Sau 120 phút làm bài, hơn 76.000 thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn, môn thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026. Đa số các bạn đánh giá đề thi năm nay khá hay và dễ, không đánh đố thí sinh.
Thí sinh tự tin bước ra phòng thi đầu tiên. Ảnh: Trang Huyền
Nhận xét về đề thi năm nay, bạn Mã Hoàng Gia Ân (trường THCS Phạm Văn Chiêu, TP.HCM) hào hứng cho biết, đề Văn vừa sức với học sinh, nên bạn làm khá trơn tru và tự tin sẽ nắm chắc 7 điểm.
Bạn Gia Ân tự tin nắm chắc 7 điểm môn Ngữ Văn. Ảnh: Phương Anh.
Cùng chung cảm xúc với Gia Ân, bạn Minh Ân (trường THCS Phạm Văn Chiêu, TP.HCM) rất vui vì đã "trúng tủ" những chủ đề trong quá trình ôn thi, khẳng định chắc chắn sẽ trên 7 điểm. Chia sẻ thêm, Minh Ân khá "sợ" môn thi Tiếng Anh vào buổi chiều cùng ngày vì trong lúc ôn tập bạn cũng khá "chật vật".
Bạn Phan Vũ Gia Hân (trường THCS Nguyễn Trãi, TP.HCM) cho biết: "Đề thi lần này không khó lắm, nhưng mình chỉ hơi tiếc một chút cho phần Nghị luận xã hội vì dạng đó mình chưa được tiếp xúc nhiều".
Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Hữu Huân, bạn Phạm Mai Ngân Khánh (trường THCS Phước Bình, TP.HCM) chia sẻ: “Đề thi năm nay khá phù hợp, tuy nhiên cấu trúc dài hơn so với những năm trước nên các bạn phải đọc đề kỹ hơn. Nhưng mình vẫn nghĩ đề này là vừa sức với các bạn. Đề Nghị luận xã hội khá sát với thực tế nên có thể sẽ đạt từ 3 điểm trở lên. Còn đề Văn học bám sát chương trình học nên mình học sao thì thi vậy.”
Bạn Ngân Khánh thấy đề năm nay khá vừa sức. Ảnh: Trang Huyền.
Bạn Bùi Trọng Khang (trường THCS Hoa Lư) nhận định: “Mình cảm thấy đề thi hôm nay vừa sức, không quá khó. Môn Văn là môn sở trường nên mình kỳ vọng sẽ đạt tầm 8 đến 9 điểm”.
Bạn Trọng Khang dự đoán sẽ đạt được 8 đến 9 điểm cho môn thi sở trường. Ảnh: Trang Huyền.
Đi thi với tâm thế tự tin là môn sở trường, bạn Trịnh Thanh Vân (trường THPT Giồng Văn Tố) thoải mái chia sẻ: “Phần Văn học và Nghị luận xã hội đều có chủ đề về hành trình trưởng thành nên hai phần có liên quan mật thiết với nhau. Với cương vị là một học sinh vẫn đang trong hành trình trưởng thành, mình thấy đề dễ, vừa sức và giúp tụi mình nhận ra những bài học quan trọng, truyền đạt được những tâm tư mà mình suy nghĩ”.
Bạn Trịnh Thanh Vân với chia sẻ sâu sắc về bài làm. Ảnh: Trang Huyền.
Bạn Lê Thị Thu Thủy (trường THCS Thạnh Mỹ Lợi) cho biết: “Mình cảm thấy vừa sức với các bạn học sinh, cũng có câu khó. Với đề hôm nay thì mình thấy Nghị luận văn học và Nghị luận xã hội ngang nhau, mình đã làm được 3 trang giấy. Dù môn Văn không phải sở trường và bản thân mình còn khá sợ Văn nhưng hôm nay khi đọc đề xong thì mình làm khá mượt, ổn”.
Bạn Thủy thở phào vì làm được 3 trang giấy mặc dù Văn không phải là sở trường của bạn. Ảnh: Trang Huyền.
Bạn Nguyễn Mạnh Quân (trường THCS Bình An, TP.HCM) thì đánh giá: “Mình cảm thấy đề năm nay cũng bình thường. Mình hi vọng được trên 7 điểm là được”.
Bạn Quân hi vọng sẽ được trên 7 điểm. Ảnh: Trang Huyền
Môn thi đầu tiên đã kết thúc nên tâm lý các sĩ tử cũng phần nào nhẹ nhõm. Các bạn thí sinh về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị “tinh thần” bước vào môn thi thứ hai vào buổi chiều là môn Ngoại ngữ trong thời gian 90 phút.
H2Team Học đường miền Nam