'Mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn'

'Mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn'
6 giờ trướcBài gốc
“Một miếng khi đói…”
Đến hẹn lại lên, chị Cao Thị Vẽ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 3, phường Nam Đông Hà cùng chị em lại bận rộn cho “bữa cơm yêu thương” tại Bệnh viện Phổi tỉnh. Từ kế hoạch chi phí, chuẩn bị các suất ăn rồi tập hợp chị em có mặt đúng thời gian, địa điểm…, tất cả đều được triển khai nhanh chóng hiệu quả.
Chị Vẽ cho biết: “Khó khăn lớn nhất là thu xếp phần kinh phí thì chị em lại hoàn thành nhanh nhất. Cách đây hơn 3 năm, ý tưởng “bữa cơm yêu thương” bắt đầu được nhen nhóm. Chị em tự chia sẻ kinh phí, người 50 nghìn, người 100 nghìn đồng, gom được tầm hơn 1 triệu đồng là bắt tay triển khai ngay. Sau này, có nhiều kinh nghiệm hơn, chi hội tích cực vận động xã hội hóa từ các nguồn và phối hợp, chia sẻ cùng các tổ chức, đoàn thể khác.
Đặc biệt, chị em trong khu phố còn tích cực thu gom ve chai để có thêm tiền làm từ thiện. Năm 2024, chi hội còn thành lập Câu lạc bộ Hỗ trợ và chăm sóc phụ nữ là người cao tuổi, thường xuyên đồng hành với chương trình đặc biệt này. Nhờ đó, chị em nhẹ nỗi lo về kinh phí và các “bữa cơm yêu thương” lại thêm dày hơn”.
Phụ nữ phường Nam Đông Hà miệt mài với “bữa cơm yêu thương”, “bát cháo yêu thương” - Ảnh: NVCC
Bệnh viện Phổi tỉnh là “địa chỉ” thường xuyên của chị em khu phố 3 với từ 60-75 suất ăn/lần, kinh phí từ 1,3-1,5 triệu đồng/lần. Đây cũng là nơi điều trị bệnh của nhiều bà con dân tộc thiểu số khó khăn trong toàn tỉnh. Từ đầu năm 2026 đến nay, chị em đã tổ chức 6 “bữa cơm yêu thương”. Khi nào kinh phí “khá khá”, chị em lại đến với Khoa Ung bướu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị với từ 100-130 suất do bệnh nhân điều trị ở đây đông hơn. Khó có thể nói hết tình cảm của các bệnh nhân dành cho chị em, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.
“Nhìn những ánh mắt rưng rưng xúc động khi nhận từng suất cơm, hộp sữa, chúng tôi càng thêm quyết tâm duy trì mô hình. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn có thêm sự chung tay của các tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm để mở rộng thêm “bữa cơm yêu thương” đến với các cơ sở y tế khác trong toàn tỉnh”, chị Cao Thị Vẽ cho biết thêm.
Theo chị Võ Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Nam Đông Hà, không chỉ chị em hội viên khu phố 3, mà ở khu phố 6, khu phố 7, khu phố 9... của phường, mô hình “bữa cơm yêu thương”, “bát cháo yêu thương” vẫn tiếp tục luân phiên triển khai trong thời gian qua, góp phần đưa hàng nghìn suất ăn đến với các hoàn cảnh khó khăn. Nghĩa cử cao đẹp này vừa góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau trong chị em, cộng đồng dân cư, vừa giúp vơi bớt vất vả cho bệnh nhân nghèo và mang lại ý nghĩa cộng đồng sâu sắc. Kinh phí được chị em vận dụng từ nguồn xã hội hóa và mô hình “Ngôi nhà xanh” ý nghĩa.
Thực hiện kế hoạch chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và thiết thực kỷ niệm 1 năm thành lập phường Nam Đông Hà, hội viên phụ nữ phường nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, trong đó, nhân rộng mô hình “bữa cơm yêu thương”, “bát cháo yêu thương”... trở thành việc làm thường xuyên trong chị em phụ nữ.
