Mikey Madison - cô gái trẻ người Mỹ đã tạo "cơn địa chấn," tỏa sáng rực rỡ với vai chính đầu tiên trong sự nghiệp - bộ phim "Anora" và đánh bại hàng loạt đối thủ "nặng ký" như Demi Moore (phim "The Substance"), Cynthia Erivo (phim "Wicked"), Fernanda Torres (phim "I'm Still Here") và Karla Sofia Gascon (phim "Emilia Perez") để giành tượng vàng danh giá. Oscar 2025 đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc bất ngờ, nhưng một trong những điều gây chấn động nhất chính là chiến thắng của Mikey Madison trong hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất".
Mikey Madison là một bất ngờ lớn của Oscar 2025.
Chiến thắng tượng vàng cho giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" của Oscar là một bất ngờ lớn không chỉ với giới mộ điệu nghệ thuật thứ 7 mà còn ngay với cả chính khổ chủ. Cô gái trẻ xuất thân trong một gia đình không liên quan đến nghệ thuật, cô sinh ra để được gia đình huấn luyện thành vận động viên đua ngựa, tính tình hướng nội, rụt rè, ít khi dám nhìn thẳng vào người đối diện, khi tên của mình được vang lên trên thảm đỏ cho giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh cũng đã thốt lên kinh ngạc với chiến thắng của mình. Sinh năm 1999, Mikey Madison đã vượt qua "tượng đài" Demi Moore để trở thành người trẻ nhất chinh phục tượng vàng Oscar 2025.
Thành công của bộ phim "Anora" cùng giải thưởng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp đã mở ra một tương lai tươi đẹp cho diễn viên trẻ Mikey. Ngoài giải Oscar, mỹ nhân 26 tuổi còn nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của BAFTA, được đề cử Quả cầu vàng và SAG hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, tất cả đều cho vai diễn trong "Anora".
Một bước tiến "khủng khiếp", từ cô bé cưỡi ngựa với giấc mơ vận động viên đua ngựa, cô vụt sáng thành sao nữ thế hệ mới của Hollywood.
Từ bỏ giấc mơ đua ngựa để theo đuổi đam mê
Mikey Madison sinh năm 1999 tại thung lũng San Fernando, Los Angeles trong một gia đình đông anh chị em. Cha mẹ của cô đều là các chuyên gia tâm lí. Nữ diễn viên cho biết cô là người gốc Do Thái và ăn chay trường. Lớn lên trong gia đình có truyền thống cưỡi ngựa, cô được bà và mẹ huấn luyện cưỡi ngựa từ bé, nuôi niềm tin trở thành người thi đấu chuyên nghiệp. Sau năm lớp 7, cô tạm dừng việc đến trường, chuyển sang học tại nhà để có nhiều thời gian hơn cho bộ môn đua ngựa này.
Tuy nhiên, có vẻ như số phận của cô bé không nằm ở trường đua và chuồng ngựa. Mỗi ngày đều quanh quẩn trong trang trại và chuồng ngựa, cô gái trẻ dần cảm thấy đơn độc và bị cô lập. Cùng lúc, cô bé đã tìm được niềm yêu thích với điện ảnh. Sau khi xem nhân vật Andie Walsh (Molly Ringwald đóng) trong "Pretty in Pink" tự thiết kế váy dạ hội, Mikey xin mẹ đăng ký học may. Tuy nhiên, nữ diễn viên nhận ra bản thân không thích thú việc may vá bằng hóa thân thành các nhân vật.
