Mở lòng để hiểu cho nỗi khổ của người khác

Mở lòng để hiểu cho nỗi khổ của người khác
5 giờ trướcBài gốc
Học cách mở lòng để hiểu người khác, bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn. Ảnh: tVN.
Sau khi tốt nghiệp, A Hiền quyết định một thân một mình đến nơi khác lập nghiệp. Để tiết kiệm chi tiêu, cô ấy lựa chọn thuê chung phòng với người khác. Dù đã đi xem nhiều khu trọ khác nhau, nhưng cô ấy vẫn không thấy nơi nào hợp ý, nếu không phải là phòng quá bẩn thì là người thuê chung không thân thiện. Tình trạng này tiếp diễn cho đến khi A Hiền gặp được chủ nhà hiện tại.
Họ là một cặp vợ chồng trẻ có một đứa con ba tuổi. Một nhà ba người dùng phòng khách và phòng ngủ phụ, phòng ngủ chính cho A Hiền thuê.
Nói là phòng ngủ chính, trên thực tế căn phòng đó không có ban công, diện tích cũng nhỏ hơn một chút so với phòng ngủ phụ, ưu thế duy nhất là hướng mặt về phía mặt trời. Xét tổng thể, căn phòng không tương xứng lắm với giá thành của nó. Tuy vậy, A Hiền vẫn quyết định thuê ngay lập tức. Cô ấy nói với tôi rằng, ở đây điều kiện vật chất tuy bình thường, nhưng chủ nhà nhìn qua chắc chắn là người tốt bụng. Đối với A Hiền, như vậy là đủ rồi.
A Hiền ngủ không sâu giấc. Đừng nói nửa đêm sấm sét, cho dù phòng bên đã đóng cửa mà có con chuột đang ăn vụng ở bên trong, cô ấy cũng có thể bị đánh thức.
Sau khi dọn vào căn phòng đi thuê, A Hiền và gia đình chủ nhà ở chung với nhau rất thoải mái. Hàng ngày, cô ấy và chị chủ nhà đều dậy từ bảy rưỡi sáng, cùng nhau ra khỏi nhà, đưa đứa bé đến nhà trẻ, rồi cùng đến trạm xe bus đợi xe. Nơi làm việc của hai người cách nhau không quá xa, cả hai đi cùng một chuyến xe bus, chị chủ nhà xuống trước A Hiền một trạm.
Ban đầu, đôi bên đều rất tuân thủ giờ giấc. Cứ đến bảy giờ rưỡi là chị chủ nhà sẽ dẫn con đến cửa thay giày, A Hiền cũng vừa khéo thay quần áo xong và bước ra khỏi phòng.
Tuy nhiên, được khoảng một tháng, A Hiền ngày càng đi muộn. Ban đầu là muộn năm phút, sau đó là 10 phút, 15 phút, thậm chí có hôm muộn đến 20 phút. Hầu như sáng nào A Hiền cũng vội vàng thức dậy, luống cuống tay chân chuẩn bị ở trong phòng, còn chị chủ nhà đã dẫn con ngồi đợi trên ghế ở cửa.
Tuy chị chủ nhà luôn nói: “Không sao, không cần vội!”, nhưng dần dà, A Hiền cũng cảm thấy rất áy náy và bất đắc dĩ. Bởi vì cô ấy ngủ không đủ giấc.
Hầu như tối nào A Hiền cũng bị tỉnh giấc nhiều lần vì tiếng động trong bếp và nhà vệ sinh. Tuy người ở ngoài đã cố gắng nhẹ nhàng, nhưng đôi tai nhạy cảm của A Hiền vẫn luôn phản ứng với chúng rất nhanh chóng.
Trước khi chuyển đến căn phòng này, A Hiền luôn ngủ đủ giấc, nửa đêm tỉnh dậy vài lần cũng không ảnh hưởng đến chuyện thức giấc đúng giờ của cô vào sáng hôm sau. Lâu dần, A Hiền ngày càng thiếu ngủ, cô ấy chính thức trở thành một thành viên của “hội thức giấc khó khăn”.
Nhưng vì vấn đề này khá nhạy cảm khi sống chung, nên A Hiền không đề cập đến nó với chủ nhà. Có thời gian rảnh, cô ấy lên mạng tìm căn phòng thích hợp hơn để chuyển đi.
Một buổi sáng, trên đường đi làm, chị chủ nhà chăm chú quan sát A Hiền một hồi lâu, rồi dè dặt hỏi: “Có phải gần đây cô ngủ không ngon giấc không? Sao quầng mắt lại thâm như thế kia, trong mắt cũng vằn tia máu nữa.”