Học và làm theo tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, “lá lành đùm lá rách” của Bác Hồ, nhiều chi hội phụ nữ trong toàn tỉnh cũng đẩy mạnh triển khai mô hình “bữa cơm yêu thương”, “bát cháo yêu thương” và nhiều “mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn” khác. Theo số liệu từ Hội LHPN tỉnh, chỉ tính riêng quý I/2026, các cấp hội đã tổ chức rà soát, nắm bắt tình hình đời sống hội viên, kịp thời thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, cán bộ hội qua các thời kỳ, hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 5,3 tỉ đồng.
San sẻ yêu thương
Những ngày đầu tháng 5/2026, nhóm liên lạc qua ứng dụng messenger của chị em phụ nữ thôn Sỏi, xã Bố Trạch nhộn nhịp hẳn. Chị em hẹn nhau đến nhà chị Nguyễn Thị Hoa để giúp đỡ việc đồng áng, mùa vụ. Chị Hoa có hoàn cảnh rất khó khăn khi chồng mất sớm, 3 con lớn đều lập gia đình ở xa và còn vất vả mưu sinh, một con trai phải chạy thận 2 lần/tuần để duy trì sự sống. Bản thân chị sức khỏe yếu, không làm được công việc nặng nhọc. Chị em thôn Sỏi bàn nhau hỗ trợ gia đình chị Hoa trong suốt mùa vụ, từ giặm lúa cho đến trồng rồi thu hoạch sắn... Nhờ vậy, nỗi lo lắng của chị Hoa được giảm đi rất nhiều, yên tâm điều trị bệnh cho con.
Phụ nữ thôn Sỏi cùng chung tay “giúp công ngày mùa” - Ảnh: Hội LHPN xã Bố Trạch
Chị Hoàng Thị Thu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Sỏi tâm sự, toàn thể hội viên đều rất nhiệt tình giúp đỡ các chị em khó khăn trong thôn và đặc biệt là không chờ đợi các hoàn cảnh lên tiếng, chi hội tự tìm hiểu, chủ động bắt tay vào triển khai công việc. Thông qua các cuộc họp bất thường hay nhóm liên lạc qua ứng dụng messenger, chị em luôn tập hợp đầy đủ để hỗ trợ kịp thời, thậm chí nhiều chị em lớn tuổi cũng rất nhiệt tình tham gia.
Mới đây, với tinh thần đoàn kết, chịu thương chịu khó, các chị em đã cùng nhau nhận phần việc “nạo vét kênh mương” để xây dựng mô hình phát triển kinh tế nhỏ nhưng thiết thực. Dù công việc đồng áng, gia đình còn nhiều bộn bề, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng ai cũng hăng hái.
Ngoài ra, chị Thu còn đặt thùng đựng ve chai, phế liệu ở nhà văn hóa thôn để gom góp gây quỹ cho chi hội. Rồi chị em còn nhận trồng rừng keo và ruộng hoang canh tác... Từng việc làm giản dị ấy đã góp phần tạo nên nguồn quỹ ổn định cho Chi hội Phụ nữ thôn Sỏi, giúp tổ chức nhiều hoạt động từ thiện thiết thực, ý nghĩa khác.
Những “mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn” chính là học tập và làm theo Bác một cách linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, sát thực tiễn của phụ nữ Quảng Trị. Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục nỗ lực cụ thể hóa các nội dung phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị để triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Quảng Trị thời đại mới: Yêu nước-Tự chủ-Bản lĩnh-Nhân ái-Trí tuệ-Sáng tạo-Trách nhiệm-Số-Xanh” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, những tấm gương, câu chuyện bình dị, cao quý sẽ tiếp tục được lan tỏa trong cuộc sống.
Chị Lê Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã Bố Trạch cho biết, tinh thần “giúp công ngày mùa” đã được hội viên phụ nữ huyện Bố Trạch cũ duy trì suốt thời gian qua và nay sau sáp nhập lại tiếp tục được nhân rộng. Những tháng đầu năm 2026, mô hình đã giúp 289 công thu hoạch lúa và các loại nông sản, tiêu biểu có Chi hội Phụ nữ thôn Tân Định, thôn Bắc Định, thôn Sỏi… Mô hình “nhận ruộng hoang gây quỹ” cũng là một trong những hình thức vận động, tập hợp hội viên, được chị em luôn đồng tình hưởng ứng. Kinh phí thu được dùng để thăm hội viên đau ốm, nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Mai Nhân
Nguồn Quảng Trị : https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202605/mo-hinh-nho-y-nghia-lon-55d5b51/