Mới đây, một bà mẹ trẻ ở Hà Bắc (Trung Quốc) khiến cộng đồng mạng “nổi da gà” khi tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai với phong cách mới lạ.
Đứa bé được mặc váy trắng, đặt nằm giữa căn phòng. Xung quanh bé là hàng chục giỏ hoa, quả đỏ rực, trên đầu là đèn nhấp nháy. Hình ảnh khiến nhiều người liên tưởng tới một nghi thức hiến tế cổ xưa.
Em bé nằm lọt thỏm giữa các giỏ hoa, quả và đèn nhấp nháy. Ảnh: 163
Một số người bình luận: “Chắc đây là hậu trường phim kinh dị, chứ không phải tiệc đầy tháng”; “Bé con lớn lên xem lại ảnh này chắc tưởng bị hiến tế hồi sơ sinh”.
Cách trang trí lạ lùng gây tranh cãi. Ảnh: 163
Trong khi phần đông các gia đình tổ chức đầy tháng cho con theo kiểu đơn giản, ấm cúng thì một số bậc làm cha, làm mẹ lại đam mê “phong cách lạ”. Không ít người bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội, chạy theo xu hướng từ các video ngắn, theo 163.
Điều đặc biệt, người mẹ trong câu chuyện trên đã phớt lờ mọi lời góp ý của dân mạng. Với cô, đây mới là “phong cách riêng”.
Cộng đồng mạng cho rằng, việc tổ chức những sự kiện ý nghĩa như lễ đầy tháng của con theo kiểu khó hiểu như vậy sẽ gây phản cảm.
“Truyền thống không tự nhiên mà tồn tại hàng trăm năm. Áo đỏ, khóa bạc, lời chúc bình an, những chi tiết nhỏ ấy mới là tình yêu lặng thầm, không cần đèn nhấp nháy hay bày biện quá đà”, một người bình luận.
"Tiệc đầy tháng nên là sự khởi đầu ấm áp, không phải một bữa tiệc để gây chú ý. Bởi yêu thương thật sự không cần phô trương mà nằm ở sự giản dị, chân thành và tử tế", một người khác viết.
Cũng có người cho rằng, mỗi người đều có một phong cách riêng. Việc bố mẹ đứa trẻ làm như vậy là kiểu ưa thích của họ, dân mạng không nên phán xét và cũng không nên so sánh.
Câu chuyện vẫn đang gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội xứ Trung.
Như Ý