Sáng nay, lũ trên các sông ở miền Trung đang xuống, riêng các sông ở 2 thành phố Huế và Đà Nẵng đều đã xuống dưới báo động 2. Mưa lũ lớn tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng những ngày qua đã làm 42 người chết, mất tích, trong đó 36 người chết, 6 người mất tích. Thiệt hại dân sinh và hạ tầng là rất nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường ở vùng cao Đà Nẵng đã khai thông bước 1, các địa phương đã đưa lương thực vào vùng cô lập
Hiện còn 46 vị trí trên các quốc lộ đang ách tắc giao thông, trong đó có 38 vị trí Quốc lộ do Bộ Xây dựng quản lý, gồm 21 vị trí đường Hồ Chí Minh nhánh Tây; 14 vị trí trên đường Trường Sơn Đông, 3 vị trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên; 8 vị trí do địa phương quản lý, gồm: Quốc lộ 9C, 15, 49C, 49B, 14E, 14H. Về viễn thông, hiện còn 9 xã/phường tại Quảng Ngãi bị mất kết nối mạng truyền số dữ liệu chuyên dùng cấp 2 do mất điện. Thông tin liên lạc công cộng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã được khôi phục và hoạt động bình thường.
Sáng nay (4/11), toàn tỉnh Quảng Trị vẫn còn hơn 5.000 hộ dân với hơn 15.000 nhân khẩu bị ngập lụt tập trung chủ yếu ở các xã trũng thấp phía Bắc tỉnh.
Thôn Vinh Quang, xã Lệ Ninh bị ngập nhiều ngày
Sau những ngày mưa lớn, ở vùng rốn lũ Lệ Thủy, nước bắt đầu rút nhưng nhiều nơi vẫn còn ngập sâu, người dân thức trắng đêm dọn dẹp, canh đồ. Sáng nay nước đã bắt đầu hạ dần nhưng tại các xã Lệ Thủy, Lệ Ninh, Ninh Châu, nhiều nơi vẫn còn ngập sâu. Tại xã Lệ Ninh, nhiều khu dân cư bị chia cắt, cô lập, nhiều nhất là 200 hộ dân ở thôn Vinh Quang. Chính quyền xã Lệ Ninh đã huy động lực lượng ứng trực, tiếp tế lương thực thực phẩm, thuốc men, nước uống đến người dân vùng bị chia cắt, cô lập. Xã cũng di dời nhiều hộ dân vùng ngập sâu đến sơ tán tập trung tại nhà tránh lũ cộng đồng thôn Vinh Quang.
Người dân vùng trũng chủ động kê cao tài sản
Ông Nguyễn Hữu Hán, Chủ tịch UBND xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị cho biết, trước tình hình mưa diễn biến phức tạp, lũ trên sông có khả năng lên trở lại, chính quyền đã đề nghị người dân đề phòng bị ngập lụt kéo dài nhiều ngày: “Thôn Vinh Quang hàng năm đều bị ngập lụt cô lập, xã chỉ đạo thôn theo dõi cụ thể tình hình mưa lũ để di dời dân đến nơi xen ghép an toàn cũng như di dời tập trung. Tại thôn có địa điểm di dời tập trung nên thôn chủ động, đến nay bà con đã di dời. Đây là thôn cô lập nên xã cũng chủ động mua các trang thiết bị, nhu yếu phẩm để bà con ở thôn Vinh Quang chủ động ít nhất từ 5- 7 ngày”.
Nhiều nhà dân ở vùng trũng thấp bị ngập sâu
Sáng 4/11, ngay sau khi nước rút, thành phố Huế huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, công nhân môi trường ra quân thu gom rác thải, bùn đất theo phương châm “nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó”, từng bước khôi phục đời sống người dân sau lũ. Người dân Huế phải hứng chịu 3 đợt lũ liên tiếp trong một tuần. Các lực lượng vũ trang được huy động tối đa, đưa phương tiện về từng địa bàn hỗ trợ người dân ứng phó, di dời và cứu trợ khẩn cấp. Lũ chồng lũ khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư, trường học, chợ dân sinh bị chia cắt.
Giúp dân trong lũ ở thành phố Huế
Mưa lớn khiến cầu Phú Mậu, ở xã Khe Tre (huyện Nam Đông cũ) bị sập mố, nhiều quốc lộ, tỉnh lộ sạt lở, một số đoạn đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị chia cắt. Hệ thống di tích Cố đô Huế như Đại Nội, Lăng Minh Mạng, Tự Đức, Thiệu Trị, Cung An Định… ngập sâu từ 0,3 đến 2 mét; một đoạn tường thành dài 15m bị sập, đe dọa an toàn của các công trình.
Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, thành phố Huế hỗ trợ đưa phương tiện ra khỏi khu vực sạt lở chiều 3-11
Ngành giáo dục ghi nhận hơn 100 cơ sở bị ngập nước, hư hỏng bàn ghế, thiết bị. Học sinh toàn thành phố phải nghỉ học kéo dài. Các trường đang khẩn trương vệ sinh, khử khuẩn để sớm đón học sinh trở lại. Chiến sĩ Lê Sĩ Phú Quân, Tiểu đoàn Tăng thiết giáp, Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Huế tham gia dọn dẹp vệ sinh đường phố Huế cho biết: “Với việc khắc phục hậu quả của bão lụt, tôi luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần không ngại khó khăn để giúp đỡ nhân dân. Dù điều kiện có vất vả đến đâu chúng tôi vẫn luôn một ý chí quyết tâm đó là giúp bà con ổn định cuộc sống sớm nhất”.
Bộ đội giúp các trường học ở Huế dọn vệ sinh sau lũ
Tại thành phố Đà Nẵng, sáng nay, trời nắng ráo, ở vùng đồng bằng, người dân, các lực lượng vũ trang khẩn trương dọn dẹp rác rưởi, bùn đất sau 3 trận lũ kinh hoàng. Ở khu vực miền núi, sau mưa lớn, người dân đối mặt với nạn sạt lở đất gây cô lập, vùi lấp nhà cửa đường sá. Các lực lượng phải gùi cõng lương thực qua hàng chục điểm sạt lở để đến với người dân bị cô lập từ Tây Giang, A Vương, Bến Giằng cho đến Trà Leng, Trà Tân, Phước Thành.
Đường Hồ Chí Minh lên xã A Vương sạt lở, phải gùi cõng lương thực tiếp tế người dân
Hiện, việc xử lý sạt lở đường Hồ Chí Minh km 420+500 tiến độ chậm, nhân dân 2 thôn A Têếp và Đang, xã A Vương (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) rất vất vả phải đi bộ từ 10-15km để mua nhu yếu phẩm.
Huy động các phương tiện cơ giới khai thông các tuyến bị sạt lở
Đến nay, lực lượng cơ giới cùng người dân xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng đã khơi thông gần 50 điểm sạt lở trên tuyến ĐH3, tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm xã với các khu dân cư vùng sâu. Nhiều điểm sạt lở trên các tuyến liên thôn cũng được khắc phục, mở lối cho xe cơ giới và hàng hóa thiết yếu tiếp cận các làng bị cô lập nhiều ngày. Trong nỗ lực chung ấy, lực lượng dân quân, công an, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương đã phát huy tinh thần tự lực khắc phục, không chờ đợi, ngày đêm bám hiện trường, san đất, gia cố taluy, dựng lại cầu tạm. Chính sự tham gia chủ động, đồng lòng này đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian khắc phục, giảm tải cho máy móc cơ giới và phương tiện cứu trợ từ bên ngoài. Ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Xã chủ động thuê tất cả phương tiện máy móc thông tuyến bước 1 để tiếp tế lương thực cho bà con, khó khăn lớn nhất là mưa còn rất lớn và khôi phục nguyên trạng các tuyến đường”.
Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã tàn phá nhiều tuyến giao thông huyết mạch ở vùng cao Đà Nẵng
Sáng nay, tại Quảng Ngãi, nước đã rút, nhiều nơi khẩn trương dọn dẹp vệ sinh môi trường, đồng thời chuẩn bị đối phó với cơn bão mới sắp tới. Mưa lũ vừa qua làm nhiều công trình kênh mương, cầu cống bị hư hỏng. Hơn 250 vị trí sạt lở ta luy, đất đá tràn ra mặt đường, lấp rãnh thoát nước dọc các quốc lộ, đường tỉnh và 287 đường xã bị hư hỏng nghiêm trọng.
Dọn dẹp vệ sinh trường lớp sau lũ, chuẩn bị đón học sinh trở lại trường
Hiện, các địa phương vùng rốn lũ tập trung dọn dẹp vệ sinh, sớm ổn định cuộc sống và đưa các hoạt động trở lại bình thường. Ông Nguyễn Xuân Tâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Bình Minh, xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau mưa lũ, nhà trường tập trung dọn dẹp vệ sinh, sớm đưa học sinh trở lại trường: “Các phòng học đều bị bùn phủ một lớp dày. Ngoài sân, đặc biệt là khu vực sân trường, bùn đọng rất dày nên phải nhờ lực lượng bộ đội và dân quân đến hỗ trợ dọn dẹp. Về hư hỏng thì có khoảng 50 mét vuông gạch bị nước cuốn trôi, tạo thành hố sâu. Ngay trước cổng trường cũng bị sạt, tạo một hố khá lớn".
PV/VOV- Miền Trung