Tạ Đình Phong mới đây đã gửi hoa đến buổi hòa nhạc của Đậu Tĩnh Đồng tại Hồng Kông - hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, khiến công chúng không khỏi xúc động. Anh không chỉ là người bạn đời của Vương Phi, mà còn luôn dành cho con gái của cô sự quan tâm chân thành, xem cô như con gái ruột của mình.
Được biết, Vương Phi có hai cô con gái, trong khi Tạ Đình Phong có hai cậu con trai. Các con của họ đều sống với cha hoặc mẹ riêng, vì vậy cả hai có thời gian dành cho nhau và cùng tận hưởng cuộc sống bình yên sau nhiều năm sóng gió. Tình yêu của họ từng bị dư luận phản đối khi tái hợp nay lại trở thành biểu tượng của sự bền chặt và bao dung. Không hôn nhân, không ràng buộc, nhưng có sự thấu hiểu và đồng hành sâu sắc.
Trong cuộc sống thường ngày, cả hai vẫn chu toàn vai trò làm cha mẹ. Tạ Đình Phong thường đưa con trai đi trượt tuyết, còn Vương Phi dành kỳ nghỉ bên các con gái. Họ yêu thương con cái của nhau, xây dựng một mối quan hệ đầm ấm và tôn trọng lẫn nhau.
Vì vậy, khi Đậu Tĩnh Đồng tổ chức concert tại Hồng Kông, việc Tạ Đình Phong gửi hoa chúc mừng không khiến ai bất ngờ. Điều khiến khán giả chú ý là nam ca sĩ chỉ ký hai chữ "Đình Phong" trên lẵng hoa, thay vì họ tên đầy đủ. Hành động giản dị ấy thể hiện sự gần gũi và thân thiết như thể giữa họ không tồn tại khoảng cách "cha dượng - con riêng", mà là một tình cảm chân thành, tự nhiên.
So với những người tặng hoa khác như Tống Tổ Nhi vẫn ghi đầy đủ họ tên thì cách ký của Tạ Đình Phong rõ ràng là có dụng ý tình cảm. Nhiều cư dân mạng cũng chỉ ra rằng anh từng ghi họ đầy đủ khi gửi hoa cho những người ít thân thiết hơn, ví dụ như ca sĩ Vương Lực Hoành. Điều đó càng cho thấy, mối quan hệ giữa Tạ Đình Phong và Đậu Tĩnh Đồng mang nhiều sự gắn bó đặc biệt.
Đậu Tĩnh Đồng, con gái lớn của Vương Phi và Đậu Duy, vốn là một nghệ sĩ tài năng. Cô từng trải qua giai đoạn nổi loạn tuổi trẻ khi làm DJ, bồi bàn nhưng cuối cùng vẫn trở lại với âm nhạc, lĩnh vực mà cô thể hiện rõ cá tính và đam mê. Trên sân khấu Hồng Kông lần này, ái nữ đầu lòng của Vương Phi chọn phong cách giản dị: váy trắng, tóc ngắn, gương mặt tươi sáng và ánh mắt rạng rỡ - hình ảnh gợi nhớ đến "thiên hậu" Vương Phi thuở đôi mươi.
Không ưa cầu kỳ hay phô trương, Đậu Tĩnh Đồng luôn chọn sự tự do và tự nhiên trong âm nhạc lẫn thời trang. Tay cầm đàn guitar, diện trang phục trắng tinh khôi, cô toát lên vẻ nghệ sĩ phóng khoáng mà vẫn thanh lịch. Ở tuổi ngoài hai mươi, nữ ca sĩ trẻ đã trở thành gương mặt nổi bật của làng nhạc Hoa ngữ, mang phong thái riêng biệt và sức hút rất riêng.
Khi buổi biểu diễn khép lại, Đậu Tĩnh Đồng cúi đầu cảm ơn khán giả - một hình ảnh dịu dàng, trưởng thành hơn nhiều so với trước đây. Có lẽ chính thời gian và tình yêu thương từ những người xung quanh từ mẹ Vương Phi, cha Đậu Duy, cha dượng Lý Á Bằng, đến Tạ Đình Phong đã giúp cô trưởng thành và mềm mại hơn.
Tình cảm mà Tạ Đình Phong dành cho Đậu Tĩnh Đồng thực chất bắt nguồn từ tình yêu anh dành cho Vương Phi - một tình yêu kiên định, vượt qua mọi định kiến. Nam ca sĩ yêu thương người phụ nữ ấy đến mức bao dung cả những người thân thuộc của cô, chăm sóc và bảo vệ con gái của cô như chính con mình.
Đậu Tĩnh Đồng có thể nói là một trong những cô gái may mắn nhất khi lớn lên trong tình yêu của nhiều người đàn ông: cha ruột Đậu Duy, cha dượng Lý Á Bằng, người bạn đời của mẹ là Tạ Đình Phong cùng sự quan tâm từ mẹ và em gái. Mỗi người đã góp phần hình thành nên một Đậu Tĩnh Đồng tự tin, độc lập và đong đầy tình cảm như hôm nay.
Từ một cô gái cá tính, Đậu Tĩnh Đồng đã dần trở thành hình ảnh nghệ sĩ trưởng thành, dịu dàng nhưng mạnh mẽ mang trong mình nét phóng khoáng của Vương Phi và sự trầm tĩnh của chính mình. Và trong hành trình ấy, tình cảm âm thầm mà Tạ Đình Phong dành cho cô chính là một minh chứng đẹp đẽ cho sự ấm áp của một gia đình "không ràng buộc, nhưng đầy yêu thương".