Điều gây ấn tượng mạnh mẽ trong bộ ảnh mới đăng tải trên trang cá nhân chính là việc Mi Vân đã diện trang phục truyền thống của người dân tộc Dao Đỏ, hòa mình vào không gian văn hóa bản địa đầy màu sắc.
Những hình ảnh mới nhất của "hot girl đời đầu" của giới trẻ Việt tại vùng núi phía Bắc không chỉ cho thấy vẻ đẹp trẻ trung, rạng rỡ mà còn thể hiện sự trân trọng đối với văn hóa dân tộc.
Trong bộ trang phục đặc trưng của phụ nữ Dao Đỏ với màu đỏ rực rỡ làm chủ đạo trên nền vải chàm, Mi Vân trông vô cùng duyên dáng và nổi bật.
Trang phục truyền thống này thường được thêu tay tỉ mỉ với các họa tiết hoa văn phức tạp, mang ý nghĩa cầu mong hạnh phúc, may mắn. Chiếc khăn đội đầu đỏ nổi bật, những dải tua rua, hay các chi tiết thêu cầu kỳ trên áo và yếm đã góp phần tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, nhưng cũng đầy sức sống của cựu hot girl.
Chia sẻ trên trang cá nhân, Mi Vân viết: "Lần đầu hóa thân thành cô gái Dao Đỏ trên bản Giàng hợp quá, khéo chuyển lên bản ở xong đổi tên thành Giàng Thị Mây xem có cuộc đời có gì khởi sắc không".
Bên cạnh đó, Mi Vân bày tỏ sự thích thú và ngưỡng mộ đối với văn hóa, cũng như sự khéo léo của người phụ nữ Dao Đỏ trong việc làm ra những bộ trang phục truyền thống tinh xảo.
Loạt ảnh Mi Vân diện trang phục Dao Đỏ đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ và cộng đồng mạng.
Chuyến đi của Mi Vân không chỉ là một hành trình khám phá cá nhân mà còn là một cách lan tỏa tình yêu và sự trân trọng đối với di sản văn hóa phong phú, đa dạng của Việt Nam.
Mi Vân, người từng là gương mặt đình đám và được xem là một trong những "hot girl đời đầu" của giới trẻ Việt, dù đã rút lui khỏi showbiz và tập trung vào cuộc sống cá nhân, vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng.
Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh