Mong vụ rau Tết bội thu

Mong vụ rau Tết bội thu
2 giờ trướcBài gốc
Bà Hương chăm sóc giàn khổ qua để bán dịp Tết.
Làng rau La Hường tại phường Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) rộng gần 30ha. Ngay sau đợt mưa lũ, người nông dân tất bật dọn cỏ, cuốc đất, sửa giàn leo để trồng các loại rau, quả cung cấp cho thị trường Đà Nẵng, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán đang cận kề.
Vợ chồng bà Trần Thị Thu Hương (trú phường Cẩm Lệ) trồng dưa leo, khổ qua và các loại rau… trên 4 mẫu đất tại làng rau La Hường. Cặm cụi chăm sóc vườn rau, bà Hương chia sẻ, khu đất trồng rau của nhà bà ở trên cao, nên trong mùa mưa lũ vừa qua vợ chồng bà vẫn trồng các loại rau, bầu, bí, khổ qua với mong muốn bán được giá cao. Nào ngờ, cơn lũ quá lớn đã cuốn trôi tất cả cây trồng, phân, giàn leo khiến vợ chồng bà thiệt hại hơn 100 triệu trồng. “Sau đợt lũ, vợ chồng tôi liền cải tạo đất trồng lại các loại rau để gỡ bớt phần thiệt hại trong đợt lũ. Vợ chồng tôi đang tập trung gieo trồng, chăm sóc dưa leo, khổ qua và các loại rau phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán. Hiện tại, giá hạt giống, phân cao hơn nhiều, mong năm nay rau, quả được giá để có cái Tết ấm no cho gia đình”- bà Hương tâm sự.
Cuốc đất vun vườn súp lơ xanh, ông Mai Văn Phu (trú phường Cẩm Lệ) tâm sự: “Vụ này vợ chồng tôi trồng 8 sào các loại rau, súp lơ xanh và dưa leo để bán Tết. Với kinh nghiệm trồng rau mấy chục năm, dù thời tiết không thuận lợi nhưng tôi vẫn có kỹ thuật chăm sóc đúng, cây đang phát triển rất tốt, cho thu hoạch đúng dịp Tết. Tôi mong năm nay giá rau, quả cao để có thêm thu nhập mua sắm đồ đạc, thực phẩm đón Tết sung túc hơn”.
Cánh đồng rau Bầu Tròn phủ một màu xanh ngát, người dân hy vọng một vụ Tết bội thu.
Về cánh đồng rau màu Bàu Tròn (xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) rộng khoảng 30ha, có hàng trăm người dân tất bật chăm sóc vườn rau, củ, quả tạo nên không khí nhộn nhịp. Nơi đây được xem là thủ phủ rau, cung ứng cho thị trường TP Đà Nẵng và nhiều vùng lân cận.
Bầu Tròn là khu vực rốn lũ, đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 năm ngoái khiến gần 10ha rau màu bị ngập úng hư hỏng. Khi nước lũ vừa rút, bùn non còn bám đầy ruộng, người dân Bàu Tròn đã vội vã trở lại đồng xuống giống với hy vọng gỡ gạc lại trong vụ Tết Nguyên đán 2026. Từ những thửa ruộng hoang tàn sau lũ, nay cả cánh đồng đã hồi sinh, phủ một màu xanh mướt.
Tranh thủ lúc trời tạnh ráo, ông Phan Bảy (trú thôn Phú Phước, xã Đại Lộc) chăm sóc 4,5 sào đậu tây, dưa leo, mướp và khổ qua. Lứa rau đầu tiên được ông xuống giống ngay đầu tháng 11, khi nước lũ vừa rút. Thế nhưng, mưa triền miên khiến đất ngập úng, cây thối rễ, hư hỏng, buộc ông phải bỏ trắng ruộng. Khoảng một tuần sau, ông tiếp tục xuống giống đợt hai và kiên trì chăm sóc cho đến hôm nay đã cho thu hoạch sớm. “Đậu tây hiện có giá khoảng 26.000 đồng/kg, mướp 20.000 đồng/kg – cao gấp đôi so với những năm trước. Giá như bây giờ là mừng lắm, chỉ mong giữ được đến Tết”- ông Bảy phấn khởi nói.
Bà Vân chăm sóc giàn dưa leo, mong là đến Tết vẫn giữ được giá để có thêm thu nhập.
Bà Huỳnh Thân Vân (trú thôn Phú Phước, xã Đại Lộc) trồng hơn 1 mẫu các loại rau, quả, cũng đang tất bật chăm sóc để cho vụ thu hoạch Tết. “Thời điểm này, tôi bán được lứa rau, quả giá cao, có thêm nguồn thu nhập trang trải cuộc sống gia đình. Nắm bắt nhu cầu thị trường, vụ này tôi tập trung trồng đậu tây, khổ qua và các loại rau để bán dịp Tết được giá cao hơn. Mong Tết vẫn giữ được giá để bà con vùng lũ có thêm thu nhập”- chị Vân chia sẻ.
Bao nhiêu hy vọng của người nông dân đều đặt vào vườn rau, quả với hy vọng vụ này được giá để được đón một cái Tết đủ đầy, ấm no sau bao khó khăn, vất vả.
Lê Vương
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/mong-vu-rau-tet-boi-thu-post335796.html