Khi từng dòng người đang hối hả trở về nhà quây quần bên mâm cơm gia đình ngày cuối năm thì trên những con đường, ngõ phố ở Hà Tĩnh vẫn còn những lao động tất bật kiếm thêm thu nhập cho cái Tết đầy đủ hơn.
Những người làm nghề chở cây cảnh đang cố gắng làm việc để có thêm thu nhập.
Tết đã đến rất gần với nhiều gia đình, nhưng với những người lao động, gánh nặng mưu sinh vẫn còn đè nặng lên đôi vai họ
Bà Nguyễn Thị Lan - tiểu thương tại chợ Hội (xã Cẩm Xuyên) chia sẻ: "Quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chỉ trông chờ vào những ngày chợ Tết để bán thêm được ít hàng. Dẫu đôi chân có mỏi, đôi tay có run vì mệt, nhưng nghĩ đến việc có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, tôi lại thấy có thêm động lực để cố gắng".
Tại khu vực chợ Hà Tĩnh, những người thợ cắt khóa vẫn cần mẫn bên bộ đồ nghề cũ kỹ. Đôi bàn tay chai sần của họ vẫn tỉ mỉ với từng chi tiết nhỏ, cố gắng kiếm thêm thu nhập.
Ông Hoàng Văn Nam (phường Thành Sen) tâm sự, mỗi chiếc khóa được sửa xong không chỉ mang lại niềm vui cho khách hàng mà còn giúp ông có thêm điều kiện để sắm sửa mâm cơm tất niên thêm tươm tất.
Dù đã là ngày cuối năm, nhưng những vòng xe của những phụ nữ làm nghề thu mua phế liệu cứ thế rong ruổi khắp từ nông thôn đến thành thị.
Giữa dòng xe cộ ngược xuôi, những chiếc xe rác của công nhân vệ sinh môi trường vẫn bền bỉ di chuyển. Công việc giữ gìn diện mạo đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp trong dịp Tết trở thành nhiệm vụ quan trọng hơn bao giờ hết.
Chị Nguyễn Thị Lan (Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh) chia sẻ: "Dịp Tết, lượng rác thải sinh hoạt tăng đột biến, khối lượng công việc gấp 3 lần ngày thường. Dù vất vả, phải tăng ca liên tục, nhưng chúng tôi luôn tự nhủ phải nỗ lực hết mình để đường phố sạch đẹp, giúp người dân đón xuân trong không gian trong lành nhất".
Những giọt mồ hôi rơi trong cái se lạnh của ngày cuối năm như tô đậm thêm vẻ đẹp của lao động. Đó là sự hy sinh thầm lặng, là trách nhiệm và tình yêu thương vô bờ bến dành cho gia đình của những người lao động bình dân.
Tết đã đến rất gần với nhiều gia đình, nhưng với những người lao động tự do, gánh nặng mưu sinh vẫn còn "nặng" trên đôi vai họ.
Khép lại một năm cũ với bao lo toan, người lao động Hà Tĩnh bước vào năm mới với ước vọng giản đơn, đó là cầu mong mưa thuận gió hòa, công việc hanh thông, để mỗi mùa xuân về, nụ cười hạnh phúc lại rạng rỡ trên môi những người dân lao động cần cù.
Văn Chung