Mẹ ôm con 7 tháng tuổi chạy trong đêm cầu cứu, CSGT lao đi giành lại sự sống trong tích tắc

Mẹ ôm con 7 tháng tuổi chạy trong đêm cầu cứu, CSGT lao đi giành lại sự sống trong tích tắc
4 giờ trướcBài gốc
Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 21h30 ngày 13/4/2026, trong lúc làm nhiệm vụ trên Tỉnh lộ 422 (địa phận xã Sơn Đồng), Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 9 bất ngờ tiếp nhận đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ một người mẹ. Theo đó, con của chị mới 7 tháng tuổi có dấu hiệu dị ứng thức ăn nghiêm trọng, bị phù nề và khó thở, tình trạng diễn biến rất nhanh.
Lực lượng CSGT đã nhanh chóng hỗ trợ người mẹ đưa em bé đến bệnh viện. Ảnh: Công an TP Hà Nội
Trước tình huống cấp bách, các cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác lập tức báo cáo đơn vị, đồng thời sử dụng xe chuyên dụng nhanh chóng đưa cháu bé đến Bệnh viện Đại học Phenikaa để cấp cứu. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, cháu bé đã được đưa tới cơ sở y tế an toàn, qua cơn nguy kịch và sức khỏe dần ổn định.
Sau sự việc, gia đình cháu bé đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới lực lượng CSGT vì tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ tận tình trong thời khắc sinh tử.
(Video ghi lại khoảnh khắc xúc động. Nguồn: Công an TP Hà Nội)
Dù là một hành động nhỏ trong công việc hằng ngày, nhưng việc làm đầy nhân văn này đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT Công an Thủ đô – luôn sẵn sàng có mặt, hỗ trợ người dân trong những tình huống khó khăn, nguy cấp nhất.
Yến Nguyễn
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/me-om-con-7-thang-tuoi-chay-trong-dem-cau-cuu-csgt-voi-giup-do-202604142104392087.html