Diễn viên Minh Trang sinh năm 1995, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô ghi dấu ấn với khán giả qua các phim “Bạch mã hoàng tử”, “Cây táo nở hoa”, “Tình khúc Bạch Dương”, “Chọc tức vợ yêu”... Minh Trang được nhớ đến với hình ảnh một nữ diễn viên dịu dàng trên màn ảnh nhỏ. Ngoài đời, cô sở hữu ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ.
Sắp tới, Minh Trang tham gia phim “Không giới hạn” với vai Thiếu tá Hà Hoàng Lam Anh. Lam Anh là một nữ quân nhân công tác tại đơn vị tác chiến không gian mạng, có tính cách mạnh mẽ, xông pha, dám nghĩ, dám làm. Cô có tình cảm với Trung tá Đào Minh Kiên (Steven Nguyễn thủ vai), thẳng thắn bày tỏ, không ngại theo đuổi.
Minh Trang vào vai Thiếu tá Hà Hoàng Lam Anh trong "Không giới hạn". Ảnh: VFC
PV: Cơ duyên nào đưa chị đến với vai nữ quân nhân trong “Không giới hạn”?
Minh Trang: Năm nào tôi cũng nhận được một số lời mời tham gia những dự án của VFC mà ê-kíp thấy phù hợp nhưng có thời điểm tôi bận việc riêng nên chưa thể sắp xếp. Lần này, khi nhận được lời mời vào vai một người lính, trong lòng tôi dâng lên cảm giác bồi hồi khó tả. Sau đó, đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu gửi kịch bản cho tôi, hẹn đi casting và may mắn tôi được nhận vai Thiếu tá Hà Hoàng Lam Anh.
PV: Minh Trang chuẩn bị như thế nào cho vai diễn này?
Minh Trang: Vai diễn của tôi liên quan đến mảng an ninh mạng nên có nhiều thuật ngữ chuyên môn khó, gần như đoạn thoại nào của tôi cũng dài. Lúc đó, tôi khá lo lắng nhưng tôi nghĩ khi đã mặc bộ quân phục này thì mình phải có trách nhiệm với vai diễn, phải hiểu mình đang nói gì. Tôi đã nhờ một người anh, cũng là thầy giáo của tôi, dịch các thuật ngữ chuyên môn từ tiếng Anh sang tiếng Việt, tìm hiểu đúng nghĩa của từng từ, cách phát âm chuẩn và ngữ cảnh sử dụng.
Tôi có khoảng một tháng để tập luyện. Mỗi ngày tôi đều học, ghi chép lại trong một cuốn sổ từ vựng, viết ra và đọc đi đọc lại nên đến những đoạn thoại chuyên môn, tôi hiểu mình đang nói gì.
PV: Trong “Không giới hạn”, chị có những cảnh quay cứu nạn, cứu hộ, chị trải qua như thế nào?
Minh Trang: Có một cảnh quay nhân vật của tôi trực tiếp ở trong đám cháy và cần được cứu. Khi quay cảnh đó, tôi bị run người, choáng và ngất luôn. Ê-kíp cho tôi dừng lại, hít thở, dẹp hết khói, lửa ra rồi sau đó mới tiếp tục quay. Lúc đó tôi mới thấy các chiến sĩ vất vả như thế nào.
Trong cảnh đó, tôi vừa phải thoại những từ chuyên môn, vừa phải diễn cảm giác hoảng hốt, sợ hãi, nhưng đồng thời phải thể hiện sự quyết liệt để tự mình tìm cách thoát ra khỏi đám cháy. Tôi thấy đó là một cảnh khó, đòi hỏi nhiều sự chuyển đổi cảm xúc cùng lúc. Nhưng tôi tin đó sẽ là một cảnh hay, nhất là khoảnh khắc nhân vật được cứu.
PV: Chị và Steven Nguyễn phối hợp với nhau như thế nào trong lần đóng cặp đầu tiên, đặc biệt khi nhân vật của chị có tình cảm với Trung tá Đào Minh Kiên?
Minh Trang: Ban đầu, tôi không biết sẽ đóng cùng Steven Nguyễn bởi khi đến casting, tôi đóng cùng một nam diễn viên khác. Steven Nguyễn khá bận nên gần như chúng tôi không có nhiều thời gian để gặp nhau trò chuyện trước hay luyện tập riêng. Tuy nhiên, về cơ bản lời thoại đã được viết rất gần gũi nên khi thể hiện, tôi chỉ cần truyền tải đúng tinh thần và sự đáng yêu của nhân vật Lam Anh.
Lúc đầu khi làm việc chung, chúng tôi có đôi chút ngại ngùng nhưng sau đó nhanh chóng tìm được nhiều chủ đề chung để trò chuyện. Khoảng 90% lời thoại của tôi liên quan đến nhân vật Đào Minh Kiên của Steven Nguyễn nên dần dần mọi thứ như “ngấm” vào mình. Lúc nào tôi cũng mặc định sẽ tập trung nhiều nhất vào bạn diễn này, nên tạo ra những phản ứng hóa học rất tự nhiên. Điều đó vô tình giúp cho hai người diễn cùng nhau tự nhiên, sự ngại ngùng và cảm xúc tình yêu chớm nở được thể hiện một cách chân thật.
Đây là vai diễn đầu tiên tôi vào một nhân vật yêu đơn phương và phải chủ động nhiều trong cảm xúc cũng như hành động. Vì vậy, ngoài đời tôi buộc phải chủ động hơn, nhất là trong việc tương tác với Steven Nguyễn, để có thể hiểu nhau hơn và tạo được sự kết nối để khi vào vai diễn, nhân vật của tôi có thể chủ động một cách tự nhiên và thoải mái nhất, không còn cảm giác ngại ngùng hay e dè, không bị chi phối bởi sự nhút nhát vốn có của tôi ngoài đời.
