lớn, che chở cho ngôi nhà trong khi vẫn hòa nhập liền mạch vào môi trường xanh tươi xung quanh.
Các kiến trúc sư sử dụng gỗ tự nhiên, gạch tái chế và ngói đỏ truyền thống để xây dựng ngôi nhà. Điều này nhằm gợi lên sự ấm áp và quen thuộc của những ngôi nhà truyền thống Việt Nam.
Thiết kế ngôi nhà theo phong cách mở, để chào đón những làn gió tự nhiên.
Ngôi nhà có một sân trong rộng rãi để làm sân chơi cho những đứa trẻ, cho phép chúng khám phá và tương tác với thiên nhiên một cách tự do.
Dọc theo hiên nhà, gia chủ cho mắc võng và đặt một bàn trà đơn giản để ông bà thư giãn vào buổi chiều, lắng nghe tiếng chim hót và tận hưởng hương thơm của những cây ăn quả trong vườn.
Không gian trong nhà luôn thoáng đãng và hòa mình với thiên nhiên.
Kiến trúc sư chia sẻ, ngôi nhà này không chỉ là nơi để sống mà còn là nơi các giá trị gia đình được nuôi dưỡng, nơi thời gian trôi chậm lại và nơi mọi khoảnh khắc bên nhau trở thành kỷ niệm đáng trân trọng.
Lâm Nhã
Theo H2/Archdaily