Theo SCMP, Liang Yi, sinh năm 1979 tại tỉnh Hồ Nam, từng được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá của Hunan TV, đài truyền hình giải trí hàng đầu Trung Quốc.
Năm 2001, cô chính thức trở thành MC của đài. Nhưng chỉ bốn tháng sau khi bắt đầu công việc, Liang bất ngờ bất tỉnh trong hậu trường khi đang chuẩn bị cho một chương trình.
Các bác sĩ chẩn đoán cô mắc dị dạng mạch máu tủy sống, một bệnh lý hiếm gặp khiến mạch máu bị vỡ, chèn ép hệ thần kinh trung ương. Sự cố khiến Liang bị liệt từ ngực trở xuống.
Dù trải qua phẫu thuật và hồi phục cảm giác ở phần thân trên, Liang phải chấp nhận cảnh gắn bó trọn đời với xe lăn khi mới 22 tuổi.
Liang Yi, sinh năm 1979 tại tỉnh Hồ Nam, từng được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá của Hunan TV, đài truyền hình giải trí hàng đầu Trung Quốc. Ảnh: Weibo
Liang cho biết biến cố đột ngột khiến cô rơi vào trạng thái tức giận, suy sụp và đầy tuyệt vọng khi nằm điều trị tại bệnh viện.
Nhưng mọi thứ thay đổi khi cô gặp nhiều người xa lạ sẵn sàng giúp đỡ và động viên. Cô bắt đầu tham gia hỗ trợ tinh thần cho các bệnh nhân khác, trở thành điểm tựa tinh thần cho họ.
Trong thời gian này, Liang có cơ hội gặp nhà văn nổi tiếng Thạch Thiết Sinh, người bị liệt từ năm 21 tuổi nhưng vẫn trở thành một trong những cây bút giàu ảnh hưởng của văn học đương đại Trung Quốc. Ông nói với cô: “Khi còn trẻ, chúng ta không lường hết những tuyệt vọng sẽ gặp phải. Điều duy nhất có thể làm là đọc và suy nghĩ, để đến khi tuyệt vọng ập đến, chúng ta có sức chống lại nó”.
Câu nói trở thành điểm tựa tinh thần giúp Liang bước ra khỏi những ngày tăm tối nhất cuộc đời.
Sau nhiều năm phục hồi và điều trị, Liang quyết tâm quay lại con đường nghề nghiệp dang dở. Cô dành ba tháng ôn luyện và thi đỗ bậc thạc sĩ chuyên ngành phát thanh – dẫn chương trình tại Đại học Truyền thông Trung Quốc vào năm 2011.
Một năm sau, năm 2012, Liang chính thức trở lại sân khấu với tư cách MC ngồi xe lăn đầu tiên của Hunan TV.
Năm 2012, Liang chính thức trở lại sân khấu với tư cách MC ngồi xe lăn đầu tiên của Hunan TV. Ảnh: Weibo
Trong suốt một thập niên tiếp theo, cô dẫn nhiều chương trình truyền hình và phát thanh, tham gia hoạt động cổ vũ, hỗ trợ cộng đồng người khuyết tật, đồng thời xuất bản sách chia sẻ câu chuyện của mình. Những nỗ lực này giúp Liang trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho nhiều người.
Dù mang trên mình hạn chế thể chất, Liang luôn duy trì thái độ làm việc khắt khe với bản thân.
Nhà cô chỉ cách đài truyền hình khoảng 20 phút, nhưng mỗi khi có ghi hình, Liang phải rời nhà trước ba giờ để chuẩn bị. Cô dùng một chiếc đệm cố định lưng khi dẫn chương trình. Tuy nhiên, việc này khiến hơi thở và giọng nói dễ bị ảnh hưởng, buộc Liang phải luyện tập tại nhà để thích nghi.
Cô nói rằng mẹ chính là người luôn ở bên cạnh, là nguồn động lực lớn nhất. Người mẹ nhỏ bé hơn con gái tới 11 cm nhưng mỗi ngày đều bế con từ giường sang xe lăn và đưa cô đi làm.
Khi nhìn lại hành trình hơn 20 năm sau biến cố, Liang nói rằng cô đạt được những điều hôm nay nhờ vào lòng kiên trì và không khuất phục.
“Tôi không thể đi lại như trước, nhưng tôi vẫn còn tiếng nói. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự bền bỉ. Chúng ta vượt qua thử thách để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình”, Liang chia sẻ.
Phương Anh (Theo SCMP)