Mối quan hệ sau đăng quang của Hoa hậu và Á hậu Hoàn vũ Việt Nam

Mối quan hệ sau đăng quang của Hoa hậu và Á hậu Hoàn vũ Việt Nam
2 giờ trướcBài gốc
Hoa hậu và Á hậu Miss Cosmo Vietnam 2025 chia sẻ về tình bạn sau 8 tháng đăng quang, xem sự đồng hành cùng nhau là nguồn động lực để theo đuổi mục tiêu mới trong năm Bính Ngọ 2026.
_____
Tôi là Nguyễn Hoàng Phương Linh (sinh năm 1999, TP.HCM), được biết đến với vai trò Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 (Miss Cosmo Vietnam 2025), đăng quang vào tháng 6/2025 tại Nha Trang.
Nếu hỏi điều gì khiến tôi tự hào nhất trong năm 2025, tôi sẽ trả lời rằng: tôi đã dám làm điều từng không dám.
Lúc nhỏ, tôi từng rất ngưỡng mộ các hoa hậu. Nhưng càng ngưỡng mộ, tôi càng dễ tự ti. Tôi nghĩ mình không đủ xinh, không đủ giỏi, không đủ tự tin để bước lên một sân khấu lớn. Vì thế, quyết định tham gia cuộc thi đến với tôi theo cách khá vô tư, thậm chí có phần ngẫu hứng.
Tuy nhiên, một khi đã bước vào, tôi lại chọn cách làm đến nơi đến chốn. Tôi vẫn luôn kiên định với các lựa chọn của mình trong cuộc sống, và cuộc thi cũng không phải ngoại lệ.
Trước đây, tôi có vóc dáng khá “tròn”. Để chuẩn bị cho cuộc thi, tôi bắt đầu giảm cân và “trút dáng”. Có thời điểm tôi nghĩ nhịn ăn là con đường nhanh nhất để đẹp. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng nhận ra sức khỏe mới là nền tảng để đi đường dài.
Vì vậy, tôi không chọn những phương pháp cực đoan. Tôi điều chỉnh chế độ ăn uống theo hướng lành mạnh hơn và duy trì tập luyện đều đặn. Tôi cũng tin rằng vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại không nằm ở việc cố gắng trở thành một khuôn mẫu. Vẻ đẹp đến từ việc hiểu rõ giá trị bản thân, kiên định với mục tiêu và không ngừng trau dồi để theo kịp thời đại. Khi có được điều đó, ngoại hình chỉ là phần cộng thêm.
Sau cuộc thi trong nước, tôi có khoảng 6 tháng chuẩn bị cho Miss Cosmo International diễn ra cuối tháng 11/2025.
Ở vai trò đại diện của nước chủ nhà, cảm giác khiến tôi xúc động nhất là khi mang hai chữ “Việt Nam” trên dải băng danh hiệu và chào đón gần 80 thí sinh quốc tế. Tôi muốn họ nhìn thấy một Việt Nam trẻ trung, đổi mới và cởi mở.
Tuy vậy, vai trò “chủ nhà” cũng đi kèm áp lực. Lịch trình dày đặc và trách nhiệm lớn khiến tôi không thể kết nối sâu và đồng đều với tất cả thí sinh như mong muốn.
Nếu 2025 là năm tôi khám phá bản thân, thì 2026 sẽ là năm tôi muốn đi sâu hơn về chuyên môn và phát triển một dự án cộng đồng liên quan đến sức khỏe tâm lý. Bước vào năm mới Bính Ngọ, tôi xem sức khỏe là nền tảng cho mọi điều, còn tri thức là hành trình học cả đời.
Hành trình hoa hậu mang đến cho tôi một món quà quý giá là tình bạn với Đỗ Cẩm Ly. Chúng tôi quen nhau tại lớp tư duy và giao tiếp của Cosmo Academy, khi cả hai đều là “tân binh” trong ngành.
