Thời gian gần đây, Hoa hậu Tiểu Vy và diễn viên Quốc Trường nhận được nhiều sự quan tâm khi cùng tham gia dự án điện ảnh Ốc Mượn Hồn. Những màn tương tác tự nhiên của cả hai khiến không ít khán giả thích thú và liên tục "đẩy thuyền".
Quốc Trường và Tiểu Vy.
Bỏ qua câu chuyện trên màn ảnh, điều thú vị là quê hương của Tiểu Vy và Quốc Trường cũng mang những nét đẹp rất riêng. Một người lớn lên ở Đà Nẵng – thành phố biển nổi tiếng miền Trung. Người còn lại đến từ Cần Thơ – trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dù đều là những điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam, hai vùng đất này lại mang đến những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
Đà Nẵng - thành phố của biển xanh và những cây cầu
Nhắc đến quê hương Tiểu Vy, nhiều du khách sẽ nghĩ ngay đến những bãi biển trải dài cùng nhịp sống hiện đại. Đà Nẵng sở hữu nhiều bãi biển nổi tiếng như Mỹ Khê, Non Nước hay Xuân Thiều. Nơi đây gây ấn tượng bởi làn nước trong xanh, bờ cát trắng mịn và không khí trong lành quanh năm.
Biển non nước với khung cảnh trong lành, tươi xanh.
Bên cạnh đó, thành phố còn được biết đến với những công trình mang tính biểu tượng như cầu Rồng, cầu sông Hàn hay bán đảo Sơn Trà. Chỉ trong một ngày, du khách có thể vừa tắm biển, vừa khám phá núi rừng, lại vừa tận hưởng nhịp sống sôi động của một đô thị hiện đại.
Cảnh đẹp cầu sông Hàn.
Đó là nét riêng khiến Đà Nẵng trở thành một trong những điểm đến được yêu thích nhất cả nước.
Cần Thơ - vẻ đẹp của miền sông nước hiền hòa
Nếu Đà Nẵng gắn liền với biển thì quê hương Quốc Trường lại nổi tiếng bởi hệ thống sông ngòi chằng chịt và cuộc sống gắn với những con nước.
Chợ nổi Cái Răng - địa điểm nổi tiếng nhất khi nhắc đến Cần Thơ quê Quốc Trường.
Điểm đến nổi tiếng nhất của Cần Thơ có lẽ là chợ nổi Cái Răng, nơi hàng trăm ghe thuyền mua bán tấp nập từ sáng sớm. Đây là trải nghiệm rất khác so với những khu chợ truyền thống trên đất liền.
Ngoài ra, bến Ninh Kiều, những vườn trái cây trĩu quả hay các tuyến du lịch miệt vườn cũng góp phần tạo nên sức hút riêng cho thành phố miền Tây này.
Du khách len lỏi qua các con rạch ngắm vẻ đẹp miền Tây.
Ở Cần Thơ, du khách không cần vội vã. Chỉ cần ngồi trên chiếc xuồng nhỏ len lỏi qua những con rạch, ngắm cuộc sống bình dị của người dân địa phương cũng đủ để cảm nhận nét đẹp rất riêng của vùng đất này.
Một bên sôi động, một bên thư thái
Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất giữa hai địa phương chính là nhịp sống.
Đà Nẵng mang dáng dấp của một thành phố trẻ với những tuyến đường rộng rãi, các khu du lịch hiện đại và nhiều hoạt động giải trí diễn ra cả ngày lẫn đêm.
Trong khi đó, Cần Thơ lại khiến nhiều người nhớ đến bởi sự yên bình. Cuộc sống nơi đây gắn liền với sông nước, vườn cây và những buổi chợ sớm trên sông.
Mỗi nơi mang một vẻ đẹp riêng, phù hợp với những kiểu du khách khác nhau. Dù khác biệt về cảnh quan và văn hóa, Đà Nẵng và Cần Thơ đều có một điểm chung là sự thân thiện của người dân địa phương.
Không ít du khách từng chia sẻ rằng điều khiến họ muốn quay trở lại không chỉ là cảnh đẹp mà còn là cảm giác dễ chịu khi trải nghiệm cuộc sống ở hai vùng đất này.
Có lẽ vì thế mà cả Đà Nẵng quê Tiểu Vy và Cần Thơ quê Quốc Trường đều trở thành những điểm đến được nhiều người yêu thích. Một bên là biển xanh, một bên là sông nước hiền hòa. Hai vùng đất cách nhau gần 1.000 km nhưng đều mang những nét hấp dẫn rất riêng, đủ để lại dấu ấn trong lòng du khách sau mỗi chuyến đi.
Yến Nguyễn