Mới cưới, tôi đã phát hiện vợ ngoại tình qua ứng dụng chạy bộ

Mới cưới, tôi đã phát hiện vợ ngoại tình qua ứng dụng chạy bộ
một ngày trướcBài gốc
Đầu năm 2024, ở tuổi 35, tôi quyết định tiến tới hôn nhân với cô gái kém mình 10 tuổi sau 4 tháng quen nhau trên ứng dụng hẹn hò. Mới hơn một năm trôi qua, tôi đã rơi vào đau khổ vì phát hiện vợ ngoại tình.
Chúng tôi quen nhau vào thời điểm gia đình liên tục giục tôi lấy vợ và bản thân cũng muốn thành gia lập thất. Là trưởng phòng của một công ty kinh doanh đồ thể thao, tôi thấy kinh tế của mình đủ vững vàng để có thể chăm lo cho gia đình nhỏ.
Sau khi quen nhau qua app hẹn hò, chúng tôi nhanh chóng nảy sinh cảm tình rồi trở thành người yêu chỉ sau 3 buổi hẹn. Tôi thẳng thắn đề cập đến nguyện vọng kết hôn và xem đây là mối quan hệ nghiêm túc. Em nói mình cũng có ý định này.
Sau chỉ một lần dẫn nhau về ra mắt gia đình, tôi đề nghị làm đám cưới. Thời gian yêu đương chưa đủ lâu để hiểu sâu về nhau nhưng tôi nghĩ là đủ để tin tưởng. Em chưa sẵn sàng cho việc này, nhưng vẫn thuận theo vì biết tôi rất muốn lấy vợ.
Sau khi kết hôn, chúng tôi ra ở riêng và phát hiện có nhiều bất đồng quan điểm do chênh lệch tuổi tác, tuy nhiên tôi luôn cố gắng để tránh xung đột trong gia đình. Em vẫn thích cuộc sống bạn bè, vui chơi và chưa muốn có con ngay. Dự định của em là có con sau cưới 2 năm.
Dù rất sốt ruột nhưng tôi vẫn tôn trọng quan điểm của vợ, tuy nhiên càng sống chung, xung độ càng nhiều. Rất nhiều hôm em đi chơi với bạn bè đến khuya mới về. Còn tôi không thích tiệc tùng nên luôn là người ở nhà chờ đợi. Chuyện bếp núc cũng mâu thuẫn. Tôi thích ăn cơm nhà nấu, còn em lại thích ăn món Tây bên ngoài.
Theo thời gian, mọi thứ cũng dần đi vào quỹ đạo và các cuộc cãi vã cũng ít hơn. Đến tháng 11/2024, vợ bảo muốn vận động cho bớt mỏi mệt vì ngồi ở công sở quá nhiều. Tôi hào hứng bảo hai đứa có thể cùng đi chạy với nhau vì tôi cũng cần thư giãn gân cốt.
Lúc đó, em có vẻ ngần ngại nhưng vẫn đồng ý. Hai vợ chồng chạy ở công viên cách nhà chỉ khoảng 500m. Là người mới bắt đầu, chúng tôi chỉ chạy với quãng đường 3 - 5km mỗi buổi.
Nhờ ứng dụng chạy bộ, tôi phát hiện ra vợ ngoại tình khi theo dõi quãng đường. (Ảnh minh họa: Adverture)
Sau hai buổi, vợ bảo với tôi rằng các chị em tại cơ quan cũng vừa lập nhóm chạy bộ để chuẩn bị cho các giải phong trào, vậy nên từ nay em sẽ đi tập chung với mọi người. Tôi vui vẻ đồng ý và chăm chỉ luyện tập một mình.
Đến tháng 5 vừa rồi, tôi quyết định tham gia một giải chạy, muốn bí mật đăng ký cho vợ cùng tham gia như món quà nhỏ bất ngờ. Nhân lúc vợ đi tắm, tôi dùng máy của em truy cập ứng dụng chạy xem lâu nay luyện tập thế nào để còn mua BiB (vé cho giải chạy) với cự ly phù hợp.
Khi truy cập vào app, tôi ngạc nhiên khi thấy nhiều hôm thông tin được lưu rất đầy đủ, nhưng cũng nhiều hôm không hề có thông tin hiển thị. Em luôn đi chạy với đồng nghiệp vào các tối thứ Hai, Tư, Sáu, nhưng ứng dụng chỉ thường lưu thông tin của tối thứ Hai và thứ Tư, tuyệt nhiên không hề có buổi thứ Sáu nào. Có những tuần còn không có thông tin của bất kỳ buổi chạy nào.
Nghi ngờ này sinh, tôi muốn biết em có thật sự đi chạy hay đang lén lút làm gì khác. Suốt cả đêm đó, tôi không ngủ được mà cứ quẩn quanh suy nghĩ trong đầu về chuyện này. Sau đó, tôi nhờ một văn phòng thám tử âm thầm theo dõi vợ. Tới thứ Sáu, sau khi vợ xỏ giày, phóng xe máy ra khỏi nhà, lòng tôi như lửa đốt ngồi ngóng tin.
Kết quả nhận lại khiến tôi chết điếng. Hóa ra, em đi chơi với người đàn ông khác. Hình ảnh hai người dắt tay nhau vào nhà nghỉ khiến tôi đau đớn vô cùng. Vợ về, tôi hỏi thẳng, em im lặng một lúc lâu rồi gật đầu thừa nhận.
Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện vạch trần sự phản bội của bạn đời có thể diễn ra yên lặng đến thế. Không ầm ĩ, không nước mắt, tất cả chỉ có sự thật được nói ra như thể ai đó vừa thở phào vì không cần che giấu nữa.
Vợ thú nhận có qua lại với bạn trai cũ. Cuộc hôn nhân quá chóng vánh và tâm lý chưa sẵn sàng khiến em cảm thấy ngột ngạt. Em không chắc mình bước vào hôn nhân có phải là quyết định đúng hay không. Vợ nói chúng tôi quen nhau sau khi em chia tay cuộc tình 3 năm mới được 1 tháng và hiện tại nhận ra vẫn còn yêu anh ta nhiều.
Tôi nghe mà như người mất hồn, trong lòng trống rỗng. Gần 1 tháng qua, chúng tôi không ai nói với ai lời nào, ai có cuộc sống riêng của người đó. Cuộc hôn nhân mới chỉ một năm sắp tan vỡ.
Tôi không biết phải làm sao để vượt qua nỗi ám ảnh vợ ngoại tình. Nếu ly hôn, liệu tôi có đủ dũng cảm để có thể nghĩ tới lần thứ hai lấy vợ. Tôi phải làm sao đây? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Quang Vũ
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/moi-cuoi-toi-da-phat-hien-vo-ngoai-tinh-qua-ung-dung-chay-bo-ar948297.html