Tôi ấn tượng với Ly ngay từ đầu bởi năng lượng rõ ràng và sự quyết liệt trong cách bạn theo đuổi mục tiêu. Dù tính cách chúng tôi khá khác nhau, tôi luôn trân trọng sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần dám nghĩ dám làm của Ly.
Với tôi, bạn bè, giống như gia đình, nơi mình được thấu hiểu và yêu thương. Sự đồng hành của Cẩm Ly trong năm qua vì thế không chỉ là tình bạn đơn thuần, mà còn là nguồn động lực giúp tôi giữ vững nhiệt huyết tuổi trẻ, tiếp tục tiến về phía trước với nhiều mục tiêu và khát vọng hơn.
_____
Tôi là Đỗ Cẩm Ly (sinh năm 2003), Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025.
Nhìn lại hành trình vừa qua, một trong những điều khiến tôi trân trọng nhất là tình bạn với Phương Linh. Với tôi, Linh không đơn thuần là đồng nghiệp, mà là một người chị, một người bạn thân, người đủ thấu hiểu để đồng hành cùng tôi trong những giai đoạn nhiều áp lực nhất.
Năm 2025 là cột mốc thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Hai dấu ấn lớn nhất đến gần như cùng lúc gồm danh hiệu Á hậu và tấm bằng tốt nghiệp loại Giỏi ngành Quan hệ Quốc tế.
Khoảnh khắc nghe tên mình vang lên trong đêm chung kết là điều tôi nhớ nhất. Tôi vui không chỉ vì kết quả, mà vì cảm giác “được nhìn thấy” sau một hành trình có lúc tôi đi chậm, có lúc lặng lẽ giữa dàn thí sinh mạnh, nhưng khán giả vẫn luôn dõi theo.
Từ một cô sinh viên bước sang vai trò Á hậu, tôi học được hai bài học quan trọng. Thứ nhất là tinh thần trách nhiệm, với bản thân, với danh hiệu, với tổ chức và với những người đã tin tưởng mình. Thứ hai là bài học về giới hạn. Tôi nhận ra giới hạn có thể mở rộng, quan trọng mình dám thử đến đâu.
Để tập trung cho cuộc thi, tôi đã chủ động hoàn thành chương trình học sớm một năm, dành trọn 2025 cho hành trình này. Khi xác định rõ mục tiêu, tôi biết điều gì cần giữ lại và điều gì có thể tạm gác xuống.
Khó khăn lớn nhất trong ba tháng dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 không nằm ở kỹ năng, mà ở việc giữ vững tinh thần. Có thời điểm tôi không được chú ý nhiều và bắt đầu nghi ngờ bản thân. Tôi luôn xem mình là một “dark horse”, thuật ngữ từ nước Anh thế kỷ XIX để chỉ chú ngựa chiến chỉ tăng tốc khi gần về đích. Tôi học cách bình tĩnh chờ thời điểm của mình, thay vì kiệt sức vì so sánh.
Sau đăng quang, điều đến nhanh nhất là kỳ vọng. Tôi từng loay hoay, sợ mình chưa làm tròn vai trò mới. Nhưng chính sự trưởng thành trong năm 2025 đã cho tôi thêm bản lĩnh để bước tiếp.
Bước sang năm 2026, tôi muốn mở rộng trải nghiệm và đào sâu chuyên môn. Tôi dự định đến Indonesia thăm bạn, ghé Bali và đặc biệt là hào hứng với hoạt động lặn biển. Trong công việc, tôi muốn thử sức với vai trò MC và diễn viên điện ảnh, nhưng theo hướng học hành bài bản, nghiêm túc trau dồi để mang lại giá trị thật, thay vì chỉ dừng lại ở sự trải nghiệm.
Như Phương - Phương Lâm
Layout: Hồng Chang
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/moi-quan-he-sau-dang-quang-cua-hoa-hau-va-a-hau-hoan-vu-viet-nam-post1628368.html