Những ngày đầu hè, chúng tôi theo cán bộ Ban CHQS xã Lượng Minh đến thăm gia đình em Lô Phước Thịnh, học sinh lớp 6A, Trường Dân tộc bán trú THCS Lượng Minh. Trong căn nhà nhỏ, tài sản đáng giá chẳng có gì với ít vật dụng sinh hoạt đơn sơ.
Bà ngoại của Thịnh tuổi đã cao, sức khỏe yếu nhưng vẫn là chỗ dựa duy nhất của em suốt nhiều năm qua. Sinh năm 2014, nhưng tuổi thơ của Thịnh chịu nhiều thiệt thòi, biến cố. Khi em mới lên 6 tuổi, bố đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Biến cố chưa dừng lại ở đó, ít lâu sau mẹ em rời khỏi địa phương, đến nay không còn liên lạc với gia đình. Từ đó, Thịnh sống nương tựa vào bà ngoại trong điều kiện thiếu thốn đủ bề.
Em Lô Phước Thịnh được đỡ đầu theo mô hình “Con nuôi Ban CHQS xã”.
Qua quá trình nắm địa bàn, cán bộ Ban CHQS xã Lượng Minh biết được hoàn cảnh của Thịnh. Sau nhiều lần đến thăm hỏi, động viên, đơn vị quyết định nhận đỡ đầu em theo mô hình “Con nuôi Ban CHQS xã”. Theo đó, mỗi tháng đơn vị hỗ trợ gia đình 500.000 đồng; đồng thời thường xuyên mua sắm quần áo, sách vở, cặp sách và các vật dụng học tập cần thiết cho em. Không chỉ hỗ trợ vật chất, cán bộ Ban CHQS xã còn trực tiếp phối hợp với gia đình, nhà trường để theo dõi việc học tập, rèn luyện của Thịnh. Những ngày cuối tuần, nhiều cán bộ tranh thủ đến nhà hỏi han, kèm em học bài, động viên em cố gắng vươn lên trong cuộc sống.
Trung tá Trần Văn Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Lượng Minh, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cho biết: “Địa bàn xã miền núi đặc biệt khó khăn, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn. Qua nắm bắt, chúng tôi nhận thấy hoàn cảnh cháu Thịnh còn nhiều khó khăn, vất vả nên đơn vị thống nhất nhận đỡ đầu cháu đến hết lớp 12. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là giúp cháu có điều kiện tiếp tục đến trường, viết tiếp những hoài bão, ước mơ của mình”. Việc làm được mọi quân nhân trong đơn vị đồng thuận nhất trí cao, bởi đây không chỉ là hoạt động thể hiện trách nhiệm, tình cảm của lực lượng vũ trang đối với nhân dân trên địa bàn.
Đại diện chính quyền địa phương và Ban CHQS xã Lượng Minh phối hợp để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Em Lô Phước Thịnh bày tỏ niềm vui khi được trở thành con nuôi của bộ đội.
Thầy Trần Hưng Thái, Hiệu trưởng Trường Dân tộc bán trú THCS Lượng Minh cho biết thêm, Thịnh là học sinh ngoan, lễ phép và có ý thức vươn lên trong học tập. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em từng có thời điểm rụt rè, ít giao tiếp với bạn bè. Từ khi được Ban CHQS xã nhận đỡ đầu, em tự tin và phấn chấn hơn rất nhiều. Ngồi cạnh các chú bộ đội trong căn nhà nhỏ, Thịnh rụt rè nói: “Con rất vui vì được các chú quan tâm. Con sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng bà và các chú”.
Lượng Minh là xã miền núi giao thông đi lại khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhiều gia đình thiếu việc làm ổn định, việc chăm lo cho con em học hành gặp không ít trở ngại. Trong điều kiện đó, sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã đã góp phần san sẻ khó khăn với bà con. Những việc làm thiết thực của Ban CHQS xã đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân địa phương, thực hiện tốt bám dân, gần dân, xây dựng nền tảng từ cơ sở vững chắc. Dù mới triển khai nhưng mô hình “Con nuôi Ban CHQS xã” đang lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tinh thần tương thân, tương ái của người dân Việt Nam nói chung; của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị và Ban CHQS xã Lượng Minh nói riêng trong xây dựng nền quân sự, quốc phòng địa phương ngay từ cơ sở.
HIẾU AN