Món quà tại buổi họp cuối năm khiến phụ huynh xúc động muốn khóc

Món quà tại buổi họp cuối năm khiến phụ huynh xúc động muốn khóc
6 giờ trướcBài gốc
Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp vừa tổ chức họp phụ huynh cuối năm. Cảm xúc đọng lại đối với chị Thanh Tú (phụ huynh lớp 3/1) là sự bất ngờ, xen lẫn sự biết ơn đối với tình cảm giáo viên chủ nhiệm dành cho học trò.
“Cô giáo chuẩn bị buổi họp cuối năm rất chu đáo” - chị Thanh Tú nói.
Buổi họp cuối năm của lớp được giáo viên chuẩn bị rất chu đáo, gây ấn tượng đối với phụ huynh. Ảnh: NQ
Trước lớp học, cô trưng bày những bức vẽ của các con. Bước vào lớp, mỗi thứ được sắp xếp ngăn nắp dù lớp rất đông học sinh.
Trên mỗi chiếc bàn, cô chuẩn bị sẵn một chiếc bút bi, một chai nước suối và một tờ giấy kết quả học tập của con.
Điều khiến phụ huynh ấn tượng là món quà cô dành tặng các con được đặt ngay ngắn phía trước.
Món quà cô dành tặng học trò vào cuối năm học. Đây sẽ là một kỷ niệm đẹp của các con. Ảnh: NQ
“Quà tặng cho mỗi bé là một tấm hình xinh xắn được đóng khung cẩn thận, nhìn rất đẹp và dễ thương. Cạnh đó là lời chia sẻ, sự dặn dò của cô dành cho các con” - chị Tú nói.
Chị Tú dẫn chứng bằng những dòng chữ đầy ắp tình yêu thương mà cô giáo chủ nhiệm dành cho học trò của mình: “Cô bé nhân ái - Nguyễn Thục Đoan. Thục Đoan là cô bé tự tin và hoạt bát. Ngoài ra nụ cười và tinh thần lạc quan, phẩm chất nhân ái của con là những yếu tố giúp con thành công không chỉ trong học tập mà trong mọi lĩnh vực khác. Cô chúc con sẽ tiếp tục bay cao, bay xa, không ngừng khám phá và phát triển những tài năng của mình trong những lớp học trên nhé!”.
Quà tặng mà cô giáo chủ nhiệm dành tặng mỗi bé là một lời nhận xét chứa chan tình yêu thương và sự quan tâm của cô. Ảnh: NQ
“Cậu bé nhanh nhẹn - Mã Hoàng Anh. Hoàng Anh là một chàng trai có nụ cười ấm áp. Con thực hiện các nhiệm vụ học tập một cách nhanh nhẹn, tích cực phát biểu và hòa đồng với mọi người. Rất đáng khen!. Cô chúc con sẽ mãi giữ vững phong độ, học tập thật tốt ở những lớp trên nhé!”
Cậu bé hài hước - Huỳnh Thuận Khiêm. Thuận Khiêm là cậu bé vui tính. Nụ cười của con không chỉ là sự thể hiện của niềm vui mà còn là nguồn động lực tích cực cho mọi người. Hãy luôn giữ nụ cười ấy, vì nó sẽ giúp con vượt qua mọi khó khăn và lan tỏa những năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh”.
Cậu bé tình cảm - Trần Đắc Minh Quân. Minh Quân là một người có trái tim ấm áp, luôn quan tâm và chia sẻ với mọi người xung quanh. Tình cảm và sự tử tế của con khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu và được trân trọng. Hãy luôn giữ mãi trái tim rộng mở ấy! Cô chúc con sẽ mãi giữ vững phong độ, học tập thật tốt ở những lớp trên!".
Chị Thanh Tú bày tỏ: “Ngắm nhìn những khung hình, đọc những dòng chữ, tôi cảm nhận được tình yêu thương của cô đối với trò. Để viết nên những dòng chữ như trên cho thấy cô rất thấu hiểu các con".
Chị Trần Thị Hoàn, một phụ huynh trong lớp, cũng cho biết chị khá bất ngờ và xúc động trước tình cảm mà cô giáo dành cho học trò.
"Món quà cô tặng các con thật sự ngoài sức tưởng tượng của tôi. Mỗi bé được cô dành cho một lời nhắn nhủ, khích lệ, mang dấu ấn riêng. Là bậc làm cha, làm mẹ, tôi vui khi con đã có một năm học được dìu dắt, dạy dỗ bởi một cô giáo vừa giỏi chuyên môn nhưng luôn quan tâm đến các con. Chính sự chuẩn bị của cô đã khiến cho buổi họp phụ huynh trở nên nhẹ nhàng”.
Là giáo viên chủ nhiệm lớp, cô Ngô Thị Mỹ Linh chia sẻ, việc tặng quà cho học sinh vào cuối năm học được cô thực hiện từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, các món quà chủ yếu được mua sẵn gồm sách, vở, bút.
"Năm học này, tôi nghĩ phải chuẩn bị một phần quà để khi nhận, con sẽ biết ưu điểm của mình ở đâu" - cô Linh nói.
Trong suốt năm học qua, cô Linh đã dành thời gian quan sát để có thể phát hiện điểm mạnh của từng em. Với chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc dạy học hướng đến phát triển, năng lực của từng học sinh.
"Mỗi em có một thế mạnh riêng. Tuy nhiên, không phải học sinh cũng như gia đình đều nhận ra. Vì thế, cô luôn quan sát, gần gũi để có thể hiểu rõ được tính cách mỗi em. Trong khung hình, tôi chọn những từ khóa để khi đọc vào, các con biết được ưu điểm của mình, phía dưới là phần diễn giải. Hình ảnh của các con được tôi chụp từ đầu năm học. Hy vọng món quà này sẽ là một kỷ niệm đẹp trong năm học lớp 3. Để từ đó, các con ngày càng phát huy trong năm tới" - cô Linh bộc bạch.
Thời gian gần đây, giáo viên các trường học trên địa bàn TP.HCM đã thay đổi cách tổ chức cũng như đầu tư vào buổi họp. Chính điều này đã khiến các cuộc họp trở nên nhẹ nhàng, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng phụ huynh học sinh.
NGUYỄN QUYÊN
Nguồn PLO : https://plo.vn/mon-qua-tai-buoi-hop-cuoi-nam-khien-phu-huynh-xuc-dong-muon-khoc-post850402.html