Mikel Arteta, đã đến thời điểm phán quyết

Mikel Arteta, đã đến thời điểm phán quyết
3 giờ trướcBài gốc
Thời gian đã dần đến cuối mùa giải, thời điểm quyết định thành bại của cả mùa, cũng là lời phán quyết cho thành bại của Mikel Arteta nói riêng và Arsenal nói chung, khi họ gần như đã đầu tư tất cả những gì có thể.
Mùa giải 2025 - 2026 đã dần đến thời điểm kết thúc, thời điểm nước rút cho những mục tiêu chính của mùa giải, và thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta cũng không nằm ngoài guồng quay này. Nhưng với con số đầu tư đã lên tới xấp xỉ 1 tỷ USD cho hơn 40 tân binh kể từ khi vị huấn luyện viên này đến với Arsenal, thì 1 FA Cup (2019-2020) và 2 Community Shield (2020, 2023) có lẽ là chưa đủ.
Arsenal đang bước vào giải đoạn quyết định thành bại của cả mùa giải.
Có thể nói Arsenal đã cho Mikel Arteta gần như tất cả những gì vị huấn luyện viên này muốn, từ quyền hành trong câu lạc bộ, cho tới những tân binh mà ông muốn bổ sung thay thế vào đội hình. Và sau một kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 đạt mức kỷ lục, có lẽ mùa giải 2025 - 2026 sẽ là mùa giải phán quyết cho tương lai của Mikel Arteta ở tại Arsenal.
Gánh trên vai kỳ vọng lớn lao, tưởng chừng như Arsenal của Mikel Arteta đã có thể có câu trả lời cho tất cả, khi liên tục dẫn đầu tại Ngoại hạng Anh, bỏ xa đội xếp thứ 2 và cũng là đối thủ chính Manchester City lên tới 9 điểm, đi sâu tới bán kết Champions League. Nhưng khi đã gần tới thời điểm phán quyết cuối cùng, thì mọi chuyện lại đang có xu hướng lặp lại những gì đã diễn ra ở các mùa giải trước.
Vậy những gì đã diễn ra ở các mùa giải trước? Đó là kịch bản mà các pháo thủ đã thi đấu tốt trong hầu hết phần lớn mùa giải, nhưng lại sa sút không phanh ở giải đoạn cuối mùa giải, để rồi trắng tay đối với các mục tiêu lớn. Và mùa giải này những người hâm mộ đã muốn thấy lại những điều mà họ không muốn thấy.
Đó vẫn là một Arsenal với xuất phát điểm rất tốt, mang theo sự kỳ vọng hướng tới cú ăn 4, thậm chí là 5 hoặc 6 cho mùa giải 2025 - 2026. Nhưng khi tới thời điểm nước rút của mùa giải, họ đã mất cúp liên đoàn vào tay Manchester City, đã bị loại khỏi cúp FA, thậm chí người hâm mộ đang không quá tin tưởng cho 2 mục tiêu chính là Ngoại hạng Anh và Champions League.
Nếu tiếp tục không thành công ở mùa giải này, Mikel Arteta có khả năng sẽ phải rời đi.
Dù các pháo thủ vẫn đang đứng đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, đã lọt tới bán kết Champions League, nhưng đơn giản là cách họ thi đấu đang dần khiến cho người hâm mộ cảm thấy lo lắng. Ở đấu trường Ngoại hạng Anh, dù trước vòng 32 Arsenal vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm nhiều hơn Manchester City, nhưng họ thi đấu nhiều hơn 1 trận và mới thua Bournemouth ở vòng 32. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu như Manchester City chiến thắng ở trận đấu bù và trận đối đầu trực tiếp với Arsenal ở vòng 33, thì khoảng cách sẽ bị lấp bằng.
Ngoài trận đấu thất vọng trước Bournemouth ở vòng 32 Ngoại hạng Anh, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta còn có trận đấu gây thất vọng không kém trước Sporting Lisbon ở lượt về tứ kết Champions League. Đó là trận đấu được đá trên sân nhà, tung ra đội hình gần như mạnh nhất trước một đối thủ được đánh giá thấp hơn, nhưng các pháo thủ vẫn không tạo nên bất cứ ưu thế nào, chỉ có thể đi tiếp nhờ bàn thắng duy nhất trong trận lượt đi.
Khi mà những bước chân của các pháo thủ đã run rẩy trước tâm lý “sợ thua” hơn là “phải thắng”, khi họ chùn bước tấn công trước tâm lý chỉ cần không thua là được, thì 2 trận lượt đi và về bán kết Champions League trước Atletico Madrid, 1 trận trước Manchester City và thế buộc không để mất điểm bất cứ trận nào nữa tại Ngoại hạng Anh, rất có thể sẽ là sức ép ngàn cân mà họ không thể gánh nổi. Mà nếu lại tiếp tục “chúng ta sẽ thành công ở mùa giải sau”, thì rất cả khả năng phán quyết sẽ hướng tới vị trí huấn luyện viên trưởng của Mikel Arteta, nơi sự kỳ vọng lại chỉ mang đến nỗi thất vọng lớn lao.
CAO DUY
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202604/mikel-arteta-da-den-thoi-diem-phan-quyet-cd52aa8/