Lionel Messi vô địch MLS Cup 2025 cùng Inter Miami, và cảm giác ấy như một chương tiếp theo của câu chuyện mà ai cũng biết trước kết cục. Khi nơi nào Messi đặt chân tới, nơi đó sẽ có danh hiệu. Giới bình luận gọi đó là bản năng chiến thắng, người hâm mộ gọi đó là thiên tài, còn giới văn chương - nếu được quyền mượn một hình tượng - hẳn sẽ gọi đó là “bàn tay vàng” của vua Midas.
Trong thần thoại Hy Lạp, Midas chỉ cần chạm tay vào vật gì cũng biến nó thành vàng; còn trong thế giới bóng đá, Messi không cần phép màu, nhưng mỗi giải đấu anh tham gia đều hóa thành chiến thắng, mỗi màu áo anh khoác lên đều rực rỡ ánh kim của thành tựu.
Messi luôn đoạt chức vô địch quốc nội ở mọi câu lạc bộ mà anh khoác áo. Ảnh: Vietnamnet.vn
Từ Barcelona, nơi Messi đi từ một cậu bé nhỏ thó đến thủ lĩnh của một triều đại vĩ đại với những danh hiệu La Liga, Champions League, Cúp Nhà vua lần lượt xuất hiện cứ như thể chỉ cần anh hiện diện là đủ để cả tập thể thăng hoa.
Sang Paris Saint Germain, dù chỉ gắn bó hai mùa, Messi lại chạm vào Ligue 1 và biến nó thành chiếc cúp quen thuộc. Rồi tới Đội tuyển Argentina, những năm tháng khao khát danh hiệu đã được đổi bằng Copa América 2021, Finalissima 2022 và đỉnh cao World Cup 2022 - một chuỗi chiến thắng khiến thế giới phải thừa nhận rằng nếu có thứ vàng nào trong bóng đá, Messi đã chinh phục từng danh hiệu một cách đẹp đẽ và đầy nghị lực hơn bất cứ câu chuyện thần thoại nào.
Vì thần thoại chỉ cần hư cấu, còn Messi cần sự bền bỉ của gần hai thập kỷ. Nhưng sự so sánh với Midas chỉ thật sự trọn vẹn khi Messi rời châu Âu, rời những sân khấu từng khiến tên tuổi anh trở thành một biểu tượng, để đến Mỹ - nơi giải MLS và Inter Miami còn là dự án thiếu bản sắc.
Người ta từng hoài nghi: Tuổi tác, môi trường mới, mật độ thi đấu, sức cạnh tranh… liệu có làm “bàn tay vàng” ấy phai mờ? Và rồi MLS Cup 2025 trở thành câu trả lời không cần tranh luận. Messi biến một câu lạc bộ còn lúng túng trong hành trình xây dựng thành nhà vô địch quốc nội; biến một giải đấu từng bị xem là “vùng đất nghỉ dưỡng” thành sân khấu nơi người ta phải nghiêm túc nhìn nhận chất lượng.
Nếu Midas chạm vào đồ vật và biến chúng thành vàng, Messi đến với đội bóng và biến những đội bóng ấy thành những tập thể chiến thắng. Khác với câu chuyện của Midas, Messi tạo ra thứ “vàng” mang theo cảm xúc, sự thăng hoa dành cho những người hâm mộ yêu bóng đá.
Ở tuổi 38, Messi đã chứng minh sự xuất sắc của mình ở MLS Cup 2025 với một Inter Miami từng bị xem là “tí hon” cách đây 2 năm. Messi không cần đến bàn tay phép màu như của Midas; bởi chính anh là phiên bản đẹp hơn và thuyết phục hơn. Một cầu thủ có thể giúp mọi đội bóng mình khoác áo trở thành nhà vô địch.
GIAI NGHI