Ở Senja, một hòn đảo gồ ghề nhưng xinh đẹp ở phía bắc Na Uy, máy dò kim loại phát tín hiệu và các chuyên gia đến từ Bảo tàng Đại học Bắc Cực của Na Uy bất ngờ tìm thấy quần thể chôn cất kỳ lạ. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Bắc Cực của Na Uy.
Đó là một ngôi mộ hình thuyền có niên đại từ thời Viking, khoảng năm 900 đến 950 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Bắc Cực của Na Uy.
Nhưng điều đáng kinh ngạc là độ sâu của nó: chỉ 20cm dưới mặt đất. Chỉ cần một nhát cày, tất cả mọi thứ sẽ bị phá hủy. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Bắc Cực của Na Uy.
Chiếc kim hình bầu dục nhô lên khỏi cát, được chạm khắc tinh xảo và hơi cong vênh do thời gian. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Bắc Cực của Na Uy.
Đây là một chiếc thuyền dùng để mai táng, dài khoảng 5,4 mét. Nhưng không giống như những chiếc thuyền quen thuộc hơn với những đinh tán sắt lộ rõ: ở đây, các tấm ván được khâu lại với nhau. Các vật liệu hữu cơ - sợi hoặc dây thừng - nối các tấm ván lại với nhau một cách mềm mại. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Bắc Cực của Na Uy.
Con thuyền này mang hình dáng hiền hòa, tĩnh lặng. Nó vừa là thân xác, vừa là vật chứa hài cốt người. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Bắc Cực của Na Uy.
Các nhà khảo cổ học tại Bảo tàng Đại học Bắc Cực của Na Uy đã xác nhận đây là mộ của một phụ nữ. Hai chiếc trâm cài hình bầu dục, đặc trưng của trang phục phụ nữ Viking, được chế tác tinh xảo và trang trí bằng chỉ bạc: một dấu hiệu của uy tín và gu thẩm mỹ bản địa cổ xưa. Bên cạnh thi thể là một chú chó nhỏ được đặt nhẹ nhàng dưới chân bà. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Bắc Cực của Na Uy.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo stilearte)
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/mo-viking-co-xua-bat-ngo-duoc-phat-hien-tren-dao-senja-na-uy-post1606226.html