Miền Trung oằn lưng chống chọi mưa lũ

Miền Trung oằn lưng chống chọi mưa lũ
4 giờ trướcBài gốc
Đoạn tường Hoàng thành Huế bị đổ sập do mưa lũ nhiều ngày
Từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, Quảng Ngãi liên tiếp hứng chịu các đợt mưa lớn, gây sạt lở hơn 250 vị trí, cô lập nhiều khu dân cư, trường học, trạm y tế. Một số tuyến đường tỉnh lộ, xã bị chia cắt, việc cứu trợ và di chuyển gặp nhiều khó khăn, trong khi người dân kiệt sức vì kê dọn đồ đạc, chạy lũ.
Kiệt sức vì mưa lũ
Ghi nhận tại vùng rốn lũ thôn Đông Yên, xã Bình Sơn, người dân đang tất bật xịt rửa, quét dọn lớp bùn đất dày đặc phủ kín sân nhà, ngõ xóm. Ông Nguyễn Thức cho biết, trong đợt mưa lũ này, nước đã tràn vào nhà ông đến ba lần. “Cứ hai ngày nước rút thì hôm sau lại lên. Nhà có hai vợ chồng già, con cái đi làm hết nên mỗi lần nước dâng lại phải kê đồ, dọn bùn, rồi dọn lại lần nữa. Gần 70 tuổi rồi, tôi chưa thấy trận lũ nào kéo dài và thất thường như vậy”, ông Thức cho hay.
Không chỉ nhà dân, nhiều điểm trường, cơ sở công cộng ở Bình Dương cũng bị ngập sâu. Bà Phạm Thị Kim Chi, Hiệu trưởng Trường mầm non Bình Dương cho biết, đây đã là lần thứ ba trường phải huy động giáo viên đến dọn dẹp sau lũ. “Trước đó, bộ đội cũng đã giúp chúng tôi dọn sạch, nhưng nước lại lên khiến trường tiếp tục bị ngập. Nước lũ cứ trồi lên rồi rút xuống, giáo viên rất vất vả, mà cũng lo cho các em nhỏ khi trường lớp chưa ổn định”, bà Chi nói.
Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi Mai Văn Hà, do mưa lớn khiến các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường do Sở quản lý có hơn 250 điểm sạt lở, trong đó có hơn 50 vị trí gây tắc đường. Đặc biệt, đợt mưa lớn thứ hai (từ ngày 29.10 - 2.11) đã xuất hiện thêm nhiều vị trí sạt lở lớn và một nhịp cầu Sơn Mùa, tuyến ĐT.623 bị trôi, gây tắc đường. Trong đó, các tuyến quốc lộ bị sạt lở với khối lượng ước khoảng 20.000m³; các tuyến đường tỉnh và các tuyến đường giao Sở Xây dựng quản lý với khối lượng ước khoảng 180.000m³, ước tính thiệt hại khoảng 85 tỉ đồng…
Tại TP Huế, người dân đã hứng ba cơn lũ lớn trong vòng một tuần, nhiều gia đình mệt mỏi, kiệt sức vì dọn lũ. Đến ngày 4.11, nhiều địa phương vẫn còn ngập sâu trong nước lũ, giao thông chia cắt như phường Hóa Châu, xã Quảng Điền, xã Đan Điền… Cuộc sống của nhiều gia đình bị đảo lộn, cơ sở hạ tầng, công trình giao thông, hoạt động sản xuất… đều bị ảnh hưởng nặng nề. Các địa phương miền núi bị sạt lở nhiều điểm, sập mố cầu Phú Mậu trên tỉnh lộ 14B đi các xã Khe Tre, Nam Đông, Long Quảng (huyện miền núi Nam Đông cũ). Riêng xã Khe Tre có 17 điểm sạt lở ở khu vực đèo Ka Tư, tỉnh lộ 14B, các tuyến giao thông liên xã và ven suối.
Mưa lớn kéo dài không chỉ gây lũ lụt mà còn làm sạt lở nhiều tuyến đường giao thông, các bãi biển du dịch đẹp. Tại TP Đà nẵng, đã có 7 tuyến quốc lộ và 20 tuyến tỉnh lộ bị sạt lở, ách tắc giao thông; một số đoạn đã tạm cho xe máy lưu thông, song do mưa lớn kéo dài, nhiều điểm sạt lở lại tái diễn. Khu vực bãi biển Tân Thành, An Bàng (phường Hội An Tây) chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lớn và triều cường sau bão số 12; nay lại tiếp tục bị sạt lở sâu vào đất liền hàng chục mét, làm sụt lún nhiều đoạn đường, uy hiếp các công trình du lịch, nhà hàng và khu dân cư. Hiện các lực lượng quân đội, công an cùng người dân địa phương vẫn nỗ lực kè bờ biển, khắc phục sạt lở…
Một số tuyến phố ở Hội An vẫn còn ngập trong ngày 3.11
Các khu di tích khẩn trương khắc phục
Mưa lũ liên tục cũng đã làm ảnh hưởng đến các di tích tại khu di sản Huế, phố cổ Hội An và nhiều di tích, điểm dến du lịch trên địa bàn các tỉnh, thành miền Trung. Theo ghi nhận của phóng viên ngày 4.11 tại khu di sản Huế, nhiều đoàn khách quốc tế đã trở lại tham quan ngay sau khi di tích dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả mưa lũ.
Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị thông báo sẽ mở cửa từ 9h nhưng mới 7h sáng đã có nhiều du khách đến chờ mua vé tham quan ở Ngọ Môn Huế. Nhiều du khách bị mắc kẹt cơn lũ ngày 3.11 nên còn ít thời gian tranh thủ tham quan di tích Huế để tiếp tục hành trình tour ở nơi khác. Trung tâm đã điều động nhân viên bán vé có mặt sớm để hỗ trợ du khách, đồng thời tăng cường nhân lực vệ sinh, dọn dẹp các lối đi, sân nền ở khuôn viên di tích nhằm đảm bảo cảnh quan môi trường.
Trong đợt mưa lũ vừa qua, ngoài các điểm di tích bị nước lũ gây ngập thì một đoạn tường thành của Hoàng thành Huế (mặt phía Bắc) đã bị đổ sập vào tối 2.11 với chiều dài khoảng 15m. Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã nhanh chóng triển khai lực lượng tổ chức rào chắn, bao che và đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, du khách, viên chức và người lao động của đơn vị.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, phần tường bị đổ sập gồm nhiều gạch vồ tách rời, thiếu tính liên kết khối. Tường được xây ba lớp, chính giữa là lớp độn đất sét, hai mặt trong và ngoài là gạch vồ. Một số nhận định cho rằng mưa lớn kéo dài trong thời gian qua đã khiến lớp đất sét bị mềm, sụt, kéo theo hai lớp gạch cũng mất liên kết và sập xuống. Khi sự cố xảy ra, lực lượng trực ban (cách hiện trường khoảng 50m) cho biết, không nghe thấy tiếng động lớn của đổ sập tường thông thường.
Du khách quốc tế tham quan Đại Nội Huế trong ngày 4.11
Ông Lê Công Sơn cho biết, Trung tâm đã báo cáo UBND TP Huế, sau đó phối hợp cùng Sở Xây dựng khảo sát hiện trường và đánh giá sơ bộ sự cố nhằm đề xuất các giải pháp khắc phục, bảo tồn lâu dài. Ngoài đoạn tường bị sập, hệ thống tường của Hoàng thành Huế cũng xuất hiện một số điểm bị nghiêng, lệch, có biểu hiện rạn nứt…, nguy cơ bị tác động nếu mưa lớn và nước ngập kéo dài. Cùng với đó, nước lũ dâng làm ngập các kết cấu cột gỗ ở Trường Lang nối Tả, Hữu Vu với Đại Cung Môn (chưa phục hồi) nhiều ngày cũng có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng và kết cấu công trình. Trung tâm sẽ xây dựng kế hoạch để bảo trì các công trình có kết cấu gỗ bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua.
Trong đợt mưa lũ vừa qua, khu phố cổ Hội An là một trong những khu vực trên địa bàn Đà Nẵng bị ngập sâu. Nước lũ dâng cao, khu vực phố cổ Hội An với hàng ngàn di tích kiến trúc nhà cổ, các điểm bảo tàng, di tích bị ngập sâu, đỉnh lũ hơn 3,4m. Chỉ trong vòng bảy ngày, phố cổ Hội An đón hai trận lũ liên tiếp, đến khuya ngày 3.11, một số tuyến đường trong khu phố cổ Hội An, một số khu vực tại các phường Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông vẫn còn nước lũ. Hơn 40 ngàn du khách đã được hỗ trợ đưa đến nơi tránh trú an toàn.
Bên cạnh tập trung dọn dẹp sau lũ tại các điểm di tích, bảo tàng để mở cửa đón khách tham quan trở lại, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An cũng lên phương án chèn chống các di tích, nhà cổ, di dời, bảo vệ các hiện vật quý ở các bảo tàng trong khu phố cổ trước dự báo bão số 13 sẽ ảnh hưởng trong vài ngày đến.
SƠN THÙY - KHÁNH CHI - NHƯ ĐỒNG
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/mien-trung-oan-lung-chong-choi-mua-lu-179276.html