Minh Trang đóng cặp cùng Steven Nguyễn trong phim "Không giới hạn". Ảnh: FBNV
PV: Chị thấy Steven Nguyễn là người như thế nào?
Minh Trang: Steven Nguyễn là người rất vui vẻ, hướng ngoại, nói chuyện nhiều trong khi tôi là người hướng nội. Mỗi khi hoàn thành xong cảnh quay, hai chúng tôi trái ngược nhau hoàn toàn. Tôi thì ngồi im lặng, đeo tai nghe còn Steven Nguyễn lại hoạt bát, trò chuyện rôm rả.
Có lần trong lúc chờ đoàn phim đến đông đủ, tôi tranh thủ tâm sự với Steven Nguyễn. Tôi nói với Steven Nguyễn rằng cả hai anh em đều rất bận, nhưng mỗi vai diễn chỉ có 1-2 tháng để được trải nghiệm và sống cùng nhân vật. Sau quãng thời gian đó, mỗi người lại quay về với công việc riêng, không còn nhiều cơ hội để tương tác hay được sống trọn vẹn trong vai diễn này nữa. Vì vậy, tôi muốn tận hưởng hết mình với nhân vật, mong Steven Nguyễn cùng tôi cố gắng hoàn thành tốt vai diễn này.
PV: Chị từng đóng chung với nhiều nam diễn viên điển trai, mỗi người mang đến cho chị cảm xúc như thế nào? Chị đã bảo giờ “cảm nắng” bạn diễn?
Minh Trang: Tôi may mắn được đóng chung với nhiều bạn diễn nam có ngoại hình điển trai. Khi quay phim thường bạn diễn nam sẽ là người chủ động bởi tôi là người khá nhút nhát, có khi chỉ cần cầm tay thôi là tôi đã thấy ngại rồi. Thế nhưng riêng với nhân vật Lam Anh trong “Không giới hạn”, tôi lại “tấn công” từ đầu đến cuối nên tôi phải quan sát khá nhiều để có thể chủ động được.
Với Steven Nguyễn, tôi chủ động hoàn toàn, từ việc quan sát, trò chuyện cho đến kết nối cảm xúc, nên đây là sự khác biệt rất lớn so với các bạn diễn nam khác. Với những người còn lại, thường họ sẽ chủ động với tôi nhiều hơn.
Còn cảm giác “cảm nắng” bạn diễn đến giờ vẫn chưa xảy ra. Chúng tôi không quay các cảnh theo trình tự liên tục, có ngày quay cảnh tình cảm, hôm sau lại quay ngược về những cảnh đầu, rồi đột ngột chuyển sang các cảnh cháy nổ. Mọi thứ bị ngắt quãng liên tục. Quan trọng nhất là thoại của tôi quá khó, khó đến mức tôi gần như không có thời gian nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài việc học thoại.
Theo tiến trình phát triển của bộ phim, về sau sẽ có những tiếp xúc gần hơn giữa Lam Anh và Trung tá Đào Minh Kiên, những tình huống đạo diễn tạo ra để hai nhân vật có “phản ứng hóa học” với nhau. Lúc đó, bản thân tôi cũng phải đặt cảm xúc vào để những rung động được thể hiện một cách chân thật nhất.
Diễn viên Minh Trang. Ảnh: FBNV
PV: Nhiều người nhận xét khi đóng phim, đài từ của chị còn hạn chế. Chị khắc phục điều này như thế nào?
Minh Trang: Tôi hiểu rõ khuyết điểm của bản thân nên luôn xem lại cảnh quay rất kỹ. Có những lúc khi quay, tôi cảm thấy mọi thứ ổn, thậm chí bộ phim gần nhất khi quay xong, mọi người cũng khá hài lòng. Nhưng đến khi hậu kỳ thì kết quả không như mong muốn. Tôi nghĩ đôi khi vấn đề không hẳn nằm ở đài từ mà còn liên quan đến cảm xúc và tính cách của nhân vật.
Nhân vật trước đó của tôi mang màu sắc nặng nề, luôn ở trong trạng thái u uất, mệt mỏi, nên lời thoại cũng được yêu cầu phải cứng cáp, căng thẳng. Khi khán giả nghe, họ cũng sẽ cảm thấy mệt theo. Tôi nhận ra điều đó nên thay vì nhận phim liên tục, tôi chọn tạm nghỉ, xem lại các vai diễn của mình. Có những lúc tôi cũng buồn vì rõ ràng mình đã rất cố gắng nhưng kết quả chưa tốt như mong muốn.
Sau đó, tôi đi học thêm: học nói, học MC, học hát… để bản thân cảm thấy thoải mái, tự tin hơn. Khi quá trình học gần hoàn tất và tôi đang định nhận một dự án khác thì đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu mời tôi tham gia phim “Không giới hạn”. Trong quá trình làm việc, anh Hiếu hướng dẫn cho tôi rất nhiều, nhất là những đoạn cần tiết chế lại, giúp tôi tìm được ngữ điệu riêng cho nhân vật Lam Anh.
Lam Anh là một cô gái nhiều năng lượng, tràn đầy sức sống nên khi thoại, cảm xúc sẽ không bị quá nặng nề hay mệt mỏi. Với tôi, đó là một điều may mắn, không chỉ cho vai diễn mà còn giúp tôi cải thiện rất nhiều về đài từ và cách thể hiện của bản thân.
PV: Xin cảm ơn Minh Trang!
Mai Trang/VOV.VN