Dịp này, trên các cung đường của huyện Bắc Hà, qua các xã như Bản Phố, Tả Chải, Na Hối, Lầu Thí Ngài, hoa mận nở rộ, nhuộm trắng cả một vùng trời Tây Bắc.
Những vườn mận già, gốc xù xì nhưng cành trĩu trịt hoa, từng chùm nhỏ li ti đan vào nhau, rung rinh trong gió sớm.
Mùa hoa mận nở rộ vào cuối tháng 1, đầu tháng 2. Hoa nở kéo dài gần một tháng, nhưng đẹp nhất là những ngày đầu xuân, khi cả vùng cao nguyên chìm trong sắc trắng tinh khôi.
Hoa mận vào độ nở rộ, khoác lên cao nguyên trắng Bắc Hà một vẻ đẹp tinh khôi, thu hút du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Giữa những vườn mận trắng xóa, chị Nguyễn Thu Hà cùng gia đình thong thả dạo bước, không quên lưu lại khoảnh khắc đẹp của mùa xuân vùng cao. “Dịp Tết là thời điểm lý tưởng để lên Bắc Hà, vừa ngắm hoa mận, vừa hòa mình vào không khí lễ hội rộn ràng của đồng bào nơi đây", chị Hà chia sẻ.
Dịp này, Bắc Hà bước vào giai đoạn cao điểm du lịch. Nhiều homestay kín phòng do lượng khách đổ về đông. Anh Huy Trung, chủ một homestay tại Bắc Hà cho biết du khách không chỉ đến chiêm ngưỡng hoa mận mà còn nán lại để tham gia các lễ hội truyền thống như lễ hội xuống đồng, lễ hội nhảy lửa, lễ hội hoa lê… Khi mùa hoa mận Tam Hoa (giống mận trồng phổ biến tại Bắc Hà) khép lại, hoa mận Tả Van (trồng phổ biến tại Sa Pa) sẽ vào độ rộ. Dự báo, lượng khách du lịch về Lào Cai những ngày tới tiếp tục tăng mạnh.
Đức Anh - Thành Đạt