Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo, mẹ bệnh hiểm nghèo

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo, mẹ bệnh hiểm nghèo
5 giờ trướcBài gốc
Bà Nguyễn Thị Kim Yến
Thu nhập tạm đủ lo cuộc sống của mình và mẹ là bà Nguyễn Thị Kim Yến, sinh năm 1968. Sức khỏe bà Yến gầy yếu sau thời gian dài đi giúp việc nhà, lao động tạp vụ thuê để kiếm tiền nuôi chồng bệnh và con còn học nghề. Mặc dù vậy, mỗi ngày bà vẫn cố gắng đi quét dọn tại các cơ sở thu mua phế liệu vì công việc của anh Thái không có thu nhập ổn định. Do lao lực quá sức nên đến cuối năm 2023, bà Yến ngã quỵ trong lúc làm việc. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết bà bị u ác tính đại tràng đã di căn sang đáy tử cung.
Cô bác xóm giềng và bà con giòng họ chung hùn giúp bà chi phí phẫu thuật. Bác sĩ chỉ định xạ trị 8 lần nhưng đến nay chỉ mới 3 lần xạ trị, gia đình không còn khả năng lo liệu. Đã vậy hơn nửa năm nay, anh Thái còn bị bệnh Parkinson, hai tay và hai chân thường bị run rẩy.
Cuộc sống gia đình khốn cùng, bế tắc, không còn khả năng lái xe thuê, anh Thái đi giũ bọc, lựa bọc cho các cơ sở thu mua, tái chế nhựa phế liệu, thu nhập 150.000 đồng/ngày. Nhưng công việc bữa có bữa không, anh tha thiết cầu mong sự trợ giúp của các nhà hảo tâm để anh có điều kiện trị bệnh, có sức khỏe làm thuê lo cho mẹ trong cơn thập tử nhất sinh.
Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.
Thanh Tuyền
Nguồn Giác ngộ : https://giacngo.vn/mo-rong-long-tu-nha-ngheo-me-benh-hiem-ngheo-post76135.html