Khu dân cư ở Thanh Hóa tan hoang sau bão số 10.
Bão Bualoi có gió giật mạnh đã càn quét qua dải đất miền Trung, để lại những thiệt hại rất lớn. Sức tàn phá của bão đã vượt quá dự báo. Ở những nơi tâm bão đi qua, thật đau xót khi chứng kiến khung cảnh tan hoang, nhà cửa tốc mái, đổ sập. Hàng trăm ngôi nhà cấp 4 bị gió giật bay hoàn toàn phần mái, khiến tài sản bị hư hỏng nghiêm trọng. Công tác khắc phục ngay sau bão trở nên vô cùng khó khăn khi lượng mưa lớn tiếp tục gây ngập lụt cục bộ, cản trở việc di chuyển và cứu trợ. Nhiều khu vực nuôi trồng thủy, hải sản ven biển bị sóng lớn đánh tan hoang, lồng bè bị cuốn trôi, ước tính thiệt hại kinh tế lên tới hàng trăm tỉ đồng.
Sáng 29/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp tục gửi Công điện số 176/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung tìm kiếm cứu nạn, khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ, nhất là bảo đảm chỗ ở, khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục...
Tính đến trưa ngày 29/9, bão số 10 và mưa lũ do bão đã làm 11 người chết, 13 người mất tích, 8 người đang mất liên lạc, hàng chục người bị thương, nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh bị tốc mái, thiệt hại nặng.
Tại Sở chỉ huy tiền phương tại quân khu 4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo trực tiếp việc ứng phó với bão lũ. Vấn đề quan trọng nhất trong lúc này là: Tập trung cao độ cho công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ. Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa có thể đối với các gia đình có người bị nạn theo đúng quy định. Phối hợp, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự chu đáo cho những người bị thiệt mạng. Tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương. Huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích, mất liên lạc, cần đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.
Lúc này bão tạm ngưng nhưng đang có mưa lớn. Các địa phương cần nâng cao cảnh giác, cung cấp thông tin nhanh nhất đến cơ sở và người dân. Hiện tại mực nước tại các hồ, đập sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa dự kiến dâng cao, có khả năng ở mức báo động 3. Tình huống này là rất nguy cấp, đòi hỏi giải pháp ứng phó nhanh chóng, hiệu quả, đặc biệt phải bảo vệ an toàn các tuyến đê, trong đó chú trọng các tuyến đê xung yếu.
Các cơn bão ngày càng dày đặc và khốc liệt. Nguyên nhân không chỉ do quy luật khí hậu mà còn từ biến đổi khí hậu toàn cầu: nước biển ấm lên, mực nước dâng cao, khiến bão mạnh hơn, khó lường hơn. Với đường bờ biển dài, Việt Nam nằm trong “tâm điểm” chịu tác động. Sau cơn bão số Bualoi, dự báo từ nay tới cuối năm sẽ còn 4 đến 5 cơn bão xuất hiện trên Biển Đông, xác suất khoảng 1 đến 2 cơn đổ bộ vào đất liền.
Trong tình thế ấy, việc chủ động ứng phó là ưu tiên số một. Đó là, cảnh báo sớm, sơ tán kịp thời, quy hoạch lại dân cư vùng nguy hiểm. Đó là, củng cố hạ tầng phòng chống thiên tai. Người dân miền Trung từ lâu đã quen với bão gió, như câu thơ của một nhà thơ xứ Nghệ: “Chỉ gió bão là quanh năm tươi tốt/Không ai gieo mọc trắng mặt người”. Mỗi lần đối diện với giặc trời vẫn là đối mặt cuộc chiến sinh tử. Ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết chính là sức mạnh giúp người dân nơi đây vượt qua, cố gắng giảm đến mức thiệt hại về người và tài sản.
Đáng chú ý, ngoài khơi Biển Đông cần đảm bảo an toàn cho người trên đảo, nhà giàn, giàn khoan dầu khí, các hoạt động khai thác trên biển, ven biển. Di dời lao động, gia cố công trình, ngắt hệ thống khai thác để tránh sự cố tràn dầu, duy trì liên lạc cứu hộ 24/7. Đây là những nhiệm vụ khẩn cấp không chỉ bảo vệ kinh tế, mà còn là trách nhiệm với môi trường biển.
Thiên tai ngày càng khắc nghiệt, bất thường, thử thách bản lĩnh, ý chí con người. Nếu không hành động quyết liệt hơn trong việc ứng phó và bảo vệ môi trường, chúng ta sẽ còn phải đối diện với những thử thách lớn hơn. Trong cơn bão dữ, càng thấm thía một điều, sức mạnh không chỉ đến từ vật chất, mà còn từ niềm tin và ý chí, tình đồng chí nghĩa đồng bào. Miền Trung, vùng đất khắc nghiệt nhưng kiêu hùng, sẽ lại đứng dậy sau bão tố, như bao tháng năm qua đã từng đứng dậy và chiến thắng. Cả nước luôn sát cánh, hướng về đồng bào miền Trung.
Hải Đường