Mệnh lệnh trái tim

Mệnh lệnh trái tim
một giờ trướcBài gốc
Từ cứu dân trong mưa lũ...
Mấy ngày mưa lũ, tại khu vực Đồng Rọ, thôn Vĩnh Xuân, phường Nam Nha Trang, nước lũ dâng nhanh khiến nhiều nơi ngập sâu sát mép nhà. Nhiều ngôi nhà khó tiếp cận, tiếng kêu gọi người hỗ trợ giữa màn mưa trắng trời. Không chần chừ, Đại úy Nguyễn Văn Tuyền, Đồn phó Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nha Trang ra lệnh cho tổ công tác phối hợp cùng công an dùng kìm cộng lực cắt khóa cổng để tiếp cận. “Lúc ấy không thể chần chừ, chúng tôi buộc phải cưỡng chế, thậm chí 'bắt ép' bà con lên xuồng. Tài sản có thể mất, nhưng tính mạng thì không thể", Đại úy Nguyễn Văn Tuyền nhớ lại. Cùng với sử dụng xuồng của đơn vị, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nha Trang còn huy động mô tô nước của các công ty trên địa bàn, nhờ đó mà có thể sử dụng len lỏi các ngõ nhỏ, đường hẹp để cứu người.
Chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công nước 5 cứu dân ở xã Diên Khánh. Ảnh: MINH QUANG
Cũng thời điểm đó, chiều tối 20-11, Học viện Hải quân đã huy động hàng trăm cán bộ, học viên cùng các phương tiện và nhu yếu phẩm tại thôn Thủy Xương, Phú Hậu, Nghiệp Thành (xã Suối Hiệp), có nơi mực nước ngập hơn 2 mét, các cán bộ, học viên phải ngâm mình trong dòng nước lạnh buốt, chảy xiết để dìu từng người già, trẻ nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm. Giữa lúc mưa to gió lớn, tầm nhìn hạn chế, một cháu bé 3 tuổi bất ngờ bị ngã khỏi xuồng xuống dòng nước sâu. Ngay lúc ấy, Trung tá Hà Huy Tứ, Trợ lý Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Học viện Hải quân) không chần chừ, lao mình xuống dòng nước lũ, kịp thời ôm lấy em bé đưa lên xuồng an toàn. Ôm con vào lòng, Nguyễn Thị Lại, trú tại thôn Thủy Xương nghẹn ngào: “Nhờ bộ đội hải quân mà gia đình tôi an toàn. Trong lúc khó khăn mới càng thấy bộ đội gần dân đến mức nào”.
Những ngày tác nghiệp ở chân cầu Ngọc Hội, nơi tập kết các xuồng, ca nô để cứu người thuộc phường Tây Nha Trang, chúng tôi kiến sự hối hả, dầm mình trong mưa của bộ đội. Trung sĩ Trương Tấn Sang, Tiểu đội trưởng, Trung đội 2, Đại đội 10, Trung tâm Huấn luyện lặn sâu, Lữ đoàn Đặc công nước 5 cho biết: “Khi ca nô hết dầu, nhờ sự giúp đỡ của một chiếc xuống của lực lượng cứu hộ tôi phải xuôi theo về vị trí chỉ huy lấy nhiên liệu. Dù điểm tiếp dầu xa và địa bàn ngập rộng, nhưng chúng tôi lập tức quay trở lại ngay vì biết còn rất nhiều bà con đang mong chờ”.
Sự dấn thân của những người lính trẻ thuộc Lữ đoàn Đặc công nước 5 ở các nơi như phường Tây Nha Trang, xã Diên Khánh, Diên Điền để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân. Anh Nguyễn Sang, trú tại cuối đường 23-10, xã Diên Khánh chia sẻ: “Không có lời nào để diễn tả lòng biết ơn đối với các chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 5. Trong ký ức của tôi, các bạn ấy còn rất trẻ, tầm 21-22 tuổi, ai cũng lạnh run cầm cập trong nước nhưng không một lời than vãn. Tôi sẽ không bao giờ quên câu nói của một chiến sĩ lái xuồng: Đây là trách nhiệm của chúng tôi anh ạ”.