A Hiền thấy đối phương chủ động nhắc đến, vì vậy cũng cười khổ: “Tôi ngủ khá nông, nửa đêm cứ tỉnh giấc suốt.” Chị chủ nhà là người thông minh, nghe vậy liền rối rít xin lỗi: “Xin lỗi, là tôi khiến cô thức giấc phải không? Tôi còn tưởng là mình đã đi đứng rất nhẹ nhàng.”
Thì ra, nhà trẻ nơi chị chủ nhà gửi con mở cửa sớm mà đóng cửa cũng sớm. Công ty tạo điều kiện cho các nhân viên nữ có con nhỏ có thể tan làm sớm, nhưng vẫn phải đảm bảo hoàn thành công việc trong ngày. Vì vậy, sau khi đón con về nhà, nấu nướng, ăn tối, dọn dẹp nhà cửa và dỗ con đi ngủ, chị chủ nhà tranh thủ chợp mắt, đến nửa đêm thì dậy làm nốt công việc còn dang dở cho kịp tiến độ.
Phải thức giấc giữa chừng nên chị chủ nhà rất buồn ngủ. Để giữ tỉnh táo, chị ấy chọn uống nhiều nước. Mà uống nước nhiều thì lại nhanh đi vệ sinh. Thế là buổi đêm, chị chủ nhà thường xuyên chạy qua chạy lại giữa phòng làm việc, phòng bếp và nhà vệ sinh. Đây cũng là nguyên nhân gây ra những tiếng động khiến A Hiền nhiều lần thức giấc.
A Hiền là người thấu tình đạt lý, nghe vậy liền vội an ủi chị chủ nhà. Tuy rất thông cảm, nhưng việc không ngủ đủ giấc, đi làm với khuôn mặt phờ phạc, tinh thần rệu rã vẫn là vấn đề A Hiền cần phải giải quyết. Vì vậy cô ấy vẫn giữ nguyên suy nghĩ cần chuyển đến một căn phòng khác.
Tuy nhiên, sau ngày hôm ấy, số lần A Hiền tỉnh giấc giữa đêm ít đi rõ ràng. Hay nói cách khác, chị chủ nhà đã cố gắng không tạo ra tiếng động vào buổi đêm. Đã lâu rồi A Hiền không có giấc ngủ sâu, thoải mái đến như vậy. Tuy rất thắc mắc vì sao ban đêm đột nhiên yên tĩnh hơn, nhưng chị chủ nhà không lên tiếng, A Hiền cũng cảm thấy không tiện hỏi.
Thắc mắc của A Hiền rất nhanh được giải đáp. Một buổi sáng, khi xuống phòng bếp, cô ấy nhìn thấy một chiếc bình giữ nhiệt cỡ lớn đặt trên bàn ăn. A Hiền đoán rằng trước khi đi ngủ, chị chủ nhà đã rót đầy nước vào bình giữ nhiệt, như vậy nửa đêm tỉnh dậy không cần chạy đến phòng bếp để uống nước. Cộng thêm việc chỉ uống lượng nước vừa đủ, người vừa giữ được tỉnh táo, lại vừa giảm thiểu số lần đi vệ sinh.
Thấu hiểu là hai bên cùng cảm thông cho nhau. Chỉ có một bên hiểu lại chỉ là cả nể. Chúng ta đều là người trưởng thành, vì vậy cần phải nắm được một số quy tắc xã giao cơ bản. Điều quan trọng nhất cần ghi nhớ là chỉ cần đối đãi thật lòng với người khác, đối phương chắc chắn sẽ không thờ ơ với bạn.
Nhờ có sự sẻ chia giữa đôi bên, bạn mới hiểu cái khó của tôi, tôi mới hiểu nỗi khổ của bạn. Đừng để khúc mắc biến thành hiểu lầm, khiến mối quan hệ quý mến nhau trở nên rạn nứt.
Động vật còn biết yêu thương đồng loại, con người chúng ta lại càng cần yêu thương lẫn nhau. A Hiền nói với tôi rằng, hôm ấy sau khi nhìn thấy chiếc bình giữ nhiệt, cô ấy đã xóa sạch thông tin về những phòng trọ cho thuê mà mình tìm được. Cô ấy định hẹn chủ nhà mới đến xem phòng, nhưng nhờ phát hiện của bản thân, cô ấy có thể thoái mái ngủ nướng vào cuối tuần.
Chỉ cần bạn và tôi thấu hiểu lẫn nhau, không điều gì có thể chia tách chúng ta.
Mối quan hệ của chúng ta vốn dĩ đã rất tốt đẹp. Đến nay, càng tốt đẹp hơn.
Liêu Trí Phong/ Bách Việt Books & NXB Công thương
Nguồn Znews : https://znews.vn/mo-long-de-hieu-cho-noi-kho-cua-nguoi-khac-post1533897.html