Mở hội trên sân De Kuip

Mở hội trên sân De Kuip
9 giờ trướcBài gốc
Sau chuỗi 6 trận mở màn không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường (hòa 3, thua 3) ở đầu mùa giải 2025-2026, Aston Villa đã kịp lấy lại phong độ của mùa giải trước bằng 2 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà chỉ trong vòng 3 ngày, trước Bologna và Fulham. Trong trận mở màn Europa League, đội trưởng John McGinn trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất, khi anh ghi bàn duy nhất để giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ đến từ Italia. Trở về giải Ngoại hạng Anh, John McGinn tiếp tục cùng với các đồng đội lập công giúp Villa ngược dòng đánh bại Fulham 3-1 ở Premier League vào cuối tuần qua. Dù thừa nhận đội bóng đã thiếu đi sự tự tin vốn có trong giai đoạn khởi đầu, huấn luyện viên Unai Emery khẳng định các học trò đang tiến bộ từng bước. Chiến thắng quan trọng trước Fulham không chỉ giúp Villa giải tỏa áp lực mà còn đưa họ thoát khỏi nhóm xuống hạng. Aston Villa giờ sẽ hướng đến chuyến làm khách đầu tiên tại Europa League tại Hà Lan với sự tự tin cao độ. Nhìn lại lịch sử đối đầu, Aston Villa hoàn toàn có cơ sở giành một kết quả khả quan khi hành quân đến sân nhà của Feyenoord. Bởi họ bất bại trong năm lần gần nhất gặp các đội bóng Hà Lan ở châu Âu (thắng 4, hòa 1). Đây là chuỗi bất bại dài nhất của họ trước các đối thủ đến từ cùng một quốc gia.
Trong khi đó, dưới sự dẫn dắt của Robin Van Persi - cựu tiền đạo Arsenal và MU từng ghi 8 bàn vào lưới Aston Villa, Feyenoord đang duy trì được chuỗi phong độ khá ấn tượng khi khởi đầu mùa giải. Bằng chứng là ở giải VĐQG Hà Lan, họ bất bại với 6 trận thắng, 1 trận hòa và thu về 19 điểm sau 7 vòng đầu. Nhờ vậy, Feyenoord đang có được ngôi vị cao nhất trên BXH, hơn nhà đương kim vô địch Hà Lan và PSV số điểm tương đương với 1 trận thắng. Tuy nhiên trên đấu trường Châu Âu họ khởi đầu không được tốt khi để thua 0-1 trên sân Braga trong trận mở màn Europa League, khi chỉ có một cú sút trúng đích. Đón tiếp Aston Villa trên sân nhà, Feyenoord rất tự tin vì đội bóng Hà Lan luôn có phong độ ấn tượng trên sân nhà, với chuỗi 6 trận bất bại gần đây, và ghi trung bình tới 3 bàn mỗi trận. Bất chấp thực tế trên, Feyenoord vẫn khó có thể gây khó khăn cho Aston Villa trong lần đối đầu này. Lý do trước hết ở lịch sử đối đầu với các đội bóng Anh, khi Feyenoord chỉ thắng được 8 nhưng lại thua tới 14 trong những lần đọ sức với các đại diện của xứ “Sương mù” ở cúp châu Âu.
Bước vào trận đấu, Aston Villa sớm bị thiệt hại lớn về nhân sự, khi thủ thành Emiliano Martinez dính chấn thương trong khi khởi động. Đội bóng đến từ nước Anh bị dồn ép trong phần lớn hiệp một, song họ vẫn đứng vững nhờ màn trình diễn xuất sắc của người “gác đền thay thế”: Marco Bizot. Khi đối mặt với sức ép dữ dội từ đội chủ nhà, Aston Villa đã tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi của mình. Vào phút 61, với cú dứt điểm không thể cản phá, Buendia mở tỷ số cho Aston Villa. Đến phút 79, đội trưởng McGinn tỏa sáng nhân đôi cách biệt giúp đoàn quân của HLV Unai Emery giành chiến thắng thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường.
Chiến thắng đối thủ xứng tầm với tỉ số 2-0, Aston Villa đã có được một ngày hội trên đất Hà Lan.
Lê Ngọc
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/mo-hoi-tren-san-de-kuip-394348.html