Mong gắn bó lâu dài với bóng đá quê hương

Mong gắn bó lâu dài với bóng đá quê hương
9 giờ trướcBài gốc
Điểu Giang với ngã rẽ mới khi chuyển sang bóng đá phủi
Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, hiếm có cầu thủ nào lại lạ như chàng trai người S’tiêng Điểu Giang. Xuất thân là thủ môn nhưng Giang lại mạnh dạn lên đá tiền đạo, ghi bàn thắng để tạo cột mốc lịch sử cho bóng đá Bình Phước. Anh từng quay lại với vị trí thủ môn, nhưng rồi gặp nhiều trắc trở nên đành chia tay sớm sự nghiệp chuyên nghiệp…
Điểu Giang là con thứ 4 trong gia đình có 5 anh em ở ấp Đông Hồ, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản. Ban đầu không phải bóng đá, bóng chuyền mới là đam mê bất tận của chàng trai này. “Tôi chơi bóng chuyền đến tối muộn cũng không thấy mệt, chơi từ ngày này sang ngày khác không thấy chán” - Điểu Giang thổ lộ.
Tình cờ trong một lần đi chơi, chàng trai sinh năm 1996 này được bạn rủ đi tuyển sinh bóng đá. Điểu Giang nhớ lại: “Bạn rủ thì đi cho vui, chứ tôi không nghĩ sẽ theo bóng đá, bởi lúc đó tôi bắt gôn tốt ở hội khỏe Phù Đổng”. Có tố chất nên Điểu Giang được các thầy trong Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh chọn. Tuy nhiên, Điểu Giang không tham gia vì “tôi chưa thích và mê bóng chuyền hơn bóng đá”. Trong quãng thời gian này, các thầy ra sức thuyết phục. Và bố là người có tiếng nói đã thay đổi quyết định của Điểu Giang.
Anh chia sẻ: “Bố có niềm đam mê lớn với thể thao và cũng chơi giỏi các môn, trong đó có bóng đá. Khi nghe tôi không muốn tham gia tập luyện bóng đá, bố là người khuyên bảo. Tôi nhớ mãi câu nói của bố: “Có cơ hội thì con cứ đi, coi như thử thách bản thân, không được thì về”. Tôi nghe theo lời bố để bắt đầu thử thách mới”.
Lúc đó, Điểu Giang 14 tuổi và bắt đầu đi vào con đường bóng đá chuyên nghiệp. Với một chàng trai có sức bật tốt, nhanh nhẹn, Giang nhanh chóng làm quen với môi trường mới. Năm 2010, anh tập trung đội U15 Bình Phước và mấy tháng sau đi đá vòng loại U15 quốc gia ở Khánh Hòa. Giang đã nỗ lực không ngừng để rồi 2 năm sau, anh được đôn lên đội 1.
Bóng đá Bình Phước chông chênh vào giai đoạn này khi từng rớt xuống hạng ba. Nhưng Giang cùng đồng đội không hề nản chí. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lê Thanh Xuân, năm 2015, Câu lạc bộ bóng đá Bình Phước thăng hạng nhất để lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam.
Ngày đó, Điểu Giang cũng như các đồng đội còn bỡ ngỡ với sân chơi lớn, nhưng luôn sẵn sàng cho bất cứ hoàn cảnh nào bởi anh hiểu “nếu không thích nghi sẽ khó tồn tại”. Điểu Giang không thể tìm chỗ đứng khi Bình Phước có nhiều thủ môn dày dạn kinh nghiệm. Thế là một quyết định táo bạo, hiếm có xảy ra trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Năm 2017, huấn luyện viên Lê Thanh Xuân đưa Điểu Giang từ thủ môn lên đá tiền đạo. Nhớ lại, Giang hào sảng: “Tôi không lo sợ gì cả bởi trước đó tôi cũng đá nhiều vị trí rồi”.
Ở trận đấu vòng cuối giải hạng nhất quốc gia 2017, giây phút của cuộc đời bóng đá đến với Điểu Giang. Anh đánh đầu ghi bàn vào lưới Đồng Tháp, giúp đội nhà có chiến thắng 3-2, qua đó giành tấm huy chương đồng lịch sử cho bóng đá Bình Phước. Từ đó, anh càng tự tin và thi đấu ở vị trí tiền đạo đến hết mùa giải 2019. Một mùa giải thành công rực rỡ khác với tấm huy chương đồng dù tiềm lực của bóng đá Bình Phước không quá mạnh.
Điểu Giang cùng Câu lạc bộ bóng đá Bình Phước giành tấm huy chương đồng lịch sử vào các năm 2017, 2019
Thế nhưng, sự nghiệt ngã đến với Điểu Giang. Anh dính chấn thương vai phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu 1 năm. Sau đó, anh có quyết định mang tính bước ngoặt khi lần đầu xa nhà để đầu quân cho Câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai. Đến năm 2023, anh bị đứt dây chằng, phải phẫu thuật và nghỉ 1 năm.
Quá nhiều biến cố xảy đến khiến Điểu Giang phải quyết định giải nghệ vào năm 2024. “Tôi cảm thấy vận may không có, bản thân suy nghĩ nhiều để đi đến quyết định nghỉ thi đấu chuyên nghiệp khi mới 28 tuổi. Tôi tiếc lắm, nhưng bóng đá luôn có những bước ngoặt” - Điểu Giang tâm sự.
Điểu Giang (hàng 2, thứ 3 từ phải sang) đã có bằng C huấn luyện viên bóng đá
Cánh cửa này khép lại cũng đồng nghĩa cánh cửa khác mở ra. Điểu Giang quyết định đến với bóng đá phủi. Một trải nghiệm mới khi anh được chơi bóng và có thêm nhiều thời gian cho gia đình. Chàng trai hiền lành này cũng học thêm các bằng để chuẩn bị cho tương lai cầm quân. Điểu Giang thổ lộ: “Tôi mới học xong chứng chỉ huấn luyện viên bằng C, đang thử việc làm trợ lý U19 Bình Phước và mong gắn bó lâu dài với bóng đá quê hương.
Thảo Hân
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/170283/mong-gan-bo-lau-dai-voi-bong-da-que-huong