Mong muốn của trưởng bản Mùa A Thi - 'người hùng' cứu cả bản ở Điện Biên gửi Thủ tướng

Mong muốn của trưởng bản Mùa A Thi - 'người hùng' cứu cả bản ở Điện Biên gửi Thủ tướng
16 giờ trướcBài gốc
Sáng 13-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030.
Thông tin từ TTXVN, chia sẻ tại đại hội, anh Mùa A Thi, Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên, "người hùng” đã cứu hơn 90 người bản Háng Pu Xi trong cơn lũ dữ vào sáng 1-8, cho biết bản Háng Pu Xi nằm nép mình dưới chân núi, quanh năm mây phủ.
Trước kia, đường vào bản chỉ là lối mòn đất đá, trời nắng bụi đỏ, trời mưa lầy lội, xe không vào được. Bà con sống dựa vào nương ngô, rẫy lúa, chăn con gà, con lợn, cái ăn vừa đủ, cái mặc còn thiếu. Nhiều hôm trời mưa to, nước suối dâng, trẻ con phải nghỉ học vì không qua được cầu.
Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và có các Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bản đã được thay đổi rất nhiều.
Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên Trưởng bản Mùa A Thi tại hội nghị. Ảnh: TTXVN
Đường bê tông đến tận cổng, điện sáng về từng nhà, sóng điện thoại, Internet cũng đã vào bản; trẻ con được đi học đều đặn, bà con có nước hợp vệ sinh để dùng. Nhiều hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà mới, mùa mưa không còn lo dột, nhờ đó tỉ lệ hộ nghèo trong bản cũng đã giảm rất nhiều.
Theo Trưởng bản Háng Pu Xi, cơn lũ dữ sáng 1-8 đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, ruộng nương; nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay, khi nước rút, lớp bùn đất dày đặc phủ kín nền nhà, sân vườn và các lối đi. Những gì còn sót lại sau lũ giờ cũng chỉ là đống đổ nát, cuộc sống của người dân sau lũ khó khăn hơn bao giờ hết. Lũ đi qua để lại nỗi ám ảnh và gánh nặng thiệt hại đè lên người dân.
Anh cũng đề xuất với Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành Trung ương quan tâm tạo điều kiện bố trí nguồn kinh phí từ Dự án 2 về “Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết” của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, để hỗ trợ bà con ở các xã của tỉnh Điện Biên bị ảnh hưởng do mưa lũ.
Trưởng bản Mùa A Thi mong muốn Đảng, Nhà nước hỗ trợ bà con di dời, sắp xếp nơi ở mới an toàn; xây dựng lại nhà cho các hộ bị mất nhà. Đầu tư đường, cầu, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt và các công trình thiết yếu. Hỗ trợ bà con vốn, cây trồng, vật nuôi, đất sản xuất để bà con khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Xây mới, nâng cấp các lớp học, trạm y tế, các công trình thủy lợi bị ảnh hưởng do mưa lũ.
Anh Mùa A Thi cam kết sẽ cùng với cán bộ của xã triển khai công khai, minh bạch mọi nguồn lực được Đảng, Nhà nước hỗ trợ; tuyên truyền đề bà con hiểu rõ chính sách, đồng lòng thực hiện; động viên nhau thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn áp dụng kỹ thuật mới, vừa phát triển kinh tế, vừa giữ rừng, giữ suối, giữ tiếng nói, tiếng hát và bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
Như PLO đã thông tin, rạng sáng 1-8, trận lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng ập về bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Lũ quét kèm đất đá tràn xuống, nhấn chìm cả khu vực.
Đêm ấy, Trưởng bản Mùa A Thi, 26 tuổi đã dũng cảm lao vào dòng lũ đêm, gọi dân chạy nạn, cõng người già thoát thân, cứu cả bản Háng Pu Xi khỏi thảm họa. Nhờ sự kịp thời cảnh báo và hành động quyết đoán của Trưởng bản Mùa A Thi, 90 nhân khẩu trong khu vực nguy hiểm đã thoát nạn, chỉ có 5 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, còn lại đã bị vùi lấp.
Ngày 4-8, Thủ tướng có thư khen gửi Trưởng bản Mùa A Thi. Trong thư, Thủ tướng bày tỏ sự xúc động trước tinh thần trách nhiệm và lòng quả cảm của một người còn rất trẻ nhưng đã dám đối mặt hiểm nguy vì đồng bào mình.
UBND tỉnh Điện Biên cũng có tờ trình gửi Thủ tướng, đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho anh Mùa A Thi.
PV
Nguồn PLO : https://plo.vn/mong-muon-cua-truong-ban-mua-a-thi-nguoi-hung-cuu-ca-ban-o-dien-bien-gui-thu-tuong-post865419.html