Minh Vương. Ảnh: FBNV.
Tiền vệ Minh Vương không giấu được nỗi buồn khi chứng kiến những người đồng đội gắn bó suốt bao nhiêu năm lần lượt rời HAGL. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận đây là quy luật tất yếu của bóng đá và bản thân phải tập làm quen với điều đó.
Minh Vương gần như là người cuối cùng trong lớp cầu thủ trường thành từ lò HAGL JMG còn trụ lại đặt dấu giày tại phố núi. Những người bạn, người anh em sát cánh cùng anh trong suốt quãng thời gian dài như Văn Toàn, Xuân Trường hay Tuấn Anh đã lần lượt tìm cho mình những bến đỗ mới. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng việc chia tay lần lượt những gương mặt quen thuộc vẫn khiến Minh Vương không khỏi hụt hẫu.
Minh Vương chia sẻ trên FPT Play: “Thực sự em có chút hụt hẫu và buồn khi các đồng đội cũ lần lượt chia tay HAGL. Chúng em đã thi đấu cùng nhau 16-17 năm, nên để thích nghi với điều đó không phải chuyện dễ dàng. Năm 2022 là thời điểm khó khăn nhất với em, vì em cũng tưởng rằng mình vẫn sẽ được thi đấu cùng họ trong mùa giải 2023. Nhưng khi nhìn lại, chỉ còn em, Tuấn Anh, Văn Sơn và Châu Ngọc Quang. Đó là quy luật của bóng đá và em cũng phải chấp nhận điều đó".
Không chỉ mất đi những đồng đội thân thiết, Minh Vương còn đang đối mặt với khá nặng trách nhiệm khi trở thành trụ cột của HAGL. Anh thừa nhận điều đó mang đến không ít áp lực, nhưng cũng là cơ hội để bản thân khẳng định giá trị. "Sau 2 năm, em cảm thấy mình vẫn chưa làm tốt và chưa xứng đáng với vai trò dẫn dắt các cầu thủ trẻ tiến lên phía trước".
Trong giữa mùa giải vừa qua, đã xuất hiện nhiều tin đồn về việc Minh Vương chuẩn bị rời HAGL để chuyển đến CLB hạng Nhất PVF-CAND. Tuy nhiên, chính bầu Đức đã ra tay thuyết phục anh tiếp tục gắn bó với đội bóng phố Núi.
Ngọc Hân (tổng hợp)