Bà Đặng Thị Hiên, Tổ dân phố 12, xã Yên Bình có 5 người con, 4 người cháu theo nghề thầy thuốc.
Dáng người nhỏ nhắn, nét cười hiền hậu cùng chất giọng nhẹ nhàng, bà Đặng Thị Hiên chia sẻ: Ông nhà tôi tốt nghiệp Đại học Bách khoa, chuyên ngành xây dựng; còn tôi học sư phạm và công tác trong ngành giáo dục. Nghe theo tiếng gọi của Chính phủ, chúng tôi tình nguyện lên công tác tại vùng biên giới Lào Cai, vừa làm việc, vừa xây dựng gia đình.
Sau một thời gian ổn định cuộc sống tại Bát Xát, tỉnh Lào Cai, chiến tranh biên giới nổ ra, gia đình tôi buộc phải đưa các con rời nơi ở, chuyển về Yên Bình sinh sống. Vợ chồng tôi có 04 người con. Dù cuộc sống khi ấy còn nhiều thiếu thốn, các con tôi lớn lên trong những tháng ngày đạm bạc, ăn khoai, ăn sắn thay cơm, nhưng vẫn khỏe mạnh và khôn lớn, trưởng thành.
Ông nhà tôi thường bảo các con: Cố gắng học, lớn lên làm bác sĩ vì trên đời này chẳng gì quý bằng việc cứu người. Nghe lời bố, bọn trẻ cố gắng học và đã có 03 đứa học tập tại Trường Đại học Y và trở thành bác sĩ”.
Bác sĩ Trần Thị Mai Hà khám bệnh cho bệnh nhân.
Hiện nay, con gái cả của bà Hiên là thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Mai Hà. Chị đã có nhiều năm công tác tại Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái và trực tiếp giảng dạy bộ môn Nội góp phần đào tạo nhiều thế hệ học sinh trong lĩnh vực y khoa.
Bên cạnh công tác giảng dạy, chị còn mở một phòng khám nhỏ, trực tiếp tham gia chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân.
Tiếp đến là bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Đức Thắng, hiện đang giữ chức vụ Trưởng khoa Răng - Hàm - Mặt, Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh và người con trai út - thạc sĩ, bác sĩ Trần Trung Hiếu, sau nhiều năm công tác trong ngành Y tế tỉnh Yên Bái, nay đang mở phòng nha tại phường Yên Bái.
Bác sĩ chuyên khoa 2, Trần Đức Thắng - Trưởng khoa Răng - Hàm - Mặt, Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh (bên trái) cùng kíp phẫu thuật.
Theo thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Mai Hà kể lại, con đường theo đuổi ngành Y vô cùng vất vả và đòi hỏi thời gian đào tạo kéo dài, mấy chị em tôi mỗi người đều phải tham gia học tập trung ít nhất 9 năm, chưa kể thời gian học bồi dưỡng kiến thức. Thời buổi bao cấp, kinh tế khó khăn, đồng lương của cha mẹ ít ỏi nhưng vẫn dành dụm để nuôi chúng tôi ăn học.
Ngày ấy, chưa có phong trào sinh viên đi làm thêm, mấy chị em chỉ biết kham khổ, tiết kiệm, đứa nào ra trường trước thì hỗ trợ bố mẹ nuôi em ăn học. Dù vậy, chị em tôi vẫn cố gắng học tập thật tốt và lần lượt ra trường.
Không chỉ có 3 người con đẻ là bác sĩ, bà Đặng Thị Hiên còn có một người con rể là thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Duy Hùng, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Yên Bình; người con dâu là bác sĩ chuyên khoa I, Vũ Thị Hà Giang, hiện đang giữ chức Trưởng khoa Nội - Nhi, Trung tâm Y tế Yên Bình tỉnh Lào Cai.
Bên cạnh đó, phát huy truyền thống gia đình, các cháu nội, ngoại của bà đều chăm ngoan, học giỏi và phấn đấu thi vào Trường Đại học Y để trở thành bác sĩ.
Bác sĩ Vũ Thị Hà Giang (người cầm phim X.Quang) trao đổi chuyên môn với các đồng nghiệp.
Được biết, hai người cháu nội của bà là Trần Khánh Phương đang học năm thứ 4, Trường Đại học Y Thái Nguyên và cháu Trần Thùy Dương đang học năm thứ 4, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội, cháu ngoại Trịnh Thu Trang cũng đang học năm thứ 4 Trường Đại học Y tại Hà Nội và một người cháu rể cũng là bác sĩ chuyên khoa I tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai.
Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02 đang đến gần, các con cháu của bà Đặng Thị Hiên lại ùa về bên mẹ, bên bà để tri ân người mẹ đã sinh thành và tần tảo nuôi mình trở thành bác sĩ. Dù đã ngoài 80 tuổi, bà Hiên vẫn minh mẫn, khỏe mạnh. Ở tuổi xế chiều, niềm vui và tự hào lớn nhất của bà là khi đại gia đình hiện có 9 người con, cháu tiếp bước nghề thầy thuốc, đóng góp tâm sức cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.
Lê Đình Phiên