Mikey Madison tham gia một lớp học diễn xuất trước khi lựa chọn trở thành diễn viên chuyên nghiệp từ năm 14 tuổi. Diễn xuất chính là cách giúp cô thoát khỏi cảm giác đó để được sống những cuộc đời mới mẻ. Với tính cách ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi trò chuyện, cô khiến gia đình bất ngờ với quyết định dấn thân vào ngành công nghiệp giải trí nhiều thị phi, nơi những người tự tin, bản lĩnh vẫn có thể bị gục ngã. Dù vậy, Mikey vẫn kiên định với đam mê. Được nuôi dưỡng bởi cha mẹ là các nhà tâm lý học, nữ diễn viên hiểu biết sâu rộng về hành vi, tâm lý con người và mong muốn áp dụng kiến thức đó vào nhân vật. Nhìn lại, cô cho biết quyết định từ bỏ cưỡi ngựa để theo đuổi diễn xuất rất đau lòng nhưng bản thân chưa bao giờ nuối tiếc.
Quyết liệt với tình yêu điện ảnh
Giai đoạn lập nghiệp, Mikey Madison đóng nhiều phim ngắn kinh phí thấp và chăm chỉ lái xe đường dài để tham gia casting. Dù không trúng vai, và chưa có cơ hội được vào một dự án phim chính nào, song Mikey chưa từng hết hy vọng và bỏ cuộc. Cô luôn cho thấy sự nghiêm túc với ngành nghề mình lựa chọn.
Liza trong phim "Liza, Liza, Skies Are Grey" năm 2017 là vai diễn mở đầu cho nữ diễn viên trên con đường điện ảnh. Sau nhiều lần góp mặt trong các tác phẩm nhỏ, cô được chọn đóng vai phụ trong dự án "Once Upon a Time... in Hollywood" của đạo diễn Quentin Tarantino khi 19 tuổi. Nữ diễn viên chia sẻ: "Quentin đã nhìn thấy điều gì đó và thực sự nâng đỡ tôi. Mọi người trong phim đều say mê với những điều họ làm. Điều đó đã tiếp thêm cho tôi niềm tin yêu với việc làm phim, tạo tiền đề cho tôi luôn khát khao tiến về phía trước. Quentin Tarantino là một trong những lý do tôi theo đuổi điện ảnh. Năm 16 tuổi, tôi cùng cha đến New York xem "The Hateful Eight" do Tarantino đạo diễn và hoàn toàn bị chinh phục. Đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ cuống vé đó trong ví như một kỷ niệm đáng nhớ giữa hai cha con" .
Sau "Once Upon a Time... in Hollywood", nữ diễn viên được chọn đóng trong phần phim tái khởi động thương hiệu kinh dị đình đám "Scream". Vai phản diện Amber Freeman giúp Mikey tạo dựng tên tuổi trong lòng khán giả đại chúng, đồng thời là bước ngoặt quan trọng giúp diễn viên Gen Z lọt vào mắt xanh của nhiều nhà làm phim, trong đó có Sean Baker - đạo diễn phim "Anora".
Thành quả xứng đáng sau những nỗ lực tận hiến
Mikey Madison đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Sean Baker, sau khi anh xem "Scream" trong tuần đầu công chiếu. Anh liên hệ với quản lý của nữ diễn viên và mong muốn được xếp một buổi gặp mặt cô ngay ngày hôm sau.
Ở buổi gặp gỡ, nữ diễn viên tạo bất ngờ cho đạo diễn khi có tính cách khác biệt hoàn toàn với những vai diễn nổi loạn, điên cuồng cô từng thể hiện. Sean nhận định Mikey không phải là diễn viên dễ bị đóng khung và còn nhiều tiềm năng để khai thác. Anh kể cho nữ diễn viên về nhân vật và cốt truyện của "Anora", đồng thời đề nghị nếu cô đồng ý đóng vai Ani, anh sẽ bắt tay vào viết kịch bản phim.
Mikey gật đầu không chút đắn đo. Cô nói: "Vì tôi thích phim "Tangerine" của anh ấy. Và bất kỳ tác phẩm nào anh ấy làm ra, tôi đều muốn được trở thành một phần trong đó". "Anora" là dự án đầu tiên nữ diễn viên không cần thử vai.
