Nhiều mỏ cát được đấu giá tăng gấp hàng trăm lần rất khó bình ổn thị trường.
- Tưởng mở mỏ thêm để hạ giá cát, ai dè càng đấu giá càng… phi mã.
- Ừ, mỏ nhiều nhưng giá vẫn sẽ tăng, bởi lẽ giá trúng thầu quá cao, doanh nghiệp buộc phải đội giá bán để gỡ vốn. Vừa qua giá cát xây dựng ở Đà Nẵng tăng đột biến, đang từ 400 ngàn đồng vọt lên 800 ngàn đồng/khối. Bởi vậy mới có tình trạng đơn vị bê-tông phải dừng cung ứng, công trình thì nằm chờ cát.
- Việc mở thêm mỏ cát để tăng nguồn cung, hạ nhiệt giá cát, nhưng đấu giá kiểu này thì… bó tay. Đấu giá kiểu bỏ bao nhiêu cũng được, ai trúng thì… ráng chịu, như vậy chỉ người xây dựng có nhu cầu dùng cát thiệt trước.
- Bởi vậy, theo Bề Tui nghĩ việc đầu tiên là phải siết chặt điều kiện đấu giá. Ai muốn “ôm mỏ” thì phải chứng minh đủ năng lực tài chính, có kinh nghiệm khai thác đàng hoàng. Không để mấy “tay mơ” lập công ty 1 tháng vốn điều lệ 25 tỷ đồng mà nhảy vào đấu giá mỏ gần 500 tỷ đồng. Tiếp đến, cần chia nhỏ mỏ lớn ra nhiều phần, cho nhiều doanh nghiệp cùng khai thác để tránh độc quyền. Và đặc biệt, sau đấu giá phải giám sát chặt chẽ; trúng rồi thì phải thực hiện các thủ tục pháp lý và đưa mỏ cát vào khai thác đúng tiến độ, bán đúng giá..
- Đó là còn chưa kể đến tình trạng đầu cơ găm hàng nữa.
- Bề Tui thiết nghĩ, các cơ quan chức năng phải tăng cường công tác kiểm tra sản lượng, hóa đơn, công khai bảng giá vật liệu mỗi tháng. Cơ quan quản lý cũng cần giữ một vài mỏ chiến lược để phục vụ công trình công, nhà dân, chứ không thể giao hết cho thị trường tự lo. Tóm lại, phải vừa mở, vừa kiểm, vừa khống chế giá. Chứ không thì dân ta mãi “xây nhà trên cát”… mà không biết ngày nào xong!
BỀ TUI