Ông Phùng Chí Ba (phường An Phú Đông) bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhận món quà ý nghĩa của Đảng và Nhà nước trao tặng trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9.
Sáng ngày 2/9, ông Phùng Chí Ba, cán bộ hưu trí cư trú tại Khu phố 11, phường An Phú Đông cùng bà con địa phương hồ hởi có mặt tại trụ sở Văn phòng Khu phố 10, 11, 12 phường An Phú Đông (số 44 đường Vườn Lài) để nhận quà của Đảng và Nhà nước. Không giấu nổi niềm xúc động, người đảng viên ấy cho biết, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ông nhận được món quà ý nghĩa như thế.
“Đối với nhiều gia đình khá giả, gia đình thành phố thì một vài trăm nghìn có thể không phải là lớn nhưng đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa thì đó là món quà rất giá trị. Chúng tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước rất nhiều vì món quà bất ngờ này. Người dân chúng tôi mong đất nước ngày càng phát triển thịnh vượng và sẽ có nhiều chính sách an sinh xã hội tốt cho bà con, để ai ai cũng có cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc”, ông Ba chân thành.
Với số tiền 400.000 đồng cho bốn nhân khẩu trong gia đình, ông Ba cho biết, sẽ mua một món ăn thật ngon để cả nhà cùng thưởng thức trong dịp Tết Độc lập; qua đó, cũng giáo dục cho con cháu về truyền thống lịch sử của dân tộc, về ý nghĩa và giá trị của “độc lập”, “hòa bình” mà đất nước ta có được ngày hôm nay đã phải đánh đổi bằng máu xương, sự hy sinh của biết bao thế hệ cha ông đi trước.
Có mặt ở trụ sở khu phố ngày 2/9 với chiếc áo dài đỏ in hình ngôi sao vàng trước ngực nổi bật, chị Vũ Thị Hương ngụ tại Khu phố 14, phường An Phú Đông chia sẻ vô cùng tự hào khi là người Việt Nam và trong ngày trọng đại này, chị muốn hãnh diện mặc trang phục truyền thống ra đường. Cảm ơn món quà của Đảng và Nhà nước, chị Hương cũng gửi lời cảm ơn cán bộ phường đã đi làm cả ngày lễ để kịp thời trao những phần quà ý nghĩa cho bà con. Được hướng dẫn rất tận tình, bố trí chỗ ngồi mát mẻ khi đến nhận quà, người dân phường An Phú Đông bày tỏ sự xúc động; tăng thêm niềm phấn khởi, tin yêu vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Phú Đông Bùi Thị Lam Hồng cho biết, để bảo đảm cho việc trao quà được trang trọng, chu đáo, minh bạch, phát đúng, phát đủ không để sót hoặc bị trùng trường hợp nào và bảo đảm về an ninh trật tự, phường bố trí bốn điểm phát với hàng chục cán bộ tại mỗi điểm. Trước đó, phường cũng đã thông tin đầy đủ về địa điểm, thời gian, các quy định, hướng dẫn cụ thể cho bà con trên địa bàn.
Trong ngày đầu tiên triển khai, lãnh đạo phường đã trực tiếp xuống kiểm tra bốn điểm phát quà, nhắc nhở cán bộ làm nhiệm vụ cần hướng dẫn người dân cụ thể, có thái độ phục vụ tận tình, mang lại không khí thật sự phấn khởi. Tất cả nhằm để mọi người có niềm vui trọn vẹn trong dịp Tết Độc lập và thể hiện tinh thần tận tâm, trách nhiệm của cán bộ, công chức phường.
Riêng trong ngày 2/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Phú Đông cho biết, mặc dù thời gian quy định phát quà tới 19 giờ, tuy nhiên, cán bộ địa phương không được phép nghỉ khi vẫn còn người đợi nhận. Cùng với đó, toàn bộ lãnh đạo phường đã có mặt tại các điểm phát để trực tiếp chỉ đạo, xử lý những tình huống phát sinh kịp thời. Đối với những trường hợp không thể tới nhận quà được trong ngày 1 và 2/9, phường tiếp tục bố trí phát từ ngày 4/9 tới hết ngày 13/9.
Tại phường Tân Sơn Nhất, địa phương đã bố trí 33 điểm phát quà cho dân. Theo ghi nhận, tại các điểm, người dân vui mừng, phấn khởi và bảo đảm an ninh, trật tự. Lãnh đạo phường trực tiếp xuống thăm hỏi và động viên nhân dân, đồng thời chỉ đạo các tổ công tác thực hiện việc trao quà đúng đối tượng, bảo đảm chính xác, thuận tiện, nhanh chóng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm phục vụ.
Cùng với việc phát quà tại 33 điểm trên địa bàn, phường còn trực tiếp đến tận nhà trao quà mừng Tết Độc lập 2/9 cho những hộ có hoàn cảnh đi lại khó khăn. Hành động giản dị nhưng ấm áp ấy đã mang đến niềm vui, sự động viên và lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, góp phần làm cho không khí Quốc khánh thêm phần ý nghĩa.
Đáng chú ý, trong chiều ngày 1/9, đồng chí Nguyễn Thành Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn Nhất đã cùng tổ công tác Khu phố 25 đến thăm và trao quà Tết Độc lập 2/9 cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Kim Lan (sinh năm 1933). Mẹ có chồng là liệt sĩ Đỗ Duy Phong hy sinh năm 1966 và con trai là liệt sĩ Đỗ Kim Hòa hy sinh năm 1971. Trong không khí ấm áp, mẹ Lan bày tỏ niềm vui mừng, xúc động và cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng như chính quyền địa phương.
Cũng trong ngày 1/9, phường Tân Sơn Nhất đã phát trực tiếp và chuyển khoản quà cho người dân trên địa bàn đạt tỷ lệ hơn 54%. Nhằm bảo đảm mọi người đều được nhận đầy đủ phần quà, phường cũng đã thông báo cho người dân tiếp tục tới nhận tại các địa điểm cố định trong các ngày 3, 4 và 5/9.
Trong dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi hơn 1.010 tỷ đồng để trao quà Tết Độc lập cho hơn 10 triệu dân của thành phố. Trong đó, phường Chánh Hưng (Quận 8 cũ) có số lượng người nhận cao nhất là gần 182.000 người (tính theo hộ khẩu thường trú), thấp nhất là xã Thạnh An với 5.275 người.
Bài và ảnh: Vương Lê