MEGAN 2.0: Robot búp bê sát thủ trở lại, 'nâng cấp' nhưng 'phép màu' đã mất

MEGAN 2.0: Robot búp bê sát thủ trở lại, 'nâng cấp' nhưng 'phép màu' đã mất
3 giờ trướcBài gốc
* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim
Bộ phim kinh dị đề tài rôbốt AI M3GAN là một thành công bất ngờ khi công chiếu vào cuối năm 2022. “Bé” rôbốt M3gan có vẻ ngoài búp bê, biết nhảy, biết bò, và biết… sử dụng súng bắn đinh đã “cá kiếm” được 176 triệu đôla trên toàn thế giới. Đây là một con số ấn tượng khi xét đến kinh phí sản xuất chỉ vỏn vẹn 12 triệu đôla.
Với chiến thắng đó, không có gì ngạc nhiên khi phim có phần tiếp theo mang tên M3GAN 2.0. Trong phần này, M3gan không chỉ được đưa trở lại từ bãi phế liệu mà còn được nâng cấp cả trong lẫn ngoài. Điều đó khiến những khán giả crush cô rôbốt này từ phần phim đầu tiên không khỏi háo hức chờ đợi.
Chuyện phim M3GAN 2.0 bắt đầu sau các sự kiện đã xảy ra trong phần đầu tiên, chứng kiến Gemma và cô cháu gái Candy cố gắng sống tiếp cuộc sống bình thường. Dù vậy, có thể thấy cuộc “nổi loạn” của M3gan vẫn để lại dư chấn. Giờ đây hai cô cháu hạn chế lệ thuộc vào sử dụng công nghệ, thậm chí Gemma nay còn trở thành người công khai ủng hộ các quan điểm gần như “tẩy chay AI”.
Dù “thể xác” của M3gan đã tan tành nhưng mã nguồn của M3gan vẫn còn. Nó bị một tổ chức lợi dụng để tạo ra một rôbốt AI khác gọi là Amelia. Ban đầu, Amelia được dùng như một vũ khí quân sự hoàn hảo, nhưng trong một nhiệm vụ Amelia “nổi loạn”. Nó tự thoát khỏi sự kiểm soát của chủ, trở thành một rôbốt sát thủ tìm diệt những người từng tiếp xúc đến dự án M3GAN.
Với việc là người trực tiếp tạo ra M3gan, Gemma lo lắng Amelia sẽ sớm tìm đến cô và nhóm cộng sự, đồng thời khiến Candy gặp nguy hiểm. Và thế là, không còn cách nào khác, cách tốt nhất để đấu lại một con rôbốt “điên” là gọi một con rôbốt khác còn “điên” hơn trở lại sân khấu.
Ban đầu, Gemma chỉ dám cho M3gan hồi sinh trong một cơ thể cụt ngủn, như một món đồ chơi vô hại. Nhưng Amelia đã chứng minh mình là một con rôbốt sát thủ nguy hiểm nhất thế giới, nên không còn cách nào khác, M3gan nhanh chóng được “nâng cấp” xịn sò hơn từ trong ra ngoài.
Ban đầu, M3gan chỉ được "hồi sinh" như thế này.
Nhưng rất sớm, M3gan trở nên sang xịn mịn hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, nếu M3GAN phần đầu là phim kinh dị thì sang M3GAN 2.0 đã trở thành phim hành động khoa học viễn tưởng. Và theo đó, “phép màu” biến mất. Điểm số Rotten Tomatoes đã phần nào phản ánh điều đó. Nếu M3GAN được 93% điểm Cà Chua “tươi rói” thì M3GAN 2.0 trượt dốc một đường chỉ còn 57%.
Một trong những điểm hấp dẫn nhất của phần phim đầu tiên là cảm giác vừa phấn khích vừa “lạnh gáy” mỗi khi trông thấy M3gan. Khán giả vừa thích vừa sợ M3gan. Cô rôbốt búp bê này tràn đầy cảm giác bảo vệ, quá trung thành với cô chủ nhỏ Candy, nhưng đó cũng là lý do khiến M3gan trở nên đáng sợ, bởi điều đó khiến nó sẵn sàng “dọn dẹp” bất cứ thứ gì, hay bất cứ ai - miễn là thứ đó có thể gây nguy hiểm cho Candy.
Sang M3GAN 2.0, M3gan “hoàn lương” khiến bầu không khí lạnh gáy hồi hộp hoàn toàn tiêu tan. Chỉ còn những cuộc rượt đuổi, đấm đá, xoáy tròn trên không. Các cảnh hành động hào nhoáng giải trí nhưng chẳng có gì đáng nhớ. Trong phần 2, chủ đề phim cũng mở rộng và “hợp thời” khi khai thác chủ đề AI đang hiện diện mọi ngả trong cuộc sống của con người, nhưng lại quá nghiêm túc, giống một bài “thuyết trình” về lợi và hại khi sử dụng AI hơn là một phim điện ảnh hấp dẫn.
Bất chấp kịch bản mỏng, M3gan vẫn là “ngôi sao” của phim, thậm chí có thể nói là yếu tố duy nhất khiến khán giả không rời khỏi rạp giữa chừng. Dù sau khi được “nâng cấp”, M3gan trở nên nói rất nhiều, nhưng cô rôbốt búp bê vẫn đanh đá, mỉa mai. Nay M3gan còn biết “thả miếng”, mang đến những tiếng cười bên cạnh các phân cảnh hành động.
Thực tế, M3GAN không phải là một phim kinh dị xuất sắc nhưng vẫn thành công là bởi nó mới mẻ và giải trí. M3GAN 2.0 không được đánh giá tốt bằng đơn giản là bởi nó không vui bằng phần phim đầu tiên.
Có thể M3GAN 2.0 mang đến một M3gan “hiểu chuyện” hơn, “trưởng thành” hơn, nhưng đôi khi đó chưa hẳn là điều khán giả muốn. Có lẽ họ vẫn thích được nhìn thấy cô rôbốt búp bê “trẩu tre”, biết nhảy với những động tác kỳ quặc, khiến trẻ con lẫn người lớn phát hoảng chứ không phải một nữ siêu anh hùng bằng kim loại sẵn sàng lăn xả để cứu thế giới.
M3GAN 2.0 hiện đang chiếu ở các rạp trên toàn quốc.
CỐC BƠ
Nguồn HHT : https://hoahoctro.tienphong.vn/megan-20-robot-bup-be-sat-thu-tro-lai-nang-cap-nhung-phep-mau-da-mat-post1758166.tpo