Tối 28/6, trên sân khấu nổi giữa Vịnh Hạ Long - Love in the Bay, ca sĩ Vicky Nhung đã mang đến một đêm nhạc thăng hoa, đậm chất riêng với minishow Đợi một người. Giữa không gian biển trời thơ mộng, giọng ca nội lực cùng phong cách gần gũi, chân thành của Vicky khiến hơn 600 khán giả có mặt trên du thuyền không ngừng xúc động và thích thú.
Vicky Nhung đã mang đến một đêm nhạc thăng hoa.
Minishow mở màn với loạt ca khúc ballad gắn liền với tên tuổi Vicky như Tình như lá bay xa, Tình nhạt phai… Nữ ca sĩ chia sẻ, đây là lần đầu tiên đưa những bản phối quen thuộc đến một sân khấu ngoài trời, nơi "trời nước ánh sáng như hòa vào cảm xúc".
Điểm nhấn trong đêm nhạc là ca khúc Hoa bằng lăng, sáng tác chưa từng được công bố trên bất kỳ nền tảng số nào. Đây được coi là món quà độc quyền mà Vicky Nhung muốn dành riêng cho khán giả của Love in the Bay.
"Tôi là người rất lãng mạn. Âm nhạc với tôi để kể chuyện, mỗi bài hát là một câu chuyện. Tôi mong khán giả có thể thấy chính mình đâu đó trong những dòng cảm xúc đó", Vicky Nhung chia sẻ.
Nữ ca sĩ hào hứng đón nhận trong tiếng reo vui của khán giả.
Sự tinh tế trong cách dẫn dắt câu chuyện âm nhạc của Vicky Nhung không chỉ đến từ giọng hát mà còn ở sự duyên dáng, gần gũi trong từng tương tác. Với Quên rồi khổ đau năm ấy, cô nói về "sự vô lý đầy lãng mạn" trong lời bài hát: "Đun sôi cả đại dương để pha một tách trà, nhưng người ấy lại không uống".
Đặc biệt, phần trình diễn Chiếc khăn gió ấm trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất khi toàn bộ ban nhạc dừng lại để Vicky Nhung cùng khán giả đồng thanh hát "chay" điệp khúc.
Cuối chương trình, nữ ca sĩ gây bất ngờ với màn "nhả vía yêu thương" bằng mashup Thèm yêu - Nhớ về em. Cô xuống tận khu vực khán giả, nắm tay từng người còn FA (chưa có người yêu) với lời nhắn: "Ai được nắm tay tối nay về là có người yêu nhé!". Hành động hài hước nhưng đầy tình cảm này khiến cả du thuyền như bùng nổ trong tiếng cười và những cái siết tay thân tình.
Trong khi đó, các fan không chỉ dành hoa mà còn mang tặng cả… bánh cuốn chả mực, đặc sản Hạ Long lên sân khấu cho Vicky Nhung như một lời chào mừng nồng nhiệt. Nữ ca sĩ hào hứng đón nhận trong tiếng reo vui của khán giả.
Không khí sân khấu được đẩy lên cao trào với loạt bản remix Không muốn một mình, Người tình mùa đông, Ngôi nhà hoa hồng… Vicky Nhung mời khán giả cùng lên sân khấu quẩy hết mình, biến không gian lãng mạn trên biển thành một sàn nhảy tràn ngập năng lượng.
Minishow kết thúc đầy cảm xúc với ca khúc Hãy sống với tuổi trẻ trong khoảnh khắc pháo hoa bừng sáng giữa vịnh biển.
Tình Lê