Nghĩa cử cao đẹp ấy có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tham gia, qua đó góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ điều trị và cấp cứu người bệnh.
Sáng sớm ngày nghỉ, khi nhiều người còn đang tận hưởng khoảng thời gian thư giãn bên gia đình, chị Nguyễn Thị Phượng, giáo viên Trường THCS Giảng Võ 2 (quận Ba Đình) đã có mặt từ rất sớm tại điểm hiến máu. Với chị, được hiến máu không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp mà còn mang đến niềm hạnh phúc lớn lao.
"Mỗi lần tham gia hiến máu, đó là điều tôi rất vui và hạnh phúc vì một giọt máu hồng trao đi yêu thương, là thông điệp mà tôi luôn mong muốn. Chính vì điều đó, tôi đã dự tham gia rất nhiều lần đi hiến máu", chị Phượng chia sẻ.
Gần 700 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn quận Ba Đình cũng hưởng ứng mạnh mẽ phong trào hiến máu tình nguyện. Chính tinh thần sẻ chia ấy đã tạo nên sức lan tỏa lớn, góp phần bổ sung nguồn máu quý giá phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh.
Bà Trần Thị Vân Anh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Ba Đình cho biết: "Với nghĩa cử cao đẹp, hiểu về ý nghĩa của phong trào này, trong nhiều năm nay, chúng tôi đã vận động được một lượng máu nhất định đều vượt trên 200% định mức".
Những giọt máu trao đi không chỉ giúp duy trì sự sống mà còn lan tỏa yêu thương, kết nối những tấm lòng nhân ái. Mỗi người tham gia hiến máu không chỉ đóng góp một phần nhỏ bé của mình mà còn chung tay tạo nên những điều kỳ diệu cho cuộc sống.
Và hơn hết, tinh thần nhân ái ấy sẽ tiếp tục được nhân rộng, để những giọt máu hồng tiếp tục mang lại hy vọng, niềm tin và sự sống cho những người kém may mắn.
Việt Trường
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/video/moi-giot-mau-cho-di-mot-cuoc-doi-o-lai-316358.htm