Một năm sau, Mikey Madison cùng Sean Baker phát triển nhân vật Ani. Cô dành thời gian đọc hồi ký và xem phim tài liệu về những người hành nghề mại dâm. Ngoài ra, nữ diễn viên còn tiếp cận và kết bạn với nhiều vũ nữ, lắng nghe tâm sự của họ về nghề và cuộc sống để xây dựng nhân vật có chiều sâu hơn.
Mikey cũng tự phác thảo ý tưởng tạo hình nhân vật, từ kiểu tóc, trang phục đến phong cách nhảy đặc trưng. Không có kinh nghiệm nhảy, nữ diễn viên tập múa cột cùng huấn luyện viên với cường độ cao nhiều tuần liền. Không chỉ thế, cô dành nửa năm học tiếng Nga và tập nói phương ngữ Brooklyn giống nhân vật.
Quá trình quay phim, nữ diễn viên không cần người đóng thế các cảnh "nóng" và tự thực hiện các cảnh bạo lực. Trong một phân đoạn nhân vật Ani đối đầu với 3 nam nhân lực lưỡng, Mikey bị gãy móng tay, dập đầu gối ngay từ cú bấm máy đầu tiên, để lại trên người nhiều vết bầm tím. Dù vậy, cô nén đau đớn để hoàn thành cảnh quay. Những ngày sau đó, đội ngũ hóa trang mất khoảng một tiếng mới che hết những vết bầm trên cơ thể nữ diễn viên.
Sự tận hiến của Mikey Madison đã được đền đáp xứng đáng. Sau khi "Anora" ra mắt tại Liên hoan phim Cannes năm 2024, Mikey được báo chí ưu ái gọi là "ngôi sao vừa vụt sáng".
Sức nóng của "Anora" và Mikey Madison được duy trì đến cuối năm, khi mùa giải thưởng điện ảnh bắt đầu. Suốt mùa giải, nữ diễn viên nhận về gần 50 giải thưởng cá nhân từ các hiệp hội, nghiệp đoàn và được xem là đối thủ hàng đầu của Demi Moore trên đường đua chinh phục danh hiệu "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Oscar.
Sau khi vượt qua đàn chị tại hai giải thưởng Independent Spirit Awards (Giải Tinh thần độc lập) và BAFTA (Giải thưởng Viện phim Anh), Mikey Madison được vinh danh trong đêm trao giải Oscar.
Trong buổi giao lưu với báo chí sau khi đoạt tượng vàng, nữ diễn viên cho biết: "Tôi nghĩ đóng phim có vẻ thú vị, như một cách an toàn để khám phá những trải nghiệm mà tôi không cần phải sống thật ngoài đời". Dù "Anora" thay đổi cuộc đời cô như thế nào, điều duy nhất ngôi sao Gen Z mong muốn là tiếp tục được đóng phim, kể những câu chuyện cuốn hút, hóa thân vào những nhân vật thú vị và cộng tác với những người truyền nhiều cảm hứng đến cô. Đạo diễn Sean Baker chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ làm việc với một diễn viên nào tận tâm đến vậy. Cô ấy có sự hài hước tự nhiên, sự quyết đoán trong diễn xuất. Tôi tin rằng cô ấy sẽ trở thành một ngôi sao lớn".
Madison cũng là một trong số ít những ngôi sao trẻ không sử dụng mạng xã hội. Cô thẳng thắn nói rằng mình không thực sự hiểu sự tò mò của công chúng dành cho đời tư của diễn viên: "Tôi hiểu vì sao mọi người quan tâm đến nhân vật trong phim, nhưng chưa bao giờ hiểu được lý do họ quan tâm đến diễn viên ngoài đời".
Chiến thắng của Mikey Madison tại Oscar 2025 không chỉ là một cột mốc quan trọng đối với cá nhân cô mà còn đánh dấu sự nổi lên của những diễn viên trẻ tài năng.
Trong một mùa giải Oscar tràn ngập những tên tuổi kỳ cựu, một nữ diễn viên trẻ như Madison có thể giành chiến thắng đã cho thấy sự thay đổi trong cách Hollywood nhìn nhận tài năng mới.
Khánh Thy (Tổng hợp)