Tối 12/5 (giờ địa phương), Mission: Impossible - The Final Reckoning, phần mới nhất trong loạt phim hành động do Tom Cruise thủ vai chính đã có buổi công chiếu toàn cầu tại Liên hoan phim Cannes. Ngôi sao 62 tuổi xuất hiện trên thảm đỏ cùng đạo diễn Christopher McQuarrie và dàn diễn viên gồm Hayley Atwell, Angela Bassett, Hannah Waddingham, Greg Tarzan Davis, Simon Pegg, Pom Klementieff, Esai Morales và Tramell Tillman.
Tom Cruise (thứ ba từ trái sang) cùng dàn diễn viên chụp ảnh selfie trên thảm đỏ khi đến dự buổi công chiếu phim Mission: Impossible - The Final Reckoning trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes lần thứ 78. Ảnh: Just Jared.
Tràng pháo tay dài 7 phút rưỡi tại Cannes
Dù là phần thứ tám trong thương hiệu kéo dài gần ba thập kỷ, The Final Reckoning vẫn được đánh giá là tác phẩm độc lập hoàn chỉnh. Phim nối tiếp Dead Reckoning: Part One (2023), theo chân Ethan Hunt trên hành trình truy tìm mã nguồn của một AI (trí tuệ nhân tạo) nguy hiểm tên là Entity, kẻ thù nguy hiểm nhất của anh từ trước đến nay. Chìa khóa dẫn đến mã nguồn này nằm sâu dưới đáy đại dương trong xác tàu ngầm Nga, và Ethan phải tập hợp đồng đội để ngăn chặn thảm họa toàn cầu.
Ngay sau buổi công chiếu, bộ phim nhận được tràng pháo tay kéo dài 7 phút rưỡi từ khán giả tại Cannes, minh chứng cho sức hút bền bỉ của loạt phim và Tom Cruise. Riêng tài tử 62 tuổi được khán giả dành trọn 5 phút vỗ tay không ngớt để tán thưởng.
Tại buổi công chiếu bên trong rạp Grand Theấtre Lumìere, nam tài tử 62 tuổi được khán giả dành trọn 5 phút vỗ tay không ngớt để tán thưởng bộ phim mới, phần thứ tám và có thể là cuối cùng của loạt Nhiệm vụ bất khả thi.
“Tôi thật sự biết ơn vì được là một phần của hành trình này”, Cruise nói trước khán giả. Anh cũng dành lời tri ân đến đạo diễn McQuarrie, người đã gắn bó với loạt phim trong bốn phần gần nhất và gọi ông là “tài năng xuất chúng”.
Dù vậy, Tom Cruise vẫn né tránh khi được hỏi liệu The Final Reckoning có thực sự là lần cuối anh hóa thân thành điệp viên Ethan Hunt hay không. “Hãy để mọi người thưởng thức bộ phim tối nay. Đây là thành quả của gần 30 năm làm việc không ngừng nghỉ”, nam diễn viên chia sẻ tại lớp học điện ảnh do McQuarrie chủ trì trong khuôn khổ liên hoan phim.
Giới phê bình chia rẽ: “Cuộc chia tay hoành tráng” hay “mớ hỗn độn thú vị”?
Phản hồi từ giới phê bình quốc tế khá đa dạng. Tờ Deadline nhận định phim “có thể đứng vững như một tác phẩm độc lập” dù thuộc một chuỗi phim dài kỳ. Dù phim chứa nhiều ẩn ý và chi tiết gợi nhớ các phần trước, người xem vẫn dễ dàng hòa nhập với mạch truyện.
The Telegraph của Anh chấm điểm tuyệt đối 5 sao và ca ngợi Tom Cruise “thực hiện cú nhảy điên rồ nhất trong sự nghiệp”. Bài đánh giá mô tả đây là “cái kết tham vọng đến choáng ngợp” và khẳng định Ethan Hunt “không khiến khán giả thất vọng”.
The Guardian cũng chấm 5 sao, gọi đây là “cuộc phiêu lưu đầy giải trí”.
Empire mô tả phim có quy mô “rộng lớn”, các cảnh hành động “căng thẳng, dày đặc và gây choáng”, đồng thời đặt câu hỏi liệu đây có phải là lần cuối Tom Cruise sắm vai Ethan Hunt. “Nếu đây là nhiệm vụ cuối cùng thật sự, nó xứng đáng là bản nhạc hoàn hảo. Nhưng mong rằng cánh cửa vẫn còn hé mở”, bài viết bình luận.
New York Times gọi phim là “phần hậu truyện thú vị và táo bạo” cho Dead Reckoning Part One, đồng thời ca ngợi lối đạo diễn “mượt mà và vận hành trơn tru” của McQuarrie.
Tuy nhiên, không ít ý kiến trái chiều. Trang IndieWire tỏ ra hoài nghi trong bài đánh giá có tiêu đề: “Hollywood’s greatest action franchise saves the worst for last” (Tạm dịch: “Thương hiệu hành động vĩ đại nhất Hollywood lại để phần dở nhất ở cuối”). Nhà phê bình David Ehrlich cho rằng cách bộ phim xử lý các mâu thuẫn nội tại của Ethan khiến phần này thiếu sức sống và làm lu mờ những yếu tố từng làm nên thành công của bảy phần trước.
Vulture gọi phim là “một mớ hỗn độn… nhưng rất thú vị”.
Entertainment Weekly nhận định bộ phim “vừa khó hiểu, vừa tuyệt vời”.
Discussing Film cho rằng The Final Reckoning là “cái kết hỗn loạn, đáng tiếc không đạt đến đỉnh cao của những phần trước”.
Ở tuổi 62, Tom Cruise vẫn khiến khán giả thót tim với những màn lăn xả liều lĩnh.
Ở tuổi 62, Tom Cruise vẫn thể hiện khả năng hành động đáng kinh ngạc trong phim. Dù chưa có xác nhận chính thức về việc anh sẽ tiếp tục đảm nhận vai Ethan Hunt, nhiều nhà phê bình cho rằng “cánh cửa vẫn còn để ngỏ”. Tay viết Damon Wise của Deadline cho hay: “Thật khó tin khi Cruise có thể tiếp tục các pha hành động ở độ tuổi này, nhưng thử thách vẫn còn đó nếu anh chọn chấp nhận nó”.
Kỳ vọng “tỷ đô” và bài kiểm tra cuối cùng cho Tom Cruise
Variety cho rằng nếu muốn khẳng định Tom Cruise là một trong những ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời đại, Mission: Impossible - The Final Reckoning không chỉ cần thành công về chuyên môn, mà còn phải đại thắng phòng vé.
Phần phim tiền nhiệm Dead Reckoning (2023) được đầu tư gần 300 triệu USD, chưa kể chi phí tiếp thị hơn 100 triệu USD, nhưng chỉ thu về khoảng 570 triệu USD toàn cầu, thấp hơn kỳ vọng của hãng. Mặc dù doanh thu nội địa không ấn tượng, một nguồn tin trong ngành cho biết Dead Reckoning lại là phần phim có doanh thu quốc tế cao nhất loạt phim, nếu không tính thị trường Trung Quốc, nơi phim gặp nhiều khó khăn như nhiều bom tấn Hollywood khác cùng năm.
Theo nhiều nguồn tin, The Final Reckoning hiện có kinh phí từ 300-400 triệu USD, đưa bộ phim vào hàng những dự án đắt đỏ nhất Hollywood, ngang ngửa với các siêu phẩm như Fast & Furious hay Avengers.
Theo đại diện của Paramount, The Final Reckoning được kỳ vọng sẽ vượt mặt cả bảy phần trước đó về doanh thu. Nhưng mục tiêu lớn hơn không chỉ là doanh số, mà còn là cái kết hoàn hảo cho hành trình 45 năm chinh phục màn ảnh rộng của Tom Cruise, từ Top Gun đến Mission: Impossible.
Ra mắt thành công tại Cannes với tràng pháo tay dài 7 phút rưỡi, bộ phim đã có bước đệm thuận lợi. Tuy nhiên, bài kiểm tra thực sự sẽ diễn ra khi phim công chiếu toàn cầu ngày 23/5 tới, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của mùa phim hè và những thay đổi lớn trong thói quen ra rạp của khán giả.
Hà Trang