Theo Đại tá Đỗ Văn Điển, Phó chính ủy Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không-Không quân, trong tình hình mưa lũ phức tạp, chủ trương của Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn là phát huy cao nhất khả năng hiện có của đơn vị, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn để di dời người dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, đồng thời chủ động hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con. Sau khi lũ rút, đơn vị tiếp tục điều động lực lượng hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả thiên tai.
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân thu gom rác thải tại khu dân cư phường Tây Nha Trang. Ảnh: KHÔI NGUYÊN
...Đến hỗ trợ, khắc phục hậu quả
Ngay sau khi nước chưa rút, nhưng Bệnh viện Quân y 87 (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) đã huy động tối đa nhân lực về vùng lũ. Chỉ trong ít ngày, các tổ quân y cơ động đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 451 lượt người dân; đồng thời phun khử khuẩn hơn 33.500m2 tại các khu dân cư, trường học để tiêu diệt mầm bệnh. Tại khu vực Đồng Rọ, nơi bị ngập mặn và ô nhiễm nặng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang cũng tổ chức phun thuốc diệt muỗi, khử khuẩn diện rộng. Đơn vị còn chở nước ngọt đến cấp cho 230 hộ dân, giải tỏa "cơn khát" nước sạch giữa vùng bị ngập. Kịp thời động viên bà con, Đoàn công tác Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Võ Tiến Nghị dẫn đầu cũng trực tiếp đến thăm hỏi, trao tặng 45 phần quà cho các gia đình, quân nhân khó khăn với số tiền 2 triệu đồng/người, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.
Song song với công tác y tế, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ từ Học viện Hải quân, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Lữ đoàn Đặc công 5, Trường Sĩ quan Không quân, Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa... đã hành quân về các điểm trường, khu dân cư để dọn dẹp vệ sinh. Tại Trường Mầm non Ngôi Sao Xanh (Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, phường Tây Nha Trang), nơi từng bị ngập hơn 2 mét, Thượng sĩ Lê Văn Anh Tuấn, học viên Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan Không quân cùng đồng đội hối hả xúc bùn, lau rửa bàn ghế. Cô giáo Nguyễn Thị Mến, Hiệu trưởng nhà trường xúc động: "Được sự trợ giúp của cán bộ chiến sĩ Trường Sĩ quan Không quân, nhà trường sẽ sớm hoạt động trở lại để đón các con đến lớp".
Đồng chí Nguyễn Đình Anh Minh, Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang cho biết: “Bên cạnh việc cứu trợ, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn để tổng vệ sinh. Mục tiêu là dọn dẹp sạch sẽ 20 điểm trường ngày để các cháu sớm được đi học lại".
Với tinh thần "Ở đâu nhân dân cần, bộ đội có mặt", những người lính Cụ Hồ đã và đang tiếp tục là điểm tựa vững chắc, cùng nhân dân Khánh Hòa đi qua gian khó.
Theo đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, trong những ngày xảy ra mưa lũ, lực lượng Quân đội, Công an đã điều động hơn 23.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm đến các khu vực bị cô lập tại địa phương với hàng nghìn suất ăn, đồ dùng, nhu yếu phẩm. Mưa lũ đã rút, các lực lượng tiếp tục bắt tay vào khắc phục hậu quả thiên tai với nhiều việc làm ý nghĩa.
Tính đến ngày 25-11, Khánh Hòa ghi nhận thiệt hại về nhà ở sập hoàn toàn là 105 căn nhà, hư hỏng 909 nhà; có 488 trạm BTS của các nhà mạng tại Bắc Ái, Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Tây Nha Trang, Ninh Hòa bị mất liên lạc, nhiều tuyến cáp quang bị hư hỏng... Thiệt hại về thủy lợi, đê điều khoảng 1.730 tỷ đồng, về giao thông khoảng 1.970 tỷ đồng, thiệt hại về công thương khoảng 191 tỷ đồng...
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/menh-lenh-trai-tim-1013912