Một lăng mộ đá kỳ lạ, bị chôn vùi hàng thế kỷ dưới nhiều lớp đất và rễ cây, chứa đựng một bí ẩn có niên đại hơn 1.350 năm ở Mattsies tại ngã ba đường của lịch sử châu Âu. Ảnh: @BLfD.
Một chi tiết lập tức thu hút sự chú ý của các học giả đó là, có một thanh kiếm với những đường khảm vàng tinh xảo nằm cạnh một thi thể nhỏ được quấn trong áo choàng và những đồ trang sức thể hiện địa vị cao quý tột bậc. Ảnh: @BLfD.
Tuy nhiên, đằng sau sự im lặng của lăng mộ đá và phủ băng giá, những câu hỏi nổi lên khiến nhiều người đều băn khoăn: đó có phải là một nghi lễ trưởng thành, một cái chết oan uổng, hay một cách độc đáo để tưởng nhớ? Và tại sao ngôi mộ này lại khác biệt so với tất cả những ngôi mộ khác? Ảnh: @BLfD.
Nhìn chung, ngôi mộ được niêm phong tỉ mỉ này là một kỳ tích về mặt kỹ thuật. Ảnh: @BLfD.
Những bức tường đá dày, những phiến đá được chế tác cẩn thận và một lớp vữa vôi, tất cả đều được thiết kế để chống chọi với sự tàn phá của thời gian. Ảnh: @BLfD.
Bên trong, thi thể của một đứa trẻ khoảng 18 tháng tuổi, theo phân tích răng và xương, nằm trên một tấm da thú, mặc một chiếc áo dài tay bằng vải lanh, quần dài, giày da và viền lụa – một loại vải quý giá, khi đó chỉ được nhập khẩu qua các tuyến đường Byzantine. Ảnh: @BLfD.
Việc chôn cất ở vùng khí hậu lạnh khắt nghiệt của Trung Âu, cũng là cách để bảo quản các sợi, mô hữu cơ và các vật thể dễ hư hỏng tránh khỏi sự phân hủy quá lớn. Ảnh: @BLfD.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo stilearte)
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/mo-mo-dua-tre-bang-gia-he-lo-su-that-rung-minh-post